Mong các đồng tu coi trọng việc “Kêu gọi viết bài cho ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014”

[MINH HUỆ 01-03-2014] Khi đọc thuộc hai bài kinh văn mới “Chính niệm” và “Thiêu hồng ma luyện kim cương”, tôi thể ngộ được việc cứu người ngày càng cấp bách. Mấy hôm sau, thấy Ban Biên tập Minh Huệ đăng bài “Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2014”, tôi cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt để các đệ tử Đại Pháp phối hợp chỉnh thể, chính niệm thanh trừ những thứ xấu xa, chứng thực Đại Pháp, giảng thanh chân tướng. Hiện nay, mọi người đều đang bận rộn giảng chân tướng, mong các đồng tu đừng xem nhẹ lần “viết bài” này – Cơ hội các đệ tử Đại Pháp khắp thế giới phối hợp chỉnh thể cứu người.

1. Viết bài tuy chuyện nhỏ, uy lực lớn vô cùng

Tà đảng ngụy tạo “Vụ tự thiêu”, “1.400 trường hợp tử vong” và tuyên truyền Vô Thần luận khiến thế nhân hiểu lầm và thù hận Pháp Luân Đại Pháp, hiểu lầm rằng những người tu luyện có hình tượng khủng bố, lý trí không thanh tỉnh như tuyên truyền của tà đảng trên ti vi. Những câu chuyện của đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện có sức mạnh vạch trần những lời dối trá của tà đảng, thức tỉnh con người thế gian.

Tôi còn nhớ cuốn “Đồng hóa Pháp quang” mà Minh Huệ Net xuất bản mấy năm trước đã được rất nhiều người Trung Quốc Đại lục đón nhận. Cuốn sách đã tập hợp lại câu chuyện của các đệ tử Đại Pháp các dân tộc tại các ngành các nghề (gồm nhân viên nghiên cứu khoa học, những người công tác trong ngành y tế, nông dân, giáo viên, sinh viên…), kèm theo tập hình các đệ tử Đại Pháp Đại lục và hải ngoại luyện công tập thể và những câu chuyện của các đệ tử Đại Pháp hải ngoại còn kèm theo ảnh chân dung, đã triển hiện một cách chân thực và sống động một nhóm người tu luyện đạo đức cao thượng, thân thể khỏe mạnh, lương thiện vô tư. Một cô gái trẻ làm kinh doanh sau khi xem xong tự nói với mình rằng: “Sao lại hoàn toàn khác với những gì mà ti vi [của tà đảng] diễn, những người học Pháp Luân Công xem ra rất bình thường, rất tốt, rất khoa học, những gì chiếu trên ti vi đều là giả.” Một vị hiệu trưởng tuổi ngoài 50 tuổi ban đầu nói không muốn xem tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, nhưng khi ông giở cuốn sách ra thì bị nghệ thuật nhiếp ảnh và hội họa của đệ tử Đại Pháp cuốn hút. Sau đó ông cẩn thận xem vài bài và nói rằng: “Phải cho con trai tôi xem xem, xem người ta trở nên tốt như thế nào.”

Một đồng tu chia sẻ rằng, đồng nghiệp (nhân viên quản lý công ty) của anh sau xem “Đặc san tuần báo Minh Huệ năm 2012” thì đặc biệt thích xem những câu chuyện như “Học giả Harvard”, “Ca sĩ hát giọng nam cao”, “Nữ tiến sỹ Lưu Mỹ”. Anh ấy nói: “Câu chuyện của vị học giả và người ca sỹ thì tôi tin, còn câu chuyện tai nạn xe hơi của vị nữ tiến sỹ, kết quả quá thần kỳ, nhất thời không thể lý giải được, nhưng tôi tin “Pháp Luân Công là tốt”. Tôi không tin Đảng cộng sản.” Anh còn nói: “Chuyện ‘tam thoái’ tôi sẽ suy nghĩ thêm.” Ngày hôm sau, anh ấy nhờ đồng tu tuyên bố thoái đoàn, thoái đội.

