[MINH HUỆ 17-1-2009] Sau khi mở rộng điều tra, chúng tôi được biết các trường hợp bị bức hại sau đây của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trại Lao động Cưỡng bách Wangcun.

Ông Li Gang, một học viên từ thành phố Weifang, bị treo lên với hai tay còng trong một nhà cầu trong bảy ngày liên tiếp. Các lính canh không cho phép ông chợp mắt trong thời gian đó.

Ông Gao Hong từ thành phố Zibo City bị buộc ngồi trên một chiếc ghế hẹp, và không được chớp mắt trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, các lính canh quay ngược cái ghế lại và buộc ông ngồi trên cái chân ghế.

Ông Xue Cunlin từ thành phố Liaocheng bị còng tay và treo lên trong nhiều ngày. Trong thời gian đó, các lính canh Luo Guangrong, Li Gongming, và Gao Chengwei dùng cây nhọn để đâm vào xương sườn của ông trong hai giờ đồng hồ.

Ông Guo Jiafu bị đánh đập trong khoảng bốn giờ đồng hồ bởi các lính canh Luo Guangrong, Li Gongmin, Zhang Ruimin, và Wang Xinjiang vì viết “Hãy ngưng bức hại” khi viết một tờ báo cáo tổng quát. Trong buổi chiều, Zhang Ruimin đến trực và lại đánh đập ông cho đến sáng.

Ông Yang Ming, mà một lần đã bị giam trong Nhóm kỷ luật Gia tăng và sau đó chuyển đến Nhóm thứ Tư của tổng giáo huấn, đã được thả ra.

Ông Peng Yunchang từ huyện Fei tại thành phố Linyi bị gửi đến nhóm thứ Mười để chịu khủng bố.

Học viên ông Liu Yuanjie từ huyện Mengyin tại thành phố Linyi bị gửi đến nhóm thứ ba để bức hại tiếp tục. Ông đã ở nhóm kỷ luật gia tăng từ khi bị giam trong trại lao động cưỡng bách vào tháng mười 2006. Trong nhóm thứ ba, ông bị buộc ngồi trên một chiếc ghế hẹp trong hơn hai năm.

Ông Sun Jiangdong từ Binzhou từ chối trả lời khi gọi danh sách, từ chối nghe các bài thuyết giảng nhục mạ Đại Pháp, và không nhìn nhận là ‘tù nhân hình tội’ trong trại lao động cưỡng bách. Trước khi ông bị giam trong nhóm Tổng Giáo huấn, ông bị buộc ngồi trên một chiếc ghế với những đồ nhọn trên đó và trên những chiếc ghế hẹp trong nhóm “kỷ luật gia tăng” trong một năm và chín tháng.

Ông Zhang Feng từ Liaocheng bị bức hại trong Nhóm Kỷ luật Gia tăng trong hơn hai năm. Ông bị buộc ngồi trên một chiếc ghế hẹp cho đến khi ông được thả ra.

Ông Sun Depo từ thành phố Zibo tuyệt thực trong mười ba tháng. Khi sức khỏe của ông trở nên nguy kịch, trại lao động cưỡng bách phải thả ông ra.

Ông Cao Yuguo từ Rushan tại thành phố Weihai trải qua một thời gian trong Nhóm Kỷ luật Gia tăng trước khi ông được thả ra từ trại.

Ông Wei Min tại Zaozhuang bị buộc ngồi trên một cái ghế hẹp trong Nhóm Kỷ luật Gia tăng. Ông từ chối hợp tác với các kẻ bức hại và không có viết một lời nào [chống Đại Pháp] cho họ. Ông đã được thả ra.

Ông Wu Kejan từ Gaomi tại thành phố Weifang cũng từ chối hợp tác. Ông cũng đã được thả ra.

Ông Wang Bing từ Gaoqing tại thành phố Zibo bị chuyển từ Nhóm Kỷ luật Gia tăng đến Nhóm Tổng Huấn luyện.

Ông Yan Fulu từ Licheng tại thành phố Tế Nam công khai đứng lên trong một buổi họp để phơi bày sự vi phạm của lính canh Wang Xinjiang, và tuyên bố rằng Pháp Luân Công không phải một tà giáo. Ông sau đó bị châm điện giật với các cùi điện bởi Luo Guangrong, Li Gongmin và các người khác – bốn cùi điện cùng một lúc – và sau đó bị giam trong xà lim trong bảy ngày. Sau đó ông bị còng tay, treo lên và bị đánh đập trong hai ngày liên tiếp vì ông từ chối xem một phim tẩy não.

Guo Minxue từ thành phố Longkou tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các lính canh châm điện giật ông với bốn cùi điện.

Các vụ trên đây chỉ là đỉnh của núi nước đá. Vô lượng tội ác khác mà dân chúng không biết đã xảy ra tại Trại lao động Wangcun. Các vụ bức hại trên đều được ép làm, điều động họăc đích thân làm ra bởi các lính canh Luo Guangrong, Li Gongmin, Wang Xinjiang, và Song Nan. Bây giờ trại đông người đến độ người ta phải ngủ trong hành lang hoặc phòng họp. Các phòng ngủ có thể chứa mười bốn người thì đều chứa từ mười lăm đến mười sáu người.

Các học viên hiện bị giam tại Nhóm Kỷ luật Gia tăng gồm có:
Li Jian, một học viên từ thành phố Tế Nam
Zhou Xuening, một học viên từ Zhangqiu tại tỉnh Hồ Nam
Zhai Mouchen, một học viên từ Zhangdian tại thành phố Zibo
Yan Wencheng, một học viên từ Qishui tại thành phố Zibo
Li Jiangang, Li Gang, Yu Wei, và Zhang Daozhong, các học viên từ thành phố Weifang
Gao Hong, một học viên từ thành phố Zibo

Các học viên kể trên tất cả đều rất kiên định.

Các lính canh cảnh sát:
Đội trưởng Lu Guangrong, Huấn luyện viên Li Gongmin, Phó Đội trưởng Wang Xinjiang, Đội phó Zhang Qin, Li Fushui, Song Nan, Zhang Ruimin, Gao Chengwei, Cao Chengtao, Bi Hongtao, Liu Zhonghao, Sheng Xijun, Wang Hogang. Chỉ đạo bức hại tại Trại lao động cưỡng bách Wangcun là giám đốc Zhao Qidong của Binzhou. Y đã đánh đập các học viên kiên định nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/17/193671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/2/104471.html
Đăng ngày 19-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share