Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-01-2014] Tôi là một luật sư từng được chỉ định để bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công tại tòa án. Tôi có một sự đồng cảm sâu sắc đối với họ, tuy nhiên, tôi đã không biết Pháp Luân Công thực sự là gì và không hiểu rõ tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phản đối môn tập này. Ngoài những gì cần biết để bào chữa cho thân chủ, tôi đã không quan tâm tìm hiểu nhiều hơn. Khi bào chữa cho các học viên, tôi đã không hoàn toàn phủ nhận những lời dối trá của Đảng về Pháp Luân Công.

Sau khi nghe cháu gái giải thích Pháp Luân Công là gì và đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên, tôi đã nhận ra họ là một nhóm người có lòng tự trọng và chính trực. Họ đã trải qua một chặng đường khó khăn trong hơn 12 năm với sự kiên định không thể lay chuyển. Đối mặt với những tra tấn và bức hại phi nhân tính, họ đã không thù ghét cũng như oán trách những kẻ bức hại.

Thay vào đó họ tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các lính canh và cảnh sát mà không đếm xỉa đến sự an toàn của bản thân. Hành động đó đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có Thiện và Nhẫn. Tôi đã xúc động sâu sắc và tin rằng các học viên là những người vĩ đại. Tôi ngưỡng vọng họ và đã quyết định rằng mình cần tu luyện!

Đắc Pháp

Tôi đã đọc một vài bài giảng trong Chuyển Pháp Luân vào 15 năm trước nhưng lại không bắt đầu tu luyện.

Khi ĐCSTQ tuyên truyền vở kịch “Tự thiêu ở Thiên An Môn” vào năm 1999, tôi đã không tin nó vì những học viên tôi biết không làm bất kỳ sự việc nào giống như những gì chính phủ cáo buộc.

Sau khi tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công, tôi đã nhận ra rằng các học viên là một nhóm người đáng kính trọng và vị tha. Họ cam chịu sự gian khổ tột độ và những màn tra tấn vô nhân tính, tuy nhiên họ đặt sang một bên những đau đớn về thể xác và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người, đặc biệt là đối với những người trực tiếp tham gia bức hại họ. Nhờ trở nên gần gũi với họ, tôi đã hiểu được Pháp Luân Công và các học viên thực sự là gì. Tôi ngưỡng mộ họ và muốn trở thành một phần trong đó.

Cháu gái tôi đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy tôi các bài công pháp. Tôi đã bắt đầu bước đi trên con đường phản bổn quy chân.

Phá bỏ can nhiễu và học Pháp tốt

Tu luyện Đại Pháp là khác biệt với việc tập thể dục và nó không giống với việc học một vài kiến thức mới mẻ. Ban đầu tôi đã không có khả năng tập trung khi học Pháp. Công việc nhà và các vấn đề kinh doanh hàng ngày thường xuyên làm tôi sao lãng. Tôi đã cảm thấy buồn ngủ sau khi đọc một vài trang và thậm chí đã không thể đọc xong cuốn sách sau hai tuần. Tôi lo sợ việc các đồng tu sẽ nhận thấy rằng mình đã không đọc cuốn sách được vài lần trong một năm. Hướng nội không thành, tôi đã không tạo ra được nhiều chuyển biến trong năm đầu tiên.

Sau khi biết được tình huống của tôi, cháu gái tôi đã nói: “Ông nên dành nhiều thời gian cho việc học Pháp. Khi mệt, ông nên phát chính niệm để phá bỏ can nhiễu.” Tôi đã làm như cháu gợi ý.

Tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đã bắt đầu học tối thiểu một bài giảng của Sư phụ mỗi ngày.

Hoàn thành thệ ước

Sư phụ giảng rằng là học viên cần làm ba việc cho tốt và nhiệm vụ của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên tôi đã chú trọng một cách ích kỷ vào lợi ích sức khỏe khi học Pháp. Tôi phải là một đệ tử chân tu và trợ giúp Sư phụ bằng việc giảng chân tướng và cứu người.

Cháu gái tôi đã nói rằng đầu tiên tôi nên tu luyện tốt bản thân và thời điểm thích hợp sẽ đến cho tôi hỗ trợ cứu người.

