Bài viết của Tĩnh Tịnh, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Công mới bắt đầu tu luyện vào năm 2011.

Một ngày, trong một buổi học vào năm 2010, tôi cảm thấy tim rất khó chịu và không thể nhìn được rõ. Tôi cố gắng đi vào nhà vệ sinh, chầm chậm ngồi xuống và dựa vào tường. Tôi nghĩ rằng mình đã mắc phải một căn bệnh chết người và cuộc sống của tôi có thể sẽ chấm dứt. Tâm trí tôi trống rỗng và tôi không thể nghĩ tới bất kỳ ai hay bất cứ điều gì. Tôi nghĩ rằng mình phải chấp nhận số phận.

Trong lúc đó, hình ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Công đột nhiên loé lên trong tâm trí tôi. (Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân một lần vào năm 1998 và nhìn thấy bức hình của Sư phụ.) Tôi nhớ rằng một người bạn của tôi, vốn học Pháp Luân Công đã nói với tôi vài năm trước đây rằng tôi nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào gặp phải chuyện chẳng lành. Do vậy, tôi đã nhẩm câu đó ba lần và sau đó tôi đã bị bất tỉnh.

Mắc trọng bệnh và cận kề với cái chết

Tôi được đưa đến bệnh viện và bác sỹ trong phòng cấp cứu đã nói với gia đình tôi rằng mọi dấu hiệu của sự sống đều không còn và họ nên chuẩn bị lo hậu sự cho tôi. Thật bất ngờ, tôi đã tỉnh lại. Tôi đã bị nhồi máu cơ tim cấp.

Sau đó tôi đã được xuất viện và trở về nhà. Tôi không có một chút sức lực nào và thậm chí còn không thể tự uống nước. Hàng ngày tôi đều cảm thấy chán nản và cảm thấy rằng mình như một gánh nặng cho mọi người. Tôi rất dễ mất bình tĩnh. Bốn ngày sau tôi bị một cơn đột quỵ và không thể cử động được chân và tay. Miệng của tôi bị méo và tôi không thể nói chuyện một cách rõ ràng và hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Sau đó người bạn học Pháp Luân Công lại đến thăm tôi và mang đến cho tôi hơn10 cuốn sách Đại Pháp và một số bài chia sẻ kinh nghiệm. Vì vậy, tôi đã bắt đầu học Pháp.

Gặp được Đại Pháp và hồi phục

Ban đầu, tôi chỉ đọc các sách Đại Pháp vì tôi muốn biết nó nói về điều gì và phát hiện ra rằng những cuốn sách này rất hay và rất có ý nghĩa. Tôi rất ngưỡng mộ Sư phụ Lý và sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Tôi không thể không tự hỏi liệu điều này có giống như những gì được viết trong sách hay không và có phải thân thể của tôi đang được tịnh hoá. Trong kỳ kinh nguyệt, tôi đã thải ra những cục máu đông rất to nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hay cảm thấy khó chịu bởi vì tôi nhận ra rằng Sư phụ đang thật sự tịnh hoá thân thể cho tôi.

Trước đây tôi đã dùng rất nhiều thuốc nhưng từ ngày 18 tháng 06 năm 2011, tôi đã không còn dùng bất cứ viên thuốc nào. Trước khi tôi ngừng dùng thuốc, chồng tôi đã mua thêm thuốc cho tôi và nói: “Hãy dùng thuốc này trước khi em hoàn toàn dừng uống thuốc.” Tôi đã không nghe theo anh ấy và đã ngừng sử dụng thuốc. Tôi bắt đầu luyện công giống như những học viên khác. Tôi có chút khó khăn khi ngồi ở thế song bàn nhưng tôi có thể đặt chân sát xuống nền nhà và có thể ngồi ở tư thế đó trong mười phút. Việc này xảy ra vào ngày thứ ba sau khi tôi dừng uống thuốc. Các đồng tu nói rằng đó là bởi vì tôi mới chỉ đề cao một chút tâm tính của mình.