2. Tham gia “viết bài” không khó

Ví dụ như việc viết bài, chúng ta chỉ cần vứt bỏ bản ngã, chính lại xuất phát điểm của mình, chỉ cần có nguyện vọng “muốn viết”, sẽ rất dễ tìm được nội dung chứng thực Đại Pháp, giảng thanh chân tướng. Dưới đây tôi liệt kê vài tiêu đề bài viết trong cuốn những câu chuyện “Đồng hóa Pháp quang”. Tôi nghĩ nhất định sẽ giúp đồng tu nhớ lại câu chuyện đặc sắc của mình: “Con đường trở về”, “Lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước từ chối nhận hối lộ”, “Con trai không còn mê chơi điện tử”, “Bán quần áo không cần “co kéo”, “Hóa giải ân oán giữa mẹ chồng nàng dâu”, “Sau khi biết chồng có tình nhân”, “Cáo biệt chứng mất ngủ”, “Cấm sát sinh”, “Tham tiền vào ngục Trong ngục đắc Pháp”, “Cảnh sát không nhận quà”.

3. Các đồng tu mới, lâu năm và thế nhân minh bạch chân tướng cùng chúc mừng “Ngày 13 tháng 05”

Sau khi nhóm tôi học Pháp xong, mọi người cùng đọc “Thông tri kêu gọi viết bài”. Những học viên mới và các đồng tu tu luyện trở lại nói: “Về việc chứng thực Đại Pháp, chúng tôi cũng tự mình chứng kiến, chúng tôi cũng phải tích cực viết bài, đã lãng phí mất thời gian bao nhiêu năm qua, lần này nhất định phải nghiêm túc tham gia.”

Một học viên mới nói: “Ba năm trước, một người họ hàng cao tuổi là học viên Pháp Luân Công tới thành phố nơi tôi đang ở, tôi muốn tới thăm. Người nhà không cho đi, nói là: ‘Lỡ ông ấy giết hại cậu thì làm thế nào?’ Lúc đó chúng tôi đều cho rằng những tuyên truyền giả tạo trên ti vi là thực. Tôi nghĩ chắc cũng không đến mức đó, nên đi thăm ông. Kết quả là tôi phát hiện thấy người họ hàng đó rất bình thường, căn bản không giống như những gì tà đảng tuyên truyền. Người họ hàng nghe bài ghi âm giảng Pháp, tôi cũng nghe cùng, muốn tìm ra chỗ thiếu sót. Kết quả tôi nghe một câu thấy rất có đạo lý, lại nghe thêm câu nữa vẫn thấy rất có đạo lý, càng nghe tôi càng thấy kinh ngạc sao lại có thể giảng chính như vậy, hay như vậy. Tôi bèn hỏi: ‘Pháp Luân Công rốt cuộc là gì?’ Người họ hàng cho tôi xem cuốn Chuyển Pháp Luân. Cả ngày hôm đó tôi đã đọc hết cuốn sách, mọi thứ đều đã minh bạch, Pháp Luân Công quá tốt rồi! Điều vô cùng thần kỳ là sau khi xem xong cuốn sách, những bệnh tật bao năm qua tôi chữa không khỏi nay đều đã khỏi hết. Trong công việc, tôi dùng Chân – Thiện – Nhẫn yêu cầu bản thân, dùng thiện tâm đối đãi với khách hàng, đến nay số người biết Pháp Luân Đại Pháp hảo ngày càng nhiều. Tôi nhất định phải viết ra chi tiết quá trình này để chứng thực Pháp.”

Một đồng tu tu luyện đã mười mấy năm nói: “Qua nhiều năm giảng chân tướng, con người thế gian được cứu ngày càng nhiều, hoạt động chúc mừng Ngày 13 tháng 05 năm nay chúng ta không chỉ phải tự mình tham gia, mà còn cần thông báo tin ‘kêu gọi viết bài’ này cho những người đã minh bạch chân tướng. Đây là cơ duyên trân quý, cũng là vinh diệu của sinh mệnh.”

