Bài viết của một học viên ở Slovakia

[MINH HUỆ 08-01-2014] Các học viên Slovak đã đón năm mới trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava. Ánh sáng từ những ngọn nến đã thắp sáng các biểu ngữ phía trước một nhóm học viên đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Họ muốn lấy biểu tượng này để kêu gọi sự chú ý đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân và tâm đã đem lại lợi ích cho hàng triệu người dân trên khắp thế giới, nhưng hiện đang bị cấm ở Trung Quốc, quốc gia mà nó xuất xứ.

Ngay cả khi sự náo nhiệt của lễ chúc mừng năm mới diễn ra xung quanh họ lúc nửa đêm, các học viên vẫn tĩnh lặng ngồi thiền.

Khi các học viên nói chuyện với một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở khu vực đó và kể với ông về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, ông đã nhận xét rằng nó thật kinh khủng và chúc các học viên một năm mới vui vẻ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/8/144253.html

Đăng ngày 15-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share