[Minh Huệ]

Gởi đến:

Yang Yueli (Dương Nguyệt Lệ)
No. 3 Brigade
Trại lao động cải tạo nữ Bắc Kinh
Daxing County, Beijing 102609 (Đại Hưng, Bắc Kinh)

PRC (Trung Hoa Đại Lục)

Mẹ Kính yêu

Hoa tuyết bắt đầu rơi rồi đó Mẹ. Ðã đến lúc tất cả mọi người chuẩn bị đón Xuân, ai ai cũng chan hoà niềm vui đoàn tụ, đầm ấm cùng gia đình.

Mẹ ơi, trong suốt năm nay, Mẹ con mình cách xa biền biệt, ngay cả không được trò chuyện trên điện thoại nữa. Năm ngoái, khi hoa tuyết bắt đầu phủ trắng Bắc Kinh, công an đến bắt cóc Mẹ. Họ không để Mẹ nói được một lời từ biệt nào đến với chúng con. Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, con không thể tưởng tượng được Mẹ đã chịu đựng những cực hình gì trong trại giam, và cũng không biết căn nhà mình ngày xưa đã vắng lặng như thế nào vì thiếu bóng dáng của Mẹ, ngôi nhà mà ngày xưa mang đầy những kỹ niệm tuyệt vời thời thơ ấu, bây giờ đã ra sao sau khi bị công an lục phá.

Mẹ ạ, bạn của con có nói là con có được một người mẹ như Mẹ đây, một người Mẹ can đảm nhất và vị tha nhất trên thế gian này. Khi công an bắt Mẹ ký vào giấy “Tự Thú nhận và Ly khai Pháp Luân Công cùng với những hoạt động của Pháp Luân Công”, Mẹ đã từ chối trong danh dự, không làm chuyện hèn mọn như vậy, mặc dù Mẹ vẫn biết rằng, không ký giấy là phải chịu đựng những cực hình trong những ngày sắp đến.

Bây giờ, con đang ở tận bên phương trời này, nửa vòng trái đất cách xa cùng Mẹ, và con đang nhớ Mẹ vô cùng. Ðiều an ủi với con là vẫn còn có những người với tấm lòng vàng vẫn bên cạnh chúng ta trong cơn hoạn nạn này. Mẹ biết không Bộ trưởng Ngoại giao của Canada đã viết thư cho con, bày tỏ nỗi quan tâm của Canada đối với Mẹ và hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công khác đang bị khủng bố, tra tấn, hoặc tù đày. Những bà Chị, bà Mẹ mà con chưa bao giờ gặp mặt cũng đang trưng bày hình ảnh của Mẹ như một bằng chứng, để thu góp chữ ký ủng hộ Mẹ. Ngay cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh, họ cũng trưng bày hình ảnh của Mẹ, nói về Mẹ để thỉnh nguyện cho Mẹ. Báo chí, đài phát thanh cũng kể lại câu chuyện của Mẹ và yêu cầu công lý cho Mẹ.

Bây giờ ai ai cũng chuẩn bị đón giao thừa. Nhìn lại một năm qua, con chợt nhớ là con chưa nói được một lời tri ân nào với những người đã cứu giúp chúng ta, những người mà con biết, cũng như những người con chưa hề gặp mặt. Tuy nhiên, là một người mang nặng lòng từ bi và nỗ lực mang ánh hào quang của Chân-Thiện-Nhẫn đến cho mọi người, con rất hiểu rằng đây là sứ mạng cao cả nhất và tốt đẹp nhất mà con có thể làm cho họ.

Bây giờ là Năm Mới. Mùa Xuân lặng lẽ trở về. Mẹ ơi, năm này con không còn được gởi thiệp cho Mẹ. Thay vào đó, con sẽ viết những lời con trên trang Minh Huệ với tất cả tấm lòng mà con muốn nói với Mẹ. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Mẹ và đến với hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công khác, những người mà đang sống trọn vẹn cho chân lý Chân-Thiện-Nhẫn. Xin chúc phúc cho tất cả thân hữu tốt lành Trung quốc.

Mẹ, tất cả chúng con đều mong gặp Mẹ.

Xiao Dong (Tiểu Đông)

2003 Spring Festival
Toronto
January 27, 2003
Yang Zhendong (Dương Trấn Đông)
Toronto
Canada

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/28/43505.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/6/31787.html.

Dịch từ bản tiếng Anh ngày 7-2-2003; đăng ngày 9-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share