Một trong những người bạn đại học cũ của tôi là một học viên và tôi đã hi vọng rằng mình sẽ tìm được cô ấy. Vì chúng tôi đã không liên lạc sau khi tốt nghiệp nên tôi đã không còn thông tin liên lạc của cô ấy. Tuy nhiên, một vài ngày sau đó, Sư phụ đã giúp chúng tôi gặp nhau trong một khu chợ. Tôi đã rất biết ơn sự trợ giúp của Sư phụ.

Biện hộ cho các đồng tu tại tòa án

Đội An ninh Nội địa đã bắt giữ trái phép một vài học viên. Các đồng tu đã rất lo lắng cho tình huống của họ và nhờ tôi đại diện cho họ tại tòa án. Tôi đã nhanh chóng nhận lời vì biết rằng Sư phụ đã an bài việc này và nó là một cơ hội cho tôi đề cao.

Trường hợp thứ nhất

Học viên bị giam giữ trông rất lo lắng. Để động viên ông ấy tôi đã nói: “Các vấn đề của ông có thể đã gây ra những hậu quả này. Ông nên hướng nội và tìm xem mình đã làm gì không đúng. Ông nên sửa sai và tập trung vào những gì mà bản thân đã thực hiện đúng. Các học viên luôn ngay thẳng.” Ông ấy đã đồng ý.

Tôi tiếp tục: “Tại sao ông học Pháp và luyện các bài công Pháp?” Ông ấy đã đáp lại: “Pháp Luân Công dạy người ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt.” Tôi đã hỏi: “Ông có làm sai bất cứ điều gì không?” Ông ấy đáp: “Không.” “Vậy hãy nói và làm những gì mà ông muốn. Đừng lo ngại.”

Khi tôi đến gặp ông ấy một lần nữa, rõ ràng là ông đã tự tin hơn và tôi có thể nhìn thấy sự can đảm trong đôi mắt của ông. Ông ấy nói với tôi rằng ông đã giúp các tù nhân trong phòng giam thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã bảo ông gia trì công năng để quét sạch các thế lực xấu. Một vài ngày sau đó các nhà chức trách đã báo cho tôi đưa ông ấy ra khỏi nhà tù. Tôi đã đến đó ngay lập tức và đưa ông ấy về nhà.

Tôi đã nghĩ về khổ nạn này cũng như những hạnh phúc mà tôi đã trải qua trong suốt thời gian làm việc với vụ xét xử của ông ấy. Tôi đã nhận ra rằng mọi bước đi của mình chỉ có thể làm được với sự trợ giúp và khuyến khích của Sư phụ cũng như sự hỗ trợ của các đồng tu. Biện hộ cho các học viên tại tòa án là một cách tích cực để phản đối sự bức hại.

Cơ quan hành pháp địa phương chưa bao giờ thấy bất kỳ luật sư nào đại diện cho các học viên Pháp Luân Công tại tòa án trước đó. Họ đã bị sốc và không thể hiểu được làm thế nào mà một học viên lại có thể ra tù sớm đến thế. Để che đậy những hành vi tội ác của mình, họ đã trả lại những đồ đạc của người học viên ngay lập tức.

Trường hợp thứ hai

Trường hợp thứ hai tôi làm việc khó khăn hơn và tình huống của người học viên cũng phức tạp hơn. Các học viên địa phương và gia đình học viên này đã hợp tác với tôi. Tôi cũng đến nói chuyện một cách kiên nhẫn với tất cả những cơ quan có liên quan đến vụ việc của bà ấy. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và năng lượng mạnh mẽ để giải thể mọi can nhiễu và chướng ngại.

Thông tin mà gia đình học viên nhận được nói rằng người học viên đó đã bị tống giam trong trung tâm giam giữ tại thành phố. Tôi đã tới trung tâm giam giữ vào buổi sáng sớm. Sau khi hoàn tất việc xin chấp thuận để gặp ông ấy, tôi biết rằng thực sự người học viên bị giam trong một văn phòng cảnh sát thuộc một bệnh viện gần đấy. Để gặp ông, tôi đã phải sắp đặt một cuộc hẹn trước thời hạn và như vậy tôi không thể gặp ông ấy vào ngày hôm đó.

Tôi hoang mang nhưng đã lấy số điện thoại của bệnh viện và gọi cho họ. Tuy nhiên, cứ mỗi khi gọi, tôi lại nhận được các câu trả lời khác nhau về thời gian tôi có thể gặp thân chủ của mình. Tôi đã cầu Sư phụ gia trì: Nhất định phải gặp ông ấy ngày hôm nay.

Qua điện thoại tôi đã nói với cảnh sát bằng sự kính trọng: “Tôi đến đây không dễ dàng gì, tôi sẽ không nói chuyện quá lâu. Xin hãy giành một chút thời gian để tôi có thể gặp thân chủ của mình ngày hôm nay.” Cảnh sát viên đã hỏi tôi đang ở đâu và tôi nói với ông ấy rằng mình đang ở ngoài bệnh viện. Ông ấy đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ đi xin ý kiến. Một vài phút sau, tôi đã được cho phép.

Người học viên bị giam giữ đã rất phấn khích khi biết rằng một luật sư từ thị trấn của bà sẽ đại diện cho bà tại tòa án. Tôi đã tìm hiểu về trường hợp và điều kiện thể chất của bà ấy. Tôi cũng đã khuyến khích bà rằng cần phải can đảm và tự tin. Đồng thời, tôi bảo bà ấy rằng các đồng tu cùng gia đình bà đều gửi lời chào đến bà và họ đang phối hợp với nhau để giải cứu bà.

Sau lần tiếp xúc ban đầu, tôi đã lấy được thông tin rất có giá trị từ bà ấy, nó có thể là một cơ sở tốt cho tôi giải cứu bà ấy. Bà ấy cũng thu được nhiều can đảm hơn để vượt qua sự khổ nạn này.

Để đưa bà ấy ra khỏi tù, tôi đã yêu cầu một chuyến thăm thứ hai và bắt đầu bảo lãnh bà ấy tại ngoại. Lần gặp thứ hai có nhiều can nhiễu hơn: Tôi có một số vấn đề trong người và con đường tới nhà tù chặt ních xe cộ. Trong điều kiện đó, công việc giấy tờ phức tạp một cách khác thường. Khi tôi hoàn thành việc tập hợp tất cả các giấy tờ theo yêu cầu thì cũng đã gần trưa.

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã gặp người học viên. Tôi nhắc bà ấy rằng nếu bà ấy bắt đầu có một chút triệu chứng bệnh lý nào, bà nên nghĩ về những vấn đề mà bản thân đang có. Bà ấy đã hiểu những điều tôi muốn nói và mỉm cười với tôi.

Giữa hai lần thăm, người học viên này đã hướng nội, liên lạc với các đồng tu một cách mau lẹ và nhận được sự phát chính niệm trợ giúp của họ. Tôi có thể nhìn thấy rằng sự đổi thay trong bà ấy là kết quả của một sức mạnh to lớn tồn tại khi các học viên phối hợp như một chỉnh thể.

Hai lần gặp gỡ đã giúp các học viên địa phương hình thành chỉnh thể và những gia đình của họ đã đạt được nhiều niềm tin hơn. Tôi đã có thể duy trì một tâm thái hòa ái khi làm việc với các lính canh và các nhân viên hành pháp khác. Tôi đã không hề phàn nàn mà kiên nhẫn giúp thức tỉnh phần thiện của họ và khuyến khích họ làm việc tốt.

Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ tiếp tục làm việc để giải cứu các đồng tu.

Tôi ngộ ra rằng 20 năm kinh nghiệm trong nghề luật sư đã được an bài cho tôi để trợ Sư Chính Pháp. Đây có thể là thệ ước mà tôi đã lập. Tôi có trải nghiệm và bằng chứng để nói rằng Đại Pháp là siêu thường và thần kỳ, Sư phụ thật vĩ đại và từ bi.

Tôi sẽ tiếp tục đề cao, tận dụng thời gian để học Pháp tốt, trở nên tinh tấn và hoàn thành vai trò giải cứu các đồng tu. Đây là những gì mà Đại Pháp cần và con người đang chờ đợi. Tôi phải nắm bắt lợi thế nghề nghiệp. Điều này sẽ cho phép tôi bắt kịp tiến trình Chính Pháp và xứng đáng với danh hiệu là đệ tử Đại Pháp.

Tầng thứ của tôi hữu hạn. Xin giúp tôi chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/4/律师-为大法弟子辩护中走入修炼-281571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/24/144574.html

Đăng ngày 05-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share