Bài viết của một học viên ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2013] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2005. Trước đó, tôi rất hay gây gổ và phá phách. Tôi đã bị bắt nhiều lần do đánh nhau nhưng chưa bao giờ có tiền án.

Mẹ tôi tập Pháp Luân Công và đã bị bức hại nhiều lần sau khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tập vào tháng 07 năm 1999. Bà đã bị bắt giữ nhiều lần và bị giam giữ tại trại giam địa phương, trung tâm cai nghiện ma tuý, trại lao động cưỡng bức và cuối cùng, bà đã bị kết án bất hợp pháp hơn một chục năm tù giam.

Còn đối với tôi, vốn là một thủ lĩnh của một băng đảng, rốt cuộc điều gì đã khiến tôi từ bỏ điều ác và trở thành một học viên Pháp Luân Công tin vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn?

Mẹ tôi là một người tốt. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà thậm chí còn trở thành một người tốt và cởi mở hơn. Bà đã từng có rất nhiều bệnh tật. Bà luôn tìm kiếm các phương thức của Trung Y để cố gắng có được sức khỏe tốt. Bà cũng tập luyện các loại khí công khác. Tuy nhiên kể từ khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công, sức khỏe cũng như tâm tính của bà đã được cải thiện một cách mạnh mẽ. Bà không ngừng nói với tôi về việc tích Đức và dừng làm các việc xấu xa.

Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân hai lần và tán thành các nguyên lý. Khi tôi đọc Chân – Thiện – Nhẫn là “tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và xấu,” tôi đã bị thuyết phục. Nhưng tôi nghĩ rằng trước tiên mình vẫn cần phải kiếm được nhiều tiền rồi sau đó sẽ tu luyện.

Một ngày tôi cảm thấy vô cùng buồn chán vì vậy tôi đã uống rất nhiều rượu. Mẹ tôi lại nói với tôi về việc không được để mất đức. Tôi thậm chí còn thấy chán nản hơn và đã cầm một chai bia đập vào đầu mình. Em trai tôi đã đưa tôi tới bệnh viện. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi nói với tôi: “Một trong những nguyên lý của Pháp Luân Công đó là làm hại người khác, giết người hay tự tử đều là một tội ác.” Đó chính là lý do mà tôi đã không tin vào màn tự thiêu lừa bịp trên quảng trường Thiên An Môn khi tôi xem trên tivi.

Nghi ngờ ĐCSTQ

Tôi có mối quan hệ tốt với hai đồng nghiệp vốn đều tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết rất rõ tính cách và con người của họ. Họ rất ôn hoà và tốt bụng. Tuy nhiên, họ đã bị bức hại bởi chế độ cộng sản. Họ đã bị kết án lao động cưỡng bức, mất việc và trở thành người vô gia cư.

Các viên chức chính phủ Trung Quốc thì tham nhũng nhưng chính phủ lại không ngăn chặn nạn tham nhũng. Tuy nhiên, họ đã bức hại những người dân vô tội vốn đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Hàng nghìn học viên đã bị bức hại đến chết. Làm sao tôi lại có thể tin vào ĐCSTQ cho được?

Không bị bỏ tù khi làm một tên cướp nhưng lại bị bỏ tù vì làm một học viên Pháp Luân Công

Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ thực sự là một giáo phái. Các học viên là những người chân chính nhất. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục và chấn động bởi các nguyên lý của Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã bị bắt giữ và bị kết án một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Một số bạn bè của tôi nói rằng tôi thật ngu ngốc bởi vì tôi không dành thời gian để kiếm tiền và thậm chí còn mất việc vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Tôi nói với họ: “Rất đáng [tu luyện Pháp Luân Công]!” Các viên chức không bắt giữ tôi khi tôi là một tên cướp nhưng họ lại bỏ tù tôi khi tôi muốn trở thành một người tốt mà tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Việc này đã minh chứng cho điều gì vậy? Thật rõ thấy được rằng ai tốt, ai xấu.

Một người bạn nói: “Một tên cướp giống như ông đã từng không từ điều ác nào lại trở thành một người hoàn toàn khác sau khi ông đặt niềm tin vào Chân -Thiện – Nhẫn. Ông không còn uống rượu, đánh nhau và từ bỏ cờ bạc. Tôi tin Pháp Luân Công là tốt khi thấy những thay đổi ở ông.”

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Gần như tất cả bạn bè trước đây của tôi đều thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó sau khi tôi giảng chân tướng cho họ. Tôi cũng giúp hơn 50 người thoái Đảng khi tôi ở trong tù.

Có lần tôi đã giúp hơn 20 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó tại bữa tiệc đầy tháng cho con của một người bạn của tôi.

Tôi cũng đưa bản Cửu Bình về Đảng Cộng Sản cùng các đĩa DVD giảng chân tướng cho những viên chức công an mà tôi biết. Tôi đã giúp một số viên chức, lính canh tù, các viên chức công an và bảo vệ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Phần lớn các thành viên trong băng nhóm của tôi đều ngưỡng mộ và âm thầm ủng hộ Pháp Luân Công. Họ khích lệ tôi kiên định với đức tin của mình. Tôi đưa cho họ một số phần mềm có thể giúp đột phá sự phong tỏa internet và cho phép họ tự tìm hiểu chân tướng.

Các học viên là những người đáng tin cậy nhất

Một viên công an bị lừa dối bởi những tuyên truyền của chế độ Cộng sản đã từng báo cáo các học viên cho các nhà chức trách. Sau khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy đã hiểu ra và nói: “Nếu cậu có tài liệu chân tướng mà muốn phát, hãy cho tôi biết nhé. Tôi sẽ chở cậu đi bằng xe cảnh sát để giúp cậu phân phát chúng.”

Gần đây bạn tôi và tôi đã đảm nhận một công việc tại quán karaoke. Bạn tôi đã thuê một học viên bày biện đĩa hoa quả. Cậu ấy nói: “Những người mà tôi thuê trước đây đều ăn trộm hoa quả hoặc mang chúng về nhà. Người học viên này không bao giờ ăn hoa quả hay mang bất cứ thứ gì về nhà.”

Người mà bị thay thế bởi người học viên này đã yêu cầu người quản lý sa thải học viên đó. Nhưng bạn của tôi nó rằng anh ấy sẽ bỏ việc nếu học viên đó phải ra đi.

Tôi rất mừng khi thấy người thường đã có được một hiểu biết tốt về các học viên Đại Pháp. Họ nghĩ rằng các học viên là những người đáng tin cậy nhất! Điều đáng khích lệ nhất là ngày càng có nhiều người dân ủng hộ Pháp Luân Công.

Tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi khi đối chiếu bản thân mình theo tiêu chuẩn của Pháp. Tôi phải tinh tấn và làm tốt ba việc, gồm cả việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/6/从黑社会“老大”到乱世中的好人-282830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/17/144436.html

Đăng ngày 09-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share