Bài viết của Hoá Thanh và Mặc Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 03-11-2013] Các học viên Pháp Luân Công và người dân thuộc mọi thành phần xã hội đã tổ chức một cuộc biểu tình trