Bài viết của Trịnh Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-11-2013] Khi cô sinh viên năm thứ nhất Lâm Giai Dĩnh bắt đầu học đại học, cô nghĩ: “Những gì mình muốn học chưa bao giờ được dạy trong bất kỳ trường giáo dục nào trên toàn thế giới, đó là ý nghĩa của cuộc sống và số phận nào đã được an bài cho mình.”

Một ngày nọ, cô nhặt được một tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công khi cô đi ngang qua một điểm luyện công. Cô đặt nó trên bàn và rồi quên bẵng đi.

Cô vô tình nhìn thấy nó lần nữa vào tháng 5 năm 2002 khi đang dọn dẹp bàn học cho học kỳ hai. Khi đọc một câu chuyện trên tờ rơi, cô thấy phấn khởi và cảm thấy một tia hy vọng. Cô nghĩ: “Có lẽ tu luyện Pháp Luân Công sẽ thay đổi số mệnh của mình và mình sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống.”

Lâm Giai Dĩnh trong bài đả tọa Pháp Luân Công

Lâm Giai Dĩnh (thứ ba từ trái sang và các nhân viên phục vụ Đoàn nghệ thuật Thần Vận)

Tìm thấy kho báu mà tôi vẫn hằng tìm kiếm

Sau đó cô liên lạc với học viên phụ trách câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của trường. Giai Dĩnh nhớ lại: “Khi học viên đó đưa tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân, tôi lật trang đầu tiên và nhìn thấy bức hình của Sư phụ Lý. Tôi cảm thấy Ngài trông rất quen thuộc.”

“Sau đó tôi lật sang một trang ngẫu nhiên nói về vấn đề ăn thịt. Sư phụ Lý nhấn mạnh việc loại bỏ chấp trước của con người thay vì làm những việc hình thức. Tôi nhận ra nó khá là khác biệt so với những giáo lý khác mà tôi đã từng đọc. “Càng đọc Chuyển Pháp Luân, tôi càng hiểu hơn về thế giới này. Khi tôi đọc kinh văn của Sư phụ Lý giảng về kết cấu của vũ trụ, tôi cảm thấy rất phấn khích và tò mò. Tôi biết rằng đây là những gì mình đang tìm kiếm.”

Cô cũng nhận thấy rằng số phận của mình bắt đầu thay đổi. Trước đây cô đã từng có một thời gian gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc tạm thời phù hợp với lịch học bận rộn của mình. Không lâu sau đó, một học viên cho biết anh đang tìm một vài người giúp việc cho nhà hàng Ý mà anh làm chủ. Giai Dĩnh được nhận vào làm ngay lập tức.

Cô nhận ra rằng môi trường làm việc tại nhà hàng giúp ích rất nhiều vì cô có nhiều cơ hội để nghe kinh nghiệm tu luyện của các học viên khác. Cô tham gia học Pháp và luyện công nhóm không lâu sau đó.

Cô bắt đầu nghiêm ngặt chiểu theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” trong cuộc sống hàng ngày của mình và luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Càng tập Pháp Luân Công, cô càng trở nên hạnh phúc và bình tĩnh hơn.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

Năm 2003, một học viên đã hỏi Giai Dĩnh và một số học viên khác xem liệu họ có thể đến Hồng Kông để hỗ trợ trong việc giảng chân tướng hay không. Giai Dĩnh nói rằng cô rất sẵn lòng vì cô cảm thấy tự hào và may mắn được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Giai Dĩnh và một số học viên khác đã đi đến nhà ga Cửu Long của Hồng Kông để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô thật sự xúc động bởi tinh thần vị tha của các học viên khác, lòng dũng cảm của họ khi đối mặt với khó khăn, và thái độ ân cần của họ đối với người thường. Sau khi ở Hồng Kông một tuần, cô cho biết mình đã trở nên tinh tấn hơn và tự tin hơn trong tu luyện.

Người Trung Quốc trên khắp thế giới đã bị lừa dối bởi những lời dối trá và vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Kết quả là, hàng triệu người Trung Quốc Đại lục có cái nhìn tiêu cực về Pháp Luân Công.

Trước đây việc người dân Hồng Kông thường chửi bới hoặc cố đe dọa các học viên là chuyện bình thường. Nhưng sau khi các học viên kiên nhẫn giảng chân tướng, lập trường cố chấp của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu thay đổi.

“Trong vòng vài phút giảng chân tướng, nhiều người trong số những người này đã thay đổi thái độ từ không chịu nghe thành cảm kích chúng tôi,” Giai Dĩnh nói. “Một số người còn nói nhỏ ‘Cảm ơn’ khi họ đi qua. Một số vẫy tay chào chúng tôi hoặc giơ ngón cái lên để khích lệ chúng tôi. Tôi rất cảm động và cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây họ đã biết sự thật về Pháp Luân Công.”

Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày

“Tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” Giai Dĩnh giải thích. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi bắt đầu tu luyện ở độ tuổi trẻ như vậy. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi nỗ lực hết sức để chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong khi nói chuyện hoặc làm việc với người khác.

“Bất kể trào lưu xã hội thay đổi thế nào, tôi sẽ không chạy theo nó mà bị lạc lối. Mỗi lần đọc Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy trí huệ của mình được tăng lên. Tôi trở nên thanh tỉnh và lý trí hơn và bây giờ tôi có thể tìm thấy những thiếu sót của mình, từ đó mà cải thiện bản thân.

“Tôi khuyến khích các bạn trẻ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì họ sẽ được dạy cách đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp là một kho tàng vô giá. Tôi và các học viên khác có cùng mong muốn. Chúng tôi muốn mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công, và nếu có thể, bước vào thực hành tu luyện!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/16/驶向幸福之路(图)-282635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/27/143407.html

Đăng ngày 01-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share