Bài viết của Hoa Khánh

[MINH HUỆ 05-11-2013] Vào các ngày từ 28 đến 31 tháng 10 năm 2013, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức tại Thư viện Bondi Junction ở Sydney, Úc. Sự kiện kéo dài 4 ngày này đã thu hút được rất nhiều người tham dự và nhiều du khách đã bày tỏ sự ủng hộ và cảm kích của họ.

Uỷ viên Hội đồng Thành phố: “Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được đón triển lãm nghệ thuật của các bạn”

Uỷ viên Hội đồng thành phố Waverly: ông Dominic Wy Kanak

Thay mặt cho cộng đồng và Hội đồng Thành phố Waverly, Ủy viên Dominic Wy Kanak đã phát biểu mở đầu buổi lễ khai mạc.

“Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức triển lãm đã tới đây để chia sẻ những tác phẩm của họ với chúng tôi đêm nay”. “Tôi hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ có thể chống lại cuộc đàn áp cho đến cùng.”

“Nếu khi nào bạn cảm thấy cộng đồng hoặc hội đồng của chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho Pháp Luân Công, xin hãy vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp triển lãm của các bạn, cũng như những sự kiện khác nhằm giúp phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến và chia sẻ những tác phẩm của các bạn với công dân của thành phố Waverley!”

“Những bức tranh này là dựa trên các câu chuyện có thật!”

Bà Đái Chí Trân được mời tham gia buổi lễ khai mạc. Bà chia sẻ với những người tham dự cuộc triển lãm rằng bà là người mẹ trong bức tranh, Con muốn bố. Một người đã thốt lên: “Ồ, bà ấy là người phụ nữ trong bức tranh! Tôi không hề biết rằng những bức tranh này là dựa trên các câu chuyện có thật!”

Chồng của bà Đái, ông Trần Thừa Dũng, đã bị tra tấn đến chết vào năm 2001 bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tu luyện Pháp Luân Công. Con gái của họ, Pháp Độ, lúc ấy mới chỉ 1 tuổi khi cha em qua đời. Hiện nay, em đã là một thiếu nữ xinh đẹp và lúc này, nhiệm vụ của hai mẹ con em là tiếp tục chia sẻ câu chuyện này đến mọi người.

Bà Đái nói: “Tôi hy vọng rằng cuộc đàn áp này sẽ sớm kết thúc để không còn ai phải trải qua những gì mà gia đình tôi đã phải chịu đựng.”

“Hãy tiếp tục truyền rộng sự tốt lành của Pháp Luân Công!”

Mark, một giáo viên địa phương, viết trong cuốn sổ dành cho khách thăm quan triển lãm: “Hãy tiếp tục truyền rộng sự tốt lành của Pháp Luân Công!” Sau đó anh đã xin một vài tờ đơn thỉnh nguyện trống của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức, trong đó kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp ngăn chặn hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Tôi sẽ đề nghị các nhân viên trong trường mình ký vào những tờ đơn này để bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.”

Một sinh viên đại học đã dẫn theo một vài người bạn của cô ấy đến xem cuộc triển lãm. Cô nói với một hướng dẫn viên tình nguyện rằng: “Hôm qua, tôi đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện. Hôm nay, tôi lại mời các bạn của mình đến xem những bức tranh tuyệt đẹp này và tìm hiểu về những tội ác chống lại nhân loại của chính quyền Trung Quốc.”

Một đôi vợ chồng địa phương, Val và Helen, cùng với cháu gái của họ, Alainya, và chồng chưa cưới của cô ấy, đứng xem các bức tranh một cách cẩn thận. Sau đó họ đã cảm ơn các tình nguyện viên vì thời gian và những nỗ lực của họ.

Helen nói: “Cám ơn các bạn đã gửi lời mời đến hòm thư của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ biết về cuộc triển lãm cũng như cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, họ nói rằng họ sẽ yêu cầu thành viên quốc hội tại địa phương họ chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng hứa sẽ nói với các thành viên trong gia đình và bạn bè của họ về cuộc đàn áp.

“Tôi chưa từng nhìn thấy những bức tranh đẹp đến như vậy!”

Một thủ thư nói trong nước mắt: “Tôi đã làm việc trong thư viện gần cả một đời”, “và tôi có thể nói với các bạn rằng đây là những bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi có thể cảm nhận được những gì mà bức tranh đang muốn truyền tải! Ngắm nhìn những bức tranh này giống như đang ở trên thiên đàng vậy; tôi không muốn rời khỏi nơi này. Cảm giác này thật khó diễn tả thành lời.”

Bà đã mua một album của những bức tranh này để làm quà sinh nhật cho con trai mình. Bà nói: “Con trai của tôi rất thích nghệ thuật”. “Tôi muốn cháu có thể tận mắt nhìn thấy những bức tranh này, nhưng hiện cháu đang học ở New Zealand. Vì thế, tôi quyết định mua cho cháu một album ảnh và hy vọng rằng cháu có thể xem triển lãm khi nó đến New Zealand.”

Nhiều khách thăm quan đã đánh giá cao những bức tranh và lên án cuộc đàn áp trong cuốn sổ dành cho khách thăm quan. Một vài người đã khuyến khích các học viên tổ chức nhiều cuộc triển lãm hơn nữa trên khắp thế giới. Những người khác bày tỏ sự quan tâm với việc học các bài công pháp của Đại Pháp và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/5/明真相的人们自觉传播真相-282277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143151.html

Đăng ngày 19-11-2013: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share