Bài viết của Thiên Kiếm

[MINH HUỆ 08 – 12 – 2013] Nhiều học viên Pháp Luân Công bị ép buộc lấy mẫu máu và mẫu mô để ghi lưu hồ sơ DNA nhằm phục vụ cho hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Điều này cũng có thể giúp giải thích cho sự mất tích đột ngột của một số học viên.

Mẫu máu và mẫu mô bị lấy để xét nghiệm DNA

Học viên Dương Khuê Trúc, 64 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của Cục An ninh Xã hội thành phố Hoài Hóa. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2013, khi bà đi đón cháu trai ở trường mẫu giáo, bà đã bị sĩ quan cảnh sát Tào Nhật Thuyền và hai người khác từ Ban An ninh Nội địa theo dõi.

Tào nói với bà Dương là họ cần một mẫu máu từ bà. Bà Dương đã từ chối hợp tác. Một sĩ quan nói với bà: “Trước đây khi bà bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Tân Hoàng, tôi không có mặt ở đó. Bây giờ chúng tôi đến lấy mẫu máu bà để xét nghiệm DNA.”

Để không bị lấy máu, bà Dương đã chạy vào kho củi của con gái bà và đóng chặt cửa lại. Các sĩ quan vẫn đứng đợi bên ngoài và không chịu rời đi. Khi họ phá được cửa thì bà trốn vào nhà vệ sinh. Các sĩ quan lại tiếp tục đứng đợi bên ngoài. Khi bà Dương cố chạy ra khỏi nhà kho, họ túm lấy bà và lấy một ít máu từ ngón tay trỏ của bà. Ngay sau đó, cô con gái của bà trở về nhà và hỏi cảnh sát đang làm gì. Họ trả lời: “Chúng tôi lấy một ít máu để xét nghiệm DNA”, rồi bỏ đi.

Đã hơn tám tháng kể từ ngày bà Dương bị bắt giữ bất hợp pháp. Tại sao bây giờ cảnh sát lại lấy mẫu máu của bà, trong khi họ thường xuyên tra tấn và lạm dụng các học viên? Chúng ta biết rằng cảnh sát không hề quan tâm đến sức khỏe của các học viên.

Trong một trường hợp khác, học viên Pháp Luân Công là cô Tả Tiên Phượng, một giáo viên trung học ở huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị lừa đi đến Ban An ninh Nội địa địa phương vào ngày 30 tháng 07 năm 2012. Cô đã bị bắt giữ bởi giám đốc Trương Anh Đạc ngay khi cô đến đó và bị đưa đến trung tâm giam giữ ở huyện Y Lan. Sau đó Trương Anh Đạc, Tống Vũ Trạch, và Hác Kiến Phi đã cố lấy một mẫu mô từ cô.

Khi cô Tả từ chối hợp tác. Tống Vũ Trạch và Hác Kiến Phi đã bóp cổ họng của cô, cố ép cô mở miệng để ông ta có thể lấy một ít mô từ vòm miệng của cô. Cô Tả không chịu mở miệng thì Trương dùng một miếng gỗ để cạy miệng của cô nhưng không được. Ông ta tát vào mặt cô và hét lên: “Trung tâm giam giữ quấy rối cô, nhưng tôi còn tệ hơn họ. Tôi sẽ tra tấn cô cho đến khi cô chết.”

Ông ta cứ tát vào mặt cô như vậy. Khi việc đó không có hiệu quả, ông ta nắm lấy tóc cô và ném cô ra xa. Sau đó ông ta đẩy cô xuống và quỳ lên trên cánh tay trái của cô trong khi Tống và Hác đè cánh tay phải của cô xuống. Trương Anh Đạc bịt mũi của cô lại hòng cố buộc cô phải mở miệng. Lúc đó cô đã rất yếu vì bị đánh đập và hầu như không thể cử động.

Thực tế, hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp đã bị ép buộc phải cung cấp mẫu máu hoặc mẫu mô, cho dù người ta có thông báo với họ đó là để xét nghiệm DNA hay không.

Ví dụ, vào đầu nửa cuối năm 2008, nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân bắt đầu lấy mẫu máu từ các học viên để kiểm tra nhóm máu của họ và ghi lưu DNA. Tất cả các học viên bị giam đã bị ép buộc lấy mẫu máu. Các viên chức nhà tù là Phan, Mưu Ngọc Lan, Chu Chí Hồng, và nhiều sĩ quan cảnh sát khác đã nhúng tay vào việc này.

Trong khi cố lấy mẫu máu từ cô Vương Nhạn, Mưu Ngọc Lan giữ cô từ phía sau và ngồi đè lên cô trong khi Chu Chí Hồng nắm lấy tay cô để lấy máu.

