MINH HUỆ 28-01-2014] Ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền, đã công bố nhận định của mình trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên vào ngày 27 tháng 01, ngày mà hàng năm Liên Hợp Quốc dành để tưởng nhớ Nạn diệt chủng (Holocaust).

Trong bài báo, ông McMillan-Scott nhắc nhở độc giả nghĩ về tình hình ở Trung Quốc ngày nay khi tưởng nhớ tới Nạn diệt chủng. Ông coi cuộc bức hại Pháp Luân Công như một cuộc diệt chủng nhằm dập tắt những người thực hành nó, và đề xuất thành lập một danh sách quốc tế cho thủ tục tố tụng của tòa án tội phạm quốc tế trong tương lai.

Ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Nghị viện Châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền

Năm cũ đã kết thúc với một loạt sự kiện quan trọng liên quan đến động lực toàn cầu chống lại nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, lên án hệ thống mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Ở Hoa Kỳ, Tiểu ban Châu Á của Ủy ban Ngoại giao đã thông qua một nghị quyết tương tự, bước tiếp theo là vượt qua ủy ban cao nhất trước khi đạt đến sàn biểu quyết chung.

Một chiến dịch toàn cầu của Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký để gửi lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNCHR).

Ông McMillan-Scott gọi sự kiện này là “chấm dứt sự khủng hoảng tín nhiệm về tội diệt chủng đối với các tù nhân bị lựa chọn và giết hại, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, để lấy đi các bộ phận cơ thể”. Ông cũng làm một sự so sánh giữa việc không một ai tin vào sự tồn tại của trại tử thần Đức quốc xã với việc ban đầu không một ai tin vào những tội ác diệt chủng của chính quyền Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng chống lại Pháp Luân Công.

Ngay sau khi tin tức về mổ cướp nội tạng được đưa ra vào năm 2006, ông McMillan-Scott đã tới Trung Quốc để tiến hành cuộc điều tra riêng của mình. Ông đã kết luận điều này tại cuộc họp báo ở Nghị viện châu Âu vào ngày 11 tháng 12: “Sự thật khủng khiếp là những cuộc điều tra sau đó, bao gồm cá nhân tôi, từng cho rằng kinh doanh cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc lấy đi nội tạng của những tù nhân mới chết. Điều này đã được chính quyền Trung Quốc thừa nhận. Họ nói họ sẽ ngăn chặn nó.

“Nhưng trong trường hợp này, vì các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc hay uống rượu, họ là mục tiêu đặc biệt để lấy nội tạng, các học viên Pháp Luân Công rất là nhiều. Nguyên báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn, ông Manfred Nowak, ước tính rằng hai phần ba số tù nhân đang cải tạo lao động ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công. Họ là những người duy nhất thường xuyên bị kiểm tra máu và nước tiểu… Nó không khác gì [những mô tả trong] bài báo 2 của Hội nghị Diệt chủng, trong đó một nhóm người bị bức hại vì niềm tin tín ngưỡng và chính trị của họ.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/28/144647.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share