Kể từ đó trở đi tôi đã không còn dùng bất kể viên thuốc nào. Tôi có một vài khảo nghiệm về nghiệp bệnh với triệu chứng cảm nặng và sốt cao nhưng nó đã hết chỉ sau vài ngày. Tôi cũng có một số triệu chứng bị đột quỵ. Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi đã bị đau dạ dày nhưng tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho tôi. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chúng và càng học Pháp tôi càng trở nên khỏe mạnh hơn. Ban đầu chồng tôi không hiểu tôi nhưng sau đó anh ấy đã công nhận Đại Pháp và nói rằng môn tập thật phi thường. Thỉnh thoảng anh ấy cùng các con của tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân.

Tìm thấy mục đích cuộc đời và buông bỏ chấp trước

Tôi từng là một người vô thần. Khi tôi trưởng thành và trải qua nhiều việc không vui, tôi bắt đầu suy nghĩ, mình đang sống vì điều gì? Phải chăng vì tiền bạc, quyền lực, tình cảm hay gia đình? Nhưng hiển nhiên chẳng có thứ nào trong đó là chính đáng bởi vì tôi đã kinh qua hết thảy những điều không vui trong cuộc đời mình. Vậy tại sao mình lại ở đây? Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Khi tôi học Pháp, tôi đã hiểu ra rằng mục đích của cuộc đời là phản bổn quy chân.

Trước đây tôi từng là một người mang tâm hận thù và tật đố sâu sắc. Tôi là người phi lý, có tâm tranh đấu và có vấn đề về tâm lý. Tôi tranh đấu với người khác từ những chuyện nhỏ nhặt  và luôn tìm lỗi ở mọi người rồi sau đó lại cảm thấy hối hận. Đôi lúc tôi tranh cãi với chồng con chẳng vì lý do gì.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn và không còn dễ cáu giận. Trước đây tôi sẽ kêu ca phàn nàn khi tôi không vui mặc dù chẳng có ai lắng nghe tôi nhưng sau đó tôi còn cáu giận hơn. Bây giờ tôi đã biết điều hơn. Khi tôi nổi giận, tôi nhớ rằng đó không phải là bản thân mình mà là thứ gì đó do nghiệp tạo thành. Trước đây, tôi sẽ không vui ngay khi người nào đó chỉ ra thiếu sót của tôi và tôi sẽ quay ra chỉ trích lại họ. Tôi đã trở nên dễ mến hơn và chân thành cố gắng đề cao bản thân mình.

Tôi gặp khó khăn trong việc buông bỏ tâm oán hận. Người mà tôi căm ghét nhất chính là cha của tôi. Tôi thường nghĩ đến những việc mà ông đã từng làm với tôi và thậm chí trở nên oán giận hơn khi tôi nhận ra rằng ông không phải là một người tốt. Mẹ tôi qua đời khi tôi còn trẻ, cha tôi đã tái hôn. Tôi đưa ông từ nông thôn lên thành phố và mua một căn hộ cho ông. Tôi mua thức ăn, quần áo và làm mọi điều cho ông nhưng ông cảm thấy đó chỉ đơn giản như là một sự trả nợ. Ông thường phàn nàn rằng những thứ mà tôi mua cho ông không tốt. Tuy nhiên, ông lại rất tốt với con riêng của ông và tôi cảm thấy việc đó là không công bằng và thấy ủy khuất. Một ngày khi đang luyện tĩnh công, tôi nghĩ đến những việc đó và đột nhiên Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm tôi.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ nóng giận mà tự thấy bất công.” (Cảnh giới từ Tinh tấn yếu chỉ)

Pháp của Sư phụ đã khiến tôi thức tỉnh. Ẩn sau sự hận thù trong tôi là tâm tật đố. Trước đây khi tôi đọc Pháp, tôi nghĩ rằng mình chắc chắn không phải là một kẻ ác. Sau đó tôi nhận ra rằng mình còn tồi tệ hơn cả người thường về phương diện này. Thực tế là, mọi việc đều có nguyên nhân. Chắc hẳn phải có một lý do và mối quan hệ nghiệp lực giữa cha tôi và tôi. Có một Thiên lý rằng ai nợ gì thì phải trả nấy. Tôi phải tu luyện và loại bỏ sự hận thù trong tâm mình. Con xin cảm tạ Sư phụ đã nhắc nhở con kịp thời và giúp con thức tỉnh.

