Bài viết của Tân Tâm ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2013]

Tôi là một học viên mới. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2011. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi vô hạn của Sư phụ tôn kính của chúng ta.

Cuộc đời khốn khổ trước khi đắc Pháp

Tôi đã có một cuộc đời khá vất vả. Chồng tôi và tôi đã ly dị khi con trai của chúng tôi vẫn còn nhỏ. Tôi bán hoa quả để có tiền nuôi bản thân và con trai. Những người khác nghĩ tôi rất tinh khôn và có tính đua tranh, những gì mà mọi người chỉ có thể bán được 100 nhân dân tệ thì tôi bán được 200 nhân dân tệ. Trong quá trình đó, tôi ngày càng trở nên chấp trước vào việc bảo vệ lợi ích của bản thân và thậm chí tôi còn lừa khách hàng bằng cách cân điêu hàng mà tôi bán. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang làm điều gì sai bởi vì mọi người đều đang làm như vậy. Có một câu như thế này: “Người chẳng vì mình, Trời chu đất diệt.” Một người thật ngu ngốc nếu không cố gắng để kiếm lợi. Với tâm thái này, tôi ngày càng trượt sâu xuống vực thẳm.

Niềm động viên, an ủi duy nhất của tôi là cậu con trai, cháu luôn cư xử tốt và học tốt ở trường. Vào năm 2008, cháu đã đỗ vào đại học và trở thành một sinh viên đại học. Tôi quá đỗi vui mừng nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được lâu. Khi tai họa giáng xuống, tôi không thể tin vào điều đang xảy ra. Dường như bầu trời đã sụp xuống đầu tôi.

Vào ngày 08 tháng 01 năm 2009, đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt. Tôi đến bệnh viện và bị chẩn đoán là mắc đủ loại vấn đề về sức khoẻ như loét tá tràng, đa tiết dạ dày mãn tính, chớm viêm dạ dày, polyp dạ dày, bệnh tim, thoái hoá đốt sống cổ và thoái hoá đốt sống thắt lưng. Toàn thân tôi mang đầy bệnh tật.

Việc chữa trị rất tốn kém mà con trai tôi lại cần tiền để đi học. Tôi phải chịu một áp lực về tài chính rất to lớn. Lúc đó, con trai tôi không ở nhà và bệnh viện sẽ không chữa trị cho tôi trừ phi tôi thanh toán trước. Tôi quay sang nhờ anh trai, em gái, những người họ hàng và bạn bè giúp đỡ.

Sau khi biết được rằng bệnh tật của tôi không thể chữa khỏi, tất cả bọn họ đều từ chối giúp đỡ tôi. Không chỉ vậy, anh trai tôi còn khiến mối quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng bởi anh ấy sợ rằng nếu anh ấy cho tôi mượn tiền thì khi tôi chết, con trai tôi sẽ không thể trả lại cho anh ấy.

Em gái tôi cũng không quan tâm đến tôi. Cô ấy nói: “Em có thể cho chị một vài cây liễu mà chúng em có!” Điều mà cô ấy ám chỉ là sau khi tôi chết, họ có thể dùng cây liễu để làm quan tài cho tôi như một cách để giúp đỡ tôi.”

Bởi cách đối xử của họ, tôi đã thật sự oán hận họ. Tôi chỉ còn con trai là niềm động viên tinh thần duy nhất. Vì tương lai của cháu, tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc. Vì vậy tôi đã vay tiền và tiếp tục sống dựa vào thuốc men. Con trai tôi cố gắng hoàn thành việc học của cháu bằng cách làm việc bán thời gian. Do vậy tôi đã có một thời gian thật khó khăn.

Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Vào tháng 10 năm 2011, một học viên đã giảng chân tướng cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng Đại Pháp có thể thay đổi tâm của một người và rằng miễn là một người tu luyện tâm tính và luôn cân nhắc đến người khác trước, người đó có thể có được sức khỏe tốt mà không tốn một xu. Tôi đã có được một quyển sách Đại Pháp vào ngày hôm đó và đọc sách một cách chăm chú. Những lời giảng của Sư phụ đã ngấm sâu vào tâm trí tôi và khai mở tư tưởng tôi. Tôi hiểu rằng Đại Pháp không chỉ giúp một người trở thành một người tốt mà còn trở thành một người siêu thường.

Tôi hiểu rằng mặc dù tôi dùng rất nhiều thuốc hàng ngày nhưng chúng không thể giúp tôi loại trừ nghiệp bệnh mà chỉ trì hoãn bệnh về sau này. Kể từ hôm đó, tôi đã không dùng bất cứ loại thuốc nào. Kỳ lạ thay, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi quá phấn khích và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng và thoải mải của một thân thể không có bệnh tật! Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi vinh dự được trở thành một học viên và đã mở ra một con đường mới cho tôi.

Qua học Pháp, tôi hiểu rằng mọi thứ xung quanh ta đều từ Pháp mà đến và mọi chuyện xảy ra, dù tốt hay xấu đều trực tiếp liên quan đến nghiệp lực của chúng ta. Tại sao anh trai và em gái của tôi lại quá ích kỷ với tôi khi tôi cần tiền? Chẳng phải tôi đã nợ rất nhiều người bằng cách lừa họ khi tôi kinh doanh buôn bán trước đây hay sao. Khi tôi hiểu ra điều này, tất cả nỗi oán hận của tôi đối với anh chị em ruột của mình đã biến mất và chúng tôi lại trở nên thân thiết với nhau như thể là chưa có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ, ngày nào tôi cũng học Pháp với các đồng tu, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người và phân phát các tờ rơi. Bất cứ ở nơi làm việc, nơi công cộng hay ở nhà, tôi luôn đo lường bản thân theo Pháp và luôn nhớ rằng tôi là một người tu luyện. Tôi luôn hướng nội khi đối diện với bất cứ mâu thuẫn nào và cố gắng hết sức để làm tốt ba việc và tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/19/新学员-绝境处-法轮大法给了我新的生命-284185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/5/144207.html

Đăng ngày 24-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share