Bài viết của Hoàng Vũ Sinh và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-12-2013] Một cuộc mít tinh và diễu hành đã diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2013 ở Hồng Kông để kỷ niệm chín năm ngày xuất bản Cửu Bình. Các sự kiện này cũng kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ủng hộ 150 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Mở đường bởi cửu bình, phong trào “thoái đảng” đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2004. Nhiều du khách Trung Quốc tình cờ có mặt tại buổi mít tinh và diễu hành đã tham gia phong trào bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong buổi mít tinh, các luật sư nhân quyền và đại diện các tổ chức truyền thông đã đưa ra chứng cứ về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Các thành viên lập pháp Hồng Kông đã phát biểu chống lại tội ác của ĐCSTQ, nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công không hề đơn độc trong nỗ lực giữ gìn nhân quyền.

Các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc là Hồ Giai, Chu Hân Hân, và Từ Sùng Dương, thông qua video ghi hình, đã lên án hành động tàn bạo mổ cướp tạng sống và kêu gọi đưa kẻ chủ mưu ra công lý và khuyến khích những người đồng bào Trung Quốc tham gia phong trào thoái đảng.

Cuộc diễu hành đã kéo dài hai giờ, bắt đầu vào giữa trưa. Khoảng 900 học viên Pháp Luân Công đã diễu hành qua khu trung tâm và dừng lại tại Văn Phòng Chính phủ Trung ương. Nhiều người qua đường và du khách đã dừng lại để chụp hình. Các đám đông tụ tập lại để xem cuộc diễu hành, và thỉnh thoảng nghe thấy những câu nói ủng hộ: “Cố gắng lên Pháp Luân Công!”

Các học viên Pháp Luân Công và người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đã tập hợp trước Văn phòng Chính phủ Trung ương, kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo mổ cướp tạng sống

Cuộc diễu hành của khoảng 900 học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của người đi đường và du khách từ Trung Quốc

Một người đàn ông trung niên đến từ tỉnh Hồ Nam đã quay phim cuộc diễu hành bằng điện thoại di động. Ông liên tục tự hỏi: “Chẳng phải họ (ĐCSTQ) nói rằng không có ai luyện tập Pháp Luân Công? Chẳng phải họ nói nó bị cấm rồi sao?” Khi ông biết rằng gần 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang luyện tập Pháp Luân Công, ông đã chấn động. Khi cuộc diễu hành đi qua Southorn Playground, nhiều du khách đã chạy ra ngoài để xem. Khi nhìn thấy các biểu ngữ phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, mọi người tại New Trend Plaza trên đường King’s Road đều lắc đầu và lên án: “ĐCSTQ thật tàn ác!”

Anh Dane, một công dân nước Anh đã sống ở Hồng Kông hai năm, đã đi theo cuộc diễu hành cho đến khi kết thúc. Anh đã dùng máy ảnh chuyên dụng chụp ảnh suốt chuyến đi. Anh giải thích rằng đã từng xem một vài cuộc diễu hành Pháp Luân Công. Anh rất thú vị khi thấy mối quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục, về mặt tự do ngôn luận, tự do tụ họp, tự do phản đối. Anh hiểu lời thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công. Anh phản đối nạn mổ cướp nội tạng sống và việc giết hại các học viên Pháp Luân Công. Anh còn nói rằng sẽ chia sẻ hình ảnh cuộc diễu hành với bạn bè để truyền đi thông điệp này.

Một cuộc họp báo đã được tổ chức khi các học viên đến Văn phòng Chính phủ Trung ương. Ông David Matas – luật sư nhân quyền nổi tiếng từ Canada, bà Teresa Chu – luật sư nhân quyền Đài Loan, ông Hoàng Sĩ Duy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế có trụ sở tại Đài Bắc, và một vài nhà lập pháp và thành viên hội đồng quận của Hồng Kông đã lên tiếng ủng hộ trong buổi mít tinh hoặc gửi đến những bài phát biểu phát qua video .

Người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông: Sự thật và công lý sẽ chiến thắng

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, đã hướng về đám đông và phát biểu: “Một làn sóng công lý đang nhanh chóng lớn mạnh trên khắp thế giới, phản đối cuộc bức hại lên toàn dân của ĐCSTQ, và xử lý tội ác tày trời của nó.” Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng sự thật và công lý sẽ chiến thắng, và khi công lý được biểu dương, với hàng triệu hàng triệu người trên thế giới lên tiếng, nó sẽ đánh dấu sự chấm dứt của ĐCSTQ, thế lực tà ác nhất này.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, phát biểu rằng ông tự tin công lý nhất định sẽ chiến thắng

Trong buổi họp báo có sự góp mặt của luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas (góc trên, bên trái), luật sư nhân quyền Đài Loan – bà Teresa Chu (góc trên, bên phải), ông Hoàng Sĩ Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế có trụ sở tại Đài Bắc (góc dưới, bên trái) và ông Lâm Sâm Thành, cựu nghị viên Hội đồng quận