Tôi cũng đã bị ép buộc lấy máu khi bị giam trong một trại lao động cưỡng bức vào năm 2005. Chỉ có các học viên Pháp Luân Công là phải làm việc này. Trong nhiều năm, tôi thường đọc về việc các mẫu máu bị lấy từ các học viên. Khi tôi kiểm tra để biết thêm thông tin, tôi rất bàng hoàng khi nhận ra rằng xét nghiệm DNA trực tiếp liên quan đến mổ cướp nội tạng sống!

Tầm quan trọng của việc tương thích mô

Trước khi cấy ghép nội tạng thì cần phải tiến hành kiểm tra tương thích mô. Nó bao gồm tương thích máu, HLA, và các yếu tố khác. HLA (kháng nguyên bạch cầu người) là dấu hiệu chính của tương thích mô ở người, giống như một “thẻ căn cước” trong hệ sinh học của con người. Vì vậy, tương thích HLA là vô cùng quan trọng cho sự thành công của một ca ghép tạng. Với sự phát triển của công nghệ sinh học phân tử, việc phân loại DNA đang dần thay thế phân loại máu, và kết quả có thể chính xác trên 99%.

Có nhiều bằng chứng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm tội ác tàn bạo trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Việc lấy máu và mô để xét nghiệm DNA đã cung cấp thêm bằng chứng cho tội ác này. Họ lấy mẫu từ các học viên và nói rằng đó là để “ghi lưu DNA”. Nhưng các học viên Pháp Luân Công không phải là tội phạm, vậy tại sao lại thu thập và ghi lưu DNA của họ? Tại sao họ không lấy mẫu từ hàng ngàn tù nhân hình sự khác để ghi lưu DNA?

Hai học viên mất tích được tìm thấy với nội tạng bị lấy đi

Bà Phó Khả Xu, một giáo viên lâu năm ở huyện Khai Dương, tỉnh Quý Châu và một học viên khác, ông Từ Căn Lễ, cháu trai của bà, đi ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tháng 11 năm 2004, họ đột nhiên bị “mất tích” tại khu vực núi Tỉnh Cương. Gia đình của họ đã báo với đồn cảnh sát Tì Bình về sự mất tích của họ và thông báo tìm họ trên đài truyền hình địa phương. Họ cũng dán các áp phích tìm người mất tích và người dân địa phương đã chỉ họ đi đến tất cả các đỉnh núi, thác nước nguy hiểm và hang động để tìm người, nhưng không thành công.

Chu từ Ban An ninh Nội địa địa phương đã đến nói chuyện với gia đình nhiều lần. Sau đó, khi cơ thể của họ được tìm thấy trên đỉnh núi Ngũ Chỉ Phong, nội tạng của họ bị phát hiện là đã biến mất. Đầu của bà Phó Khả Xu đã bị cạo, cả hai nhãn cầu của bà bị mất, và thịt xung quanh hốc mắt bà bị lở loét. Còn có hai lỗ đen trên mũi bà.

Đầu của ông Từ Căn Lễ cũng đã bị cạo. Có một lỗ lớn trên trán ông, cả hai nhãn cầu của ông bị mất, thịt xung quanh hốc mắt lở loét, và có hai lỗ đen trên mũi ông. Ngực và bụng của ông đã bị cắt mở và khâu lại. Cảnh sát nói rằng qua xét nghiệm tử thi và kiểm tra DNA, họ kết luận rằng bà Phó và ông Từ đã tự tử. Các nhà chức trách đã từ chối yêu cầu điều tra thêm của gia đình.

Vụ việc này là rất đáng ngờ. Trước khi cơ thể của họ được tìm thấy, các quan chức Ban An ninh Nội địa đã đến nói chuyện với gia đình nhiều lần. Khi cơ thể của họ được tìm thấy, rõ ràng là nội tạng của họ đã bị lấy đi. Cảnh sát cần phải lấy nội tạng để xét nghiệm DNA? Rất có khả năng là nội tạng của các nạn nhân đã bị mổ cướp trong khi họ vẫn còn sống và cơ thể của họ bị vứt bỏ trên đỉnh núi Ngũ Chỉ Phong.

Một “Ngân hàng Nội tạng Sống”

Ban đầu mọi người nghĩ rằng ĐCSTQ chỉ mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công từ chối cung cấp danh tính khi bị bắt. Tuy nhiên trong nhiều năm, ĐCSTQ đã lấy mẫu máu từ các học viên bị giam giữ bất hợp pháp. Lời giải thích duy nhất cho hành động này là họ có ý định sử dụng những học viên này như một “ngân hàng nội tạng sống”. Chẳng phải điều đó cũng giải thích cho sự mất tích đột ngột của một số học viên sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/8/为什么要强制检验DNA–283715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/18/143729.html

Đăng ngày 16-01-2014; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share