Một đồng tu nói: “Sau năm mới 2014, một người họ hàng nói, có người bạn mắc bệnh nan y phải làm phẫu thuật. Tôi đi đi lại lại nhìn thấy người mắc chứng nan y bèn giảng chân tướng cho ông. Ông là lãnh đạo một doanh nghiệp, rất tiếp thu chân tướng, còn tuyên bố thoái đảng. Bác sỹ nói bệnh này rất nghiêm trọng, trong quá trình phẫu thuật có thể nguy hiểm tới tính mạng, bảo người nhà chuẩn bị tâm lý trước. Tới ngày phẫu thuật họ hàng và đồng nghiệp đều tới, khóc lóc bên ngoài, đợi chờ tin dữ. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, ông không chết. Sau khi phẫu thuật tỉnh lại, câu đầu tiên ông nói chính là: ‘Cảm tạ Sư phụ!’ Ông đã nói cho người nhà rằng ông biết rất rõ ràng rằng Sư phụ của Pháp Luân Công đang bảo vệ ông, những điều Pháp Luân Công nói là sự thực, không hề có chút giả dối! Bác sỹ, người nhà, đồng nghiệp tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Hiện nay ông đọc các sách của Pháp Luân Công hàng ngày, người nhà, đồng nghiệp cũng đều ca ngợi Pháp Luân Công. Bản thân ông rất muốn cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Công. Tôi bèn báo cho ông tin “kêu gọi viết bài”, hãy viết ra trải nghiệm của mình, chứng thực Pháp! Ông rất vui, đối với ông thì “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014” là một ngày lễ đầu tiên mang ông trở về từ cõi chết, là ngày của sinh mệnh.” Đồng tu tiếp tục nói: “Tôi sẽ cùng các đồng tu khác giúp ông ấy hoàn thành bài viết.”

4. Dụng tâm đối đãi, cùng nhau viên dung

Mỗi bài được chuyên tâm viết cho Minh Huệ Net đều có ý nghĩa siêu thường. Hiện giờ rất nhiều nhân viên công an, kiểm sát, tòa án cũng đều đang xem Minh Huệ Net. Tết Nguyên tiêu năm 2014 vừa qua đi, đồng tu tới các ban ngành công an, kiểm sát, tòa án giảng chân tướng, giải cứu đồng tu, kiểm sát viên nói với đồng tu: “Chúng tôi đều xem Minh Huệ Net, đều minh bạch rồi, sẽ cố gắng trả vụ án về.” Đồng tu giảng chân tướng cho vài nhân viên cảnh sát, một cảnh sát nói với đồng tu: “Lần này Pháp Luân Công có thể ngẩng cao đầu rồi, lần này Pháp Luân Công sắp được rửa oan rồi.”

Con người thế gian càng ngày càng cảm nhận được khí chất thuần chính và sự lương thiện của đệ tử Đại Pháp. Một đồng tu nói: “Mới đầu thấy chẳng có gì để viết, nhưng thay đổi niệm nghĩ lại, thấy trên suốt chặng đường được Sư phụ từ bi, vĩ đại che chở, từng chút từng chút thăng hoa quả thực là quá nhiều. Trong vũ trụ đều có vị trí của chúng ta, trong vũ trụ tất nhiên sẽ có câu chuyện của chúng ta, trong vũ trụ càng có những chúng sinh hữu duyên chờ đợi nghe câu chuyện của chúng ta mà được đắc cứu. Hãy để chúng ta dụng tâm nghiền ngẫm, cùng nhau gợi mở và tương trợ (gồm cả con người thế gian đã minh bạch chân tướng), cùng nhau viên dung ban biên tập Minh Huệ “Viết bài cho ngày Pháp Luân Đại Pháp”, triển hiện sự thuần chính quang minh của tu luyện Đại Pháp, rửa sạch bụi trần của thế nhân, ‘khiến nhiều người thế gian hơn nữa đắc cứu’ để chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” Ngày 13 tháng 05, ngày lễ Thần Thánh ngập tràn lời chúc tụng khắp đất trời.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/1/讲述我们的故事-广救世人-288235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/7/145722.html

Đăng ngày 22-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share