Phát biểu trong buổi họp báo còn có cựu thành viên Hội đồng lập pháp – ông Tằng Kiện Thành (góc trên, bên trái), mục sư Phùng Chí Hoạt của nhà thờ Anh giáo Hồng Kông (góc trên bên phải), ngài Lương Quốc Hùng, thành viên Hội đồng lập pháp, người đã hứa sẽ mang tội ác mổ cướp nội tạng ra trước Hội đồng lập pháp (góc dưới, bên trái),và thành viên Hội đồng quận Tây Cống – ông Lâm Vịnh Nhiên (góc dưới bên phải)

David Matas: Các trại lao động cưỡng bức là những kho cưỡng chế mổ cướp nội tạng

Ông David Matas đã phản bác lại những luận điệu của ĐCSTQ nói rằng nguồn nội tạng được lấy từ hơn 10.000 người hiến tạng và từ các tử tù hàng năm. Ông Matas chỉ ra rằng số người hiến tạng và số tù nhân tử hình rất ít (hơn 60% tù nhân ở Trung Quốc bị viêm gan). Đối với những câu hỏi từ cộng đồng cấy ghép tạng quốc tế, các quan chức Trung Quốc chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Ông Matas nói rằng đa số nội tạng ở Trung Quốc là từ các học viên Pháp Luân Công. Những học viên này không hề phạm tội, nhưng lại bị giam giữ mà không qua xét xử. Họ bị phỉ báng, bị bắt giữ phi pháp và bị tra tấn vì không từ bỏ niềm tin của mình. Hàng trăm nghìn người không chịu từ bỏ niềm tin đã biến mất khỏi các trại cưỡng bức lao động của ĐCSTQ. Những trại lao động này là những kho cưỡng chế mổ cướp nội tạng khổng lồ.

Bà Teresa Chu: Tạo dựng một liên minh toàn cầu các nhà lập pháp

Bà Teresa Chu, một luật sư nhân quyền từ Đài Loan rất quan tâm đến Pháp Luân Công, đã đề nghị cách nhân loại có thể chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở cấp độ quốc gia, khu vực, và quốc tế.

Ở mức độ quốc gia, bà kêu gọi các nước dân chủ toàn thế giới hãy thông qua luật cấm người dân ủng hộ tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ như: du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng và đào tạo bác sĩ phẫu thuật đến từ Trung Quốc.

Ở cấp độ khu vực, bà Chu kêu gọi, thay mặt cho Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), tạo lập một liên minh thành viên lập pháp có thể hoạt động xuyên biên giới và không có đảng phái chính trị.

Ở mức độ quốc tế, DAFOH đã tài trợ một cuộc thỉnh nguyện quốc tế thu thập chữ ký của hơn 800.000 người từ 32 quốc gia từ tháng 01 năm 2013. Trong những người ký tên có hơn 7.000 bác sĩ, 500 thành viên lập pháp quốc gia và địa phương, và hơn 400 luật sư. Mọi người đang chờ các đại diện trình cuộc thỉnh nguyện một triệu chữ ký này lên Liên Hợp Quốc ở Geneva.

Cũng trong bài phát biểu, bà Chu kêu gọi các nhân viên y tế có liên quan hãy tự tách mình ra khỏi cuộc bức hại, và thu thập chứng cứ để lấy công chuộc tội.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế có trụ sở tại Đài Bắc: Mổ cướp nội tạng biến bác sĩ thành ác quỷ

Bác sĩ Hoàng Sĩ Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế, nhận thấy từ năm 2000 đến 2007, số bệnh viện ghép tạng ở Trung Quốc tăng từ khoảng 100 lên hơn 600. Ông nói rằng sự tà ác của cuộc bức hại đã vượt qua mọi chế độ tà ác trong lịch sử. Những thí nghiệm trên người Do Thái của bác sĩ phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc bằng lời kêu gọi đau xót “Không lặp lại” (Never Again) và Tuyên ngôn Geneva.

Ông nói rằng điều làm cho thế giới văn minh chấn động chính là trong kỷ nguyên của nhân quyền, của phẫu thuật ghép tạng – niềm tự hào của giới y khoa, ĐCSTQ đã biến những điều đó thành một tội ác khủng khiếp. Đây là một sự sỉ nhục cho loài người, bác sĩ Hoàng nói. Nó biến bệnh nhân là đồng phạm của một tội ác chống lại loài người, và biến bác sĩ thành ác quỷ dưới chế độ ĐCSTQ. Bác sĩ Hoàng kêu gọi mọi người thức tỉnh lương tri và hãy bước ra, vì sự im lặng sẽ khiến chúng ta phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước các thế hệ tương lai và trước lịch sử của y học.

