[MINH HUỆ 18-04-2014] Tôi tên là Hưu. Tôi là một giáo viên nghỉ hưu đã 60 tuổi đến từ tỉnh Hắc Long Giang, và là một học viên Pháp Luân Công mới. Tôi bị bệnh bạch cầu mà bác sĩ không thể chữa khỏi, tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công trong ba tháng, căn bệnh của tôi đã biến mất.

Vào mùa hè năm 2012, tôi đột nhiên bị mất hết sức lực. Chân của tôi đau đớn và phải nghỉ sau khi bước được vài bước. Tôi đã đến bệnh viện thành phố để khám nhưng bác sĩ không thể chẩn đoán tình trạng của tôi. Tôi tham khảo ý kiến bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Hắc Long Giang và Bệnh viện Hiệp Hòa tại Bắc Kinh. Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Tôi được hóa trị tại Bệnh viện Hiệp Hòa trong hơn 20 ngày. Tôi bị rụng tóc và cứ trằn trọc trong đau đớn đến nỗi tôi thà chết đi còn hơn. Tôi trở nên tiều tụy. Tôi đã chi trả hết hàng trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng bệnh bạch cầu của tôi vẫn không thể chữa khỏi.

Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu tôi!

Khi tôi đã hết sức chịu đựng nổi, vợ tôi và tôi cùng nghĩ đến Pháp Luân Công. Chúng tôi may mắn nhận được một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Trong đó có rất nhiều câu chuyện kỳ diệu về những người đã được cứu khỏi bờ vực của cái chết, làm chúng tôi xúc động sâu sắc. Chúng tôi tin rằng những gì cuốn sách nói là thật và chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công mới có thể cứu tôi.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi từ bệnh viện trở về, vợ tôi đã mời vợ của chú cô ấy, là một học viên Pháp Luân Công, đến nhà của chúng tôi. Thím ấy đã đưa chúng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và một video hướng dẫn luyện các bài công pháp. Thím cũng dạy cho chúng tôi năm bài tập. Lúc đó tôi rất yếu và các bài tập vô cùng vất vả đối với tôi, đặc biệt là bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Tôi đã cắn răng chịu đựng và hoàn thành các bài tập.

Bệnh bạch cầu biến mất

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hồi phục một cách nhanh chóng đến thế. Tôi dần dần có thể ăn và ngủ, và đã lấy lại sức lực của mình. Thật là một phép lạ khi tôi đã hồi phục hoàn toàn chỉ trong ba tháng.

Cuộc sống được kéo dài để tu luyện Pháp Luân Công

Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng cuộc sống của tôi đã được Pháp Luân Công và Sư phụ kéo dài thêm để tôi có thể tu luyện. Vợ tôi và tôi chăm chỉ học Pháp và luyện các bài công pháp mỗi ngày. Bản thân tôi đã trải nghiệm được khả năng chữa bệnh và phục hồi sức khỏe một cách kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Tôi muốn hét lên từ tận đáy lòng mình rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/25/334.html

Đăng ngày 31-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share