[MINH HUỆ 11-12-2008] Trong khoảng tháng trước, Yu Tinghuo, giám đốc của Phòng 610 vùng Fangzi tại thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông, đã cùng với trưởng đội của đội quốc phòng, Shang Jingyuan, và Wang Quanfeng để tổ chức một số đồn cảnh sát đi bắt và khủng bố nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các viên chức đó cuối cùng đi lục soát từng nhà học viên, tịch thu các đồ vật cá nhân của họ, kể cả những đồ có giá trị nhất, và cũng làm tiền các học viên này.

Sáng ngày 5 tháng 11, 2008, các viên chức từ Phòng 610 vùng Fangzi hợp với Đội quốc phòng và các viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát Heng’an đã đột nhập vào nhà của bà Yang Ailan tại Gaojiacun. Chúng bắt bà Yang và mang bà đến sở cảnh sát để giam. Chúng cũng lục soát nhà bà và tịch thu tất cả các sách Đại Pháp và tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công của bà. Sau khi chúng tống tiền 5,000 nhân dân tệ (NDT) từ gia đình bà Yang, chúng thả bà ra với một giải thích giả dối là “cho bà tại ngoại để đi trị bệnh.” Các viên chức tiếp tục khủng bố bà sau khi thả bà ra, khiến can nhiễu trầm trọng nếp sống gia đình của bà.

Ngày 6 tháng 11, tại nơi điều tra Đội Quốc phòng và Phòng 610, các viên chức cảnh sát từ sở cảnh sát Jiulong tại vùng Fangzi xông vào nhà của học viên Feng Shouai tại làng Xiaofengjia. Chúng bắt bà và mang bà đi. Chúng tịch thu các sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng của bà và mang bà đến nhà tù Weifang cùng ngày. Ngày 7 tháng 11, bà Feng bị tuyên án 18 tháng trong một trại lao động cưỡng bách. Được báo cáo là bà cũng đã bị mang đi Trại lao động cưỡng bách Wangcun.
Sáng ngày 25 tháng 11, học viên ông Li Hanjun từ Trường Zhujiaying, nơi ông công tác, bị các viên chức từ sở cảnh Jiulongjie mang đi. Vào buổi trưa, nhà ông tại làng Shangzhuang bị lục soát. Các viên chức không tìm thấy được gì, vì vậy cuối cùng chúng tịch thu máy điện toán của ông. Ông Li bị giữ tại nhà tù Weifang . Ngày 28 tháng 11, gia đình ông đi đến đội quốc phòng tại Phó Sở cảnh sát Fangzi để yêu cầu thả ông ra, nhưng họ bị cảnh sát viên Zhao hăm dọa, đòi 20,000 NDT mới chịu thả ông Li ra.

Vào khoảng 2:30 giờ chiều ngày 2 tháng 12, một vài viên chức từ sở cảnh sát Fenghuang tại vùng Fangzixin xông vào nhà học viên ông Zhang Guanghua tại làng Nangouxi. Chúng cố buộc ông buông bỏ các sách Đại Pháp của ông nhưng ông từ chối và cố ngăn chúng lục soát nhà mình. Vì sự chống đối của ông, cảnh sát không thể bắt ông, vì vậy chúng sắp đặt một số lớn viên chức trên gần mười chiếc xe cảnh sát để đến trợ giúp. Một số viên chức khiêng ông Zhang vào xe cảnh sát. Nhà ông bị lục soát và các sách Đại Pháp, một máy tính xách tay, hai máy in, và tất cả tài liệu giảng thanh chân tướng của ông đều bị tịch thu. Hiện nay ông Zhang đang bị giữ tại Nhà tù Weifang.

Ngày 3 tháng 12, các viên chức cảnh sát bắt và mang đi ông Yuan Penghan từ làng Musan. Ông bị làm tiền 10,000 nhân dân tệ, các sách Đại Pháp và một máy chạy DVD của ông bị tịch thu.

Một học viên với tên là Zhang, từ Làng Deng, bị bắt và không được thả ra cho đến khi gia đình của ông chịu đưa ra 3,000 NDT. Các viên chức từ sở cảnh sát địa phương cũng lục soát nhà của hai học viên tại Làng Xindong và Vùng Fangzilao.
Yu Ting, giám đốc của Phòng 610 vùng Fangzi:
86-13906369997 (di động)
86-536-7608610 (số văn phòng)
86-536-7918896 (số nhà)
Shang Jingyuan, trưởng của Đội Quốc phòng tại Văn phòng phó Cảnh sát vùng Fangzi:
86-536-7602829 (số nhà)
86-536-7602754 (số văn phòng)


Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/30/103412.html
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/11/191435.html
Đăng ngày: 03-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share