Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ14-02-2014] Mặc dù chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công trong hơn một thập kỷ qua, ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc trải nghiệm được quyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Dưới đây là câu chuyện về những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Hai bệnh ung thư được chữa lành sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cháu trai của tôi sống cách xa gia đình tôi. Tôi được biết bác sỹ chẩn đoán nó mắc bệnh ung thư phổi và ung thư thực quản. Tôi đã sốc khi trước đây cháu tôi nặng gần 70 kg và giờ chỉ còn 45.3 kg. Thêm nữa, nó còn bị rụng tóc do phải điều trị bằng hóa chất. Căn bệnh đã khiến cháu tôi phải thở rất khó khăn.

Ngay khi cháu nhìn thấy tôi, nó đã khóc và nói: “Cô ơi, suýt nữa là cháu không thể gặp lại cô nữa.” Tôi đã an ủi cháu và nói rằng cháu sẽ mau khỏe thôi.

Tôi bắt đầu nói với cháu rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp ở cao tầng và có nhiều quyền năng siêu thường. Có rất nhiều trường hợp sức khỏe của người bệnh được hồi phục. Tôi cũng nói với cháu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp Pháp Luân Công và bằng cách nào mà môn tu luyện được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi cũng thuyết phục cháu thoái xuất Đội Thiếu niên, một trong những tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Tôi cũng khuyên cháu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” và “Pháp Luân Công là Chính Pháp”. Tôi còn yêu cầu cha cháu và vợ cháu học thuộc những câu này.

Ngày hôm sau, khi cháu tôi cảm thấy đã thở được dễ dàng hơn, cháu đã nhờ vợ mình đi tìm tôi.

Vợ cháu nói: “Vài ngày trước chồng cháu đã có một giấc mơ. Ở trong mơ, không gian trở nên đen tối đến mức chồng cháu còn không nhìn thấy các ngón tay của mình. Chồng cháu không biết cách nào để quay lại. Chồng cháu đã rất lo lắng trong lúc một ông lão chỉ đường cho chồng cháu. Sau đó, anh ấy đi theo sự chỉ dẫn và cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Sau đó chồng cháu tỉnh giấc. Anh ấy cảm nhận đó không phải là ác mộng, nhưng anh ấy không hiểu ý nghĩa của nó. Sau đó anh ấy nhận ra ông lão đó là một vị thần tiên, người đã chỉ cho anh ấy một con đường sáng chói, và con đường đó là Pháp Luân Công. Đó là lý do tại sao anh ấy nhờ cháu đến hỏi cô dạy cho anh ấy các bài công pháp của Pháp Luân Công và cho anh ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân để anh ấy học.”

Bố của cháu tôi đã đề nghị cháu đi khám tổng thể tại bệnh viện ngay sau kỳ nghỉ Tết. Nhưng cháu tôi đã từ chối. Nó nói: “Hiện giờ sức khỏe của con tốt rồi. Sư phụ của Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh cho con.”

Sau đó bố cháu vẫn năn nỉ cháu đi khám. Ông nói: “Thôi nào, hãy đến bệnh viện để kiểm tra lại đi, để cho cha đỡ căng thẳng.”

Cháu tôi đã đồng ý đi khám lại, nhưng bác sỹ không tìm thấy bất cứ vấn đề gì. Họ cũng rất ngạc nhiên. Cháu tôi đã nói với các bác sỹ: “Đó là Pháp Luân Công đã cứu mạng sống của cháu.” Các bác sỹ đều lặng lẽ đồng loạt nói: “Thật là kỳ diệu! Thật là kỳ diệu!”

Mùa xuân là thời điểm gieo hạt lúa mỳ để bắt đầu một vụ mùa mới, cháu tôi đã mang một lúc hai bao hạt trên lưng. Mỗi bao nặng gần 100 kg. Cháu đã mang gần 200 kg đi một mạch gieo hết cả cánh đồng lúa mỳ. Họ hàng của cháu đều rất ngạc nhiên và nhận xét: “Pháp Luân Công thực sự tốt. Điều này thật kỳ diệu!”

Nhiều người đã chứng kiến quyền năng vĩ đại của Pháp Luân Công.

Bệnh ung thư gan giai đoạn cuối được chữa khỏi

Em trai tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Các bác sỹ dự đoán cậu ấy chỉ sống được thêm hai tháng. Gia đình cậu ấy đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hậu sự cho cậu.

Em trai tôi thậm chí còn không đứng dậy nổi, cậu ấy phải nằm trên giường hoặc ngồi trên xe lăn. Em tôi đau đớn đến mức phải dựa vào những loại thuốc đắt tiền để giảm đau.

Khi tôi và con gái đến thăm em tôi vào ngày 30 tháng 05 năm 2013, chúng tôi nhìn thấy từ mặt, tai, đến cổ của cậu ấy đều đã chuyển sang màu xám giống màu đất nung.

Chúng tôi đã nói với cậu ấy rằng chỉ có Pháp Luân Công có thể cứu cậu ấy. Bởi em tôi vẫn còn khát khao muốn sống, cậu ấy đã nhận một lá bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công và học thuộc câu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”, và em tôi đã nghe 09 bài giảng Pháp của Sư phụ.

Đêm hôm đó, em tôi đã có thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau, cậu ấy có thể ăn được chút thức ăn. Đến ngày thứ ba, màu da của cậu ấy đã sáng dần lên. Em tôi cũng đã thoái Đảng và viết tuyên bố chính thức từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Đến ngày thứ 05, tinh thần của cậu ấy đã khá trở lại và em tôi có thể ăn ngon miệng. Cậu ấy bắt đầu học 05 bài công Pháp và bỏ đi các loại thuốc.

Kể từ lúc đó, sức khỏe của em tôi trở nên khá hơn. Chỉ trong vòng hai tuần, khuôn mặt của cậu ấy đã hồng hào trở lại. Một tháng sau, em tôi có đi kiểm tra lại. Các bác sỹ ở đó đã bị sốc: “Khối u to cỡ bốn quả trứng gà đã biến mất.”

Em tôi lúc đó đã công khai nói: “Đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công.”

Các bác sỹ đã thật sự kinh ngạc. Họ thảo luận và quyết định làm một cuộc điều tra. Cuối cùng, họ đã phải tuyên bố: “Đây thực sự là một phép màu!”

Người thân và bạn bè của em tôi khi biết chuyện cũng đến thăm cậu ấy.

Em tôi đã kể cho mọi người về kinh nghiệm của bản thân. Nhiều người cũng muốn tham gia tập sau khi chứng kiến sự kỳ diệu và quyền năng của Pháp Luân Công. Có hơn 20 người đã hiểu ra những tuyên truyền lừa gạt của ĐCSTQ và thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/14/身患两种癌症-修大法后不治而愈-287674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/9/97.html

Đăng ngày 28-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share