Thành viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông, cùng những thành viên khác, lên ác sự tàn ác của ĐCSTQ

Ngài Lương Quốc Hùng – thành viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông, người đã giúp tổ chức một hội nghị chuyên đề tại Hội đồng lập pháp, đã lên án mạnh mẽ sự tàn ác cực độ của ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Ông phát biểu rằng chính phủ Hồng Kông nên có những bước đi đanh thép để cấm ghép tạng bất hợp pháp, và cấm buôn bán nội tạng.

Ông James Hàn Liên Sơn, người phát ngôn của Liên minh Bảo vệ Tự do Hồng Kông, phát biểu: “Chúng ta không nên giữ im lặng trước những cơ hội để vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ. Chúng ta không nên im lặng. Ngày nay, tất cả chúng ta đều nên bước ra, và nói với bạn bè khắp thế giới về những tội ác đó.” Ông phê phán “hành động tà ác, vô nhân đạo, hoàn toàn là chống lại nhân loại” của ĐCSTQ. Ông đã đề nghị đám đông ủng hộ cuộc thỉnh nguyện của Pháp Luân Công và để mọi người ở Hồng Kông cũng như khắp thế giới biết rằng mổ cướp nội tạng là không thể tha thứ được.

Bày tỏ sự ủng hộ trong buổi mít tinh còn có cựu thành viên hội đồng quận – ông Lâm Sâm Thành, cha của giáo viên Alpais Lâm Tuệ Tư, người đã phát biểu thay mặt cho Pháp Luân Công, ông Tằng Kiện Thành, người sáng lập đài phát thanh Công dân, thành viên hội đồng quận ông Lâm Vịnh Nhiên, và cựu thành viên Hội đồng lập pháp – mục sư Phùng Trí Hoạt.

Thành viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông: ngài Albert Hà Tuấn Nhân, ngài Lý Trác Nhân, ngài Lương Diệu Trung, và ngài Thiền Trọng Giai đã phát biểu thông qua video ghi hình, kêu gọi cả thế giới lên án tội ác của ĐCSTQ.

Ngoài ra, các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc Đại lục: ông Hồ Giai, ông Chu Hân Hân, và ông Từ Sùng Dương cũng phát biểu thông qua băng ghi âm, lên án sự tàn ác của nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, kêu gọi đưa kẻ chủ mưu ra công lý, và khuyến khích đồng bào Trung Quốc tham gia làn sóng thoái đảng.

Du khách Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ trong thời gian diễn ra sự kiện

Tại buổi họp báo, những tình nguyện viên tham gia giúp du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch ở Mid-Levels, một khu dân cư cao cấp ở Hồng Kông, đã chia sẻ câu chuyện của họ. Một quý ông trung niên từ Trùng Khánh đã dũng cảm thoái khỏi ĐCSTQ bằng tên thật sau khi được nghe chân tướng.

Bốn thanh niên đến từ Bắc Kinh đã từng nghe chương trình của Đài phát thanh Hy vọng (Sound of Hope) bằng cách dùng phần mềm vượt qua sự kiểm duyệt Internet. Họ đã thực hiện được nguyện vọng thoái khỏi ĐCSTQ bằng cách gửi tuyên bố thoái xuất cho các tình nguyện viên tại sự kiện.

Quan chức vừa thoái khỏi ĐCSTQ một ngày trước đó

Một cựu quan chức cấp cao 63 tuổi đã tiến đến quầy thông tin “thoái xuất ĐCSTQ” ở Hồng Kông một ngày trước buổi mít tinh. Lisa, một tình nguyện viên, đã nói chuyện với ông. Đầu tiên, ông không nói lời nào. Lisa hỏi: “Bác có hiểu tiếng Hoa cháu nói không?” Ông gật đầu và trả lời: “Hiểu”. Lisa lại hỏi: “Bác từng là thành viên của ĐCSTQ?” Ông lại gật đầu và đáp: “Đúng vậy, tôi từng là một quan chức.” Lisa giải thích: “Thoái khỏi ĐCSTQ không phải để chúng ta thấy, mà để Trời thấy được lương tri của bác. Hãy để cháu cho bác bí danh Khang Phúc để thoái, và chúc bác kiện khang và hạnh phúc. Như thế có được không ạ?” Vị quan chức đã vui vẻ đồng ý. Lisa bảo ông hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông gật đầu đồng ý và nét mặt kiêu căng lúc đầu đã trở nên khiêm tốn nhã nhặn.

Khi Lisa tiếp tục nói chuyện với một thanh niên khoảng 20 tuổi, người thanh niên tiếp tục đọc và không trả lời. Người viên chức cao cấp ở cách đó vài bước đã quay sang và nói: “ĐCSTQ là bại hoại nhất!” Người thanh niên đã thoái khỏi ĐCSTQ ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/1/香港反迫害集会游行-各界声援三退-283403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/3/143488.html

Đăng ngày 21-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share