[MINH HUỆ 09-05-2014] Các học viên Pháp Luân Công người Canada ở Ottawa, Montreal, Quebec, và Toronto đã tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 15 phía trước Toà nhà Nghị viện vào ngày 07 tháng 05.

Chuỗi sự kiện bắt đầu lúc 07 giờ sáng, khi các học viên phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho du khách. Đến 09 giờ sáng, họ biểu diễn các bài công pháp. Vào buổi chiều, nhóm Đoàn nhạc Tian Guo bắt đầu diễu hành quanh khu vực trung tâm. Sau đó, các học viên biểu diễn các điệu múa cổ truyền Trung Quốc và trống lưng vào lúc 01 giờ chiều.

Bộ trưởng Lao động và Phát triển Xã hội và Bộ trưởng Hiệp chủng ông Jason Kenney, cùng 11 thành viên quốc hội khác đã đến tham dự buổi lễ.

Ông Kenny chào các học viên bằng tiếng Trung Quốc: “Xin chào, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ông cảm ơn các học viên vì đã đến Toà nhà Nghị viện và ủng hộ nhân quyền và tự do tín ngưỡng theo một cách rất đẹp.

Mừng lễ kỷ niệm phía trước Toà nhà Nghị viện

Luyện công nhóm

Đoàn nhạc Tian Guo

Biểu diễn trống lưng Trung Quốc

Học viên trẻ biểu diễn các điệu múa Trung Quốc

Các du khách ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Các học viên nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công

Du khách: “Hôm nay chúng tôi thật may mắn khi được học các bài công pháp từ các bạn”

Hai du khách Mariana và Aleena đã theo dõi các bài công pháp với sự thích thú. Mariana nói: “Tôi cảm thấy xúc động và có một cảm giác đặc biệt.” “Một phụ nữ tốt bụng người Trung Quốc đã bước đến chỗ chúng tôi và nói với chúng tôi về Pháp Luân Công. Sau đó một người đàn ông phương Tây đã dạy chúng tôi các bài công pháp.”

Mariana hỏi: “Bạn có biết tôi cảm giác thế nào không?” “Đột nhiên tôi cảm thấy rất thoải mái.”

“Tôi bị mất ngủ nghiêm trọng. Tôi luôn luôn cảm thấy buồn ngủ, ngay cả khi tôi ngủ hơn 10 tiếng, vì bộ não của tôi không bao giờ thật sự ngủ thiếp đi.”

Với nước mắt lưng tròng, Mariana nói: “Nhưng hôm nay, tất cả những căng thẳng và tuyệt vọng trong tâm trí của tôi đều đột nhiên biến mất. Tôi thật sự vui mừng. Giống như là tôi đã tìm thấy được điều mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu.”

Cô nói: “Hôm nay chúng tôi rất may mắn khi được học các bài công pháp từ các bạn. Tôi sẽ tiếp tục luyện nó.”

Anik, một công dân địa phương, đã nghe nói về lễ kỷ niệm trên Facebook.

Anik (phải) đang học các bài công pháp

Anik nói: “Tôi chỉ tò mò và cố gắng xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi tôi ngồi xuống và bắt đầu học các bài công pháp, tôi cảm thấy có gì đó đang diễn ra trong cơ thể của mình. Tôi không chắc nó là gì, nhưng tôi biết tôi đã nhận được điều gì đó rất tuyệt vời. Đây mới là khởi đầu. Tôi sẽ duy trì nó.”

Học sinh trung học: “Toàn thân tôi tràn đầy năng lượng”

Một nhóm học sinh trung học có một chuyến đi thực tế tới Toà nhà Nghị viện. Họ đã nhìn thấy nhóm luyện công biểu diễn và quyết định tìm hiểu.

Học sinh trung học học các bài công pháp

Mark nói: “Tôi cảm thấy nóng khi luyện các bài công pháp. Toàn thân tôi như tràn đầy năng lượng, đặc biệt là ở cánh tay và đầu. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có được cơ hội học các bài công pháp này.”

Alex cảm thấy có một lực rất mạnh đẩy cánh tay của anh trong khi anh đang luyện các động tác. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất tốt – điều này thực sự thú vị.”

Hầu hết các học sinh đều cảm nhận được nguồn năng lượng chảy trong cơ thể của họ. Một số cảm thấy nó ở trong cánh tay, một số cảm thấy ở trong vai, và một số cảm thấy ở trong lồng ngực.

Tất cả các học sinh đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên.

Quan chức chính phủ Trung Quốc: “Pháp Luân Công đã đóng góp rất nhiều cho xã hội. Thanh danh của các bạn sẽ được phục hồi”

Một quan chức chính phủ Trung Quốc cùng vợ đã xem các phần biểu diễn một lúc lâu. Ông nói với một học viên: “Tôi tin rằng Pháp Luân Công đã đóng góp rất nhiều cho xã hội. Các bạn đã giúp chính phủ giảm bớt gánh nặng y tế và giữ cho xã hội được hài hoà. Tôi tin rằng thanh danh của các bạn sẽ được phục hồi.”

Ông cũng nói với các học viên rằng ông đã thoái xuất khỏi đảng cộng sản.

Học viên: “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí”

Bà Hạ Côi Kì, 76 tuổi, đến từ Montreal, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà Hạ nói: “Nhìn lại quãng đường 16 năm qua, tất cả điều tôi muốn nói hôm nay là tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Bà Hạ Côi Kì đến từ Montreal

“Tôi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, và sức khoẻ rất kém. Rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử. Trong tôi đầy thù hận đối với cuộc sống và xã hội.”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khoẻ của tôi và khiến tôi nhận ra mọi thứ, gồm cả sự đau khổ của tôi, tất cả đều xuất phát từ nghiệp lực của tôi. Tôi không còn phải chịu đựng nhiều oán giận và phàn nàn nữa. Tôi đã trở thành một người hạnh phúc.”

“Gia đình của tôi đã chứng kiến những thay đổi này và tất cả đều ủng hộ tôi tu luyện. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi cũng sống hoà thuận với các đồng nghiệp của mình và những người khác.”

Bà Hạ nói: “Hôm nay tôi đến đây để cố gắng cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và các bài giảng của nó – Chân Thiện Nhẫn.”

Bà Hạ nói: “Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ nó, và tôi muốn nhiều người hơn nữa cùng được hưởng những lợi ích này.”

Ông Kim đến từ Montreal cũng có một cảm giác tương tự. “Khi bạn cố gắng nhìn các mâu thuẫn từ góc độ của những người khác và cố gắng nghĩ đến người khác trước tiên, bạn sẽ thấy rằng không gì là không thể giải quyết được. Cuối cùng bạn sẽ đề cao và loại bỏ được những chấp trước của mình. Mỗi khi tôi trải nghiệm được những cải thiện như vậy, đó là nhờ vào sự hướng dẫn của Sư phụ.”

Ông Kim nói: “Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Ông Kim đến từ Montreal


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/9/加拿大法轮功学员国会山欢庆法轮大法日-291481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/10/642.html

Đăng ngày 16-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share