Nhận thức ra vấn đề an toàn khi giúp mọi người hiểu về Đại Pháp

Tôi đang nghỉ ốm khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Tôi đã nói với mọi người về tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công mà không hề sợ hãi. Tại khu dân cư của mình hay trên đường phố tôi đều bảo mọi người hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi bắt đầu tham gia vào nhóm học Pháp và hai trong số các học viên ở đó đã bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng cuộc bức hại thật sự tồn tại và tôi bắt đầu ý thức được về vấn đề an toàn.

Các đồng tu đã giúp đỡ tôi một cách vô vị kỷ. Họ đối xử với chúng sinh với tâm từ bi và rất tinh tấn cứu họ. Họ làm ra các tài liệu và hiếm khi phàn nàn. Những hành động và việc làm của họ đã tác động đến tôi và tôi cũng bước ra để phát tài liệu, đĩa DVD biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, những cuốn sách nhỏ Cửu Bình và những tài liệu khác. Thỉnh thoảng tôi nói trực diện với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công. Bất cứ khi nào có người đến thăm, chắc chắn tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Mọi người đang thức tỉnh trước chân tướng

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đã đến nhà tôi để vệ sinh máy hút mùi, lúc đó tôi đã sợ hãi vì họ đang ở trong nhà tôi và do vậy tôi đã không nói với họ chân tướng. Tôi đã để lỡ mất cơ hội này nhưng dường như người đàn ông đó có một mối quan hệ tiền duyên bởi vì ông ấy lại đến giao hàng cho tôi vào ngày hôm sau. Lần này, tôi không muốn để lỡ mất cơ hội nhưng tôi không biết bắt đầu như thế nào. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Trong tay tôi có những tờ tiền với thông điệp giảng chân tướng và tôi đọc to nó lên trước khi tôi đưa tiền cho ông ấy.

Tôi nói rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất hủ bại. Ông ấy nói rằng ĐCSTQ tồi tệ hơn cả Quốc Dân Đảng. Tôi hỏi ông ấy đã nghe đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó hay chưa. Ông ấy bảo rằng ông ấy chưa nghe thấy bao giờ vì vậy tôi đã nói với ông ấy cách để thoái xuất. Ông ấy nói rằng ông ấy đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Tôi nói với ông ấy ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc xấu xa và tổ chức rất nhiều phong trào chính trị, giết hại rất nhiều người trong những phong trào đó còn giờ đây thì nó đang bức hại Pháp Luân Công. Nếu ông đã từng gia nhập vào ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức liên đới nào thì ông sẽ trở thành một phần của nó và ông sẽ bị liên luỵ. Tuy nhiên ông sẽ bình an nếu ông thoái xuất khỏi nó. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ thoái xuất và tôi đã giúp ông ấy với một bí danh và đưa cho ông ấy một bùa hộ mệnh. Ông ấy đã vui vẻ rời khỏi nhà tôi.

Một dịp khác có hai người trẻ tuổi đến lắp đặt một bộ máy lọc nước. Tôi hỏi xem họ có phải là một thành viên của ĐCSTQ hay không. Người phụ nữ nói rằng cô ấy đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ giúp cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng cách sử dụng bí danh và cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Người đàn ông đã nhập cuộc với chúng tôi khi cậu ấy hoàn thành xong việc lắp đặt. Tôi hỏi xem cậu ấy có phải Đảng viên hay không và cậu ấy nói rằng cậu ấy đã vào Đội. Tôi hỏi cậu ấy xem cậu đã nghe đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay chưa. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã nghe nói đến nhưng không biết đó là gì vì vậy tôi đã giải thích cho cậu ấy. Tôi đã trả lời một số câu hỏi của cậu ấy, cuối cùng cậu ấy đã hiểu và đồng ý thoái xuất bằng một bí danh. Cậu ấy cũng rất hạnh phúc. Tôi đưa cho họ bùa hộ mệnh và đĩa DVD Thần Vận và họ đã vui vẻ rời đi.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong hai năm tu luyện Đại Pháp đã qua. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/10/新学员-修炼两年来的体会-285460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/29/144664.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share