Bài viết từ một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2013] Tôi đã bị bắt vào năm 2003 và bị giam giữ tại nhà tù nữ thành phố Cát Lâm. Mỗi học viên Pháp Luân Công bị đưa đi khám sức khỏe hai lần mỗi năm, trong đó bao gồm xét nghiệm máu và chụp X-quang. Tuy nhiên, không ai trong số các tù nhân bị đưa đi kiểm tra như vậy, và không một ai trong số các học viên có các triệu chứng ốm đau được điều trị.

Cô Hắc Quế Hiền, ngoài 30 tuổi, cao khoảng 1m65, là một học viên đến từ thành phố Tùng Nguyên. Vào tháng 10 năm 2004 cô được bảo là cần phẫu thuật một khối u trong tử cung. Cô được đưa tới bệnh viện của Cục quản lý Lao động Cưỡng bức nằm tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trong vòng ba ngày cô ấy đã qua đời, theo tin từ một tù nhân đi cùng cô ấy tới bệnh viện. Những tin tức này đã làm choáng váng tất cả mọi người.

Vào tháng 02 năm 2004, bốn học viên bị đưa đến trung tâm giam giữ thành phố Đức Huệ. Tất cả họ bị giam giữ trong phòng giáo dục ngoại trừ một người, mà được cho là đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ và do đó bị giam giữ trong khu nghiêm quản. Khoảng hai ngày sau đó, cô được cho là đã chết.

Một học viên khác tên gọi Hồ Kiệt, đã bị đưa đến trung tâm giam giữ với học viên kể trên, gọi cô là Tiểu Hiền. Sau đó, chúng tôi được một nhân viên tên là Trần Lệ Hoa, thành phố Tùng Nguyên, người được trung tâm giam giữ thuê để “chuyển hóa” các học viên bị bắt giữ từ bỏ Pháp Luân Công, cho biết: “Khi tôi đến để ‘chuyển hóa’ cô ấy vào ngày hôm qua cô ấy có sức khỏe hoàn hảo, nhưng ngày hôm sau cô ấy đã chết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/25/调查线索-吉林女子监狱涉嫌活摘器官-284453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/3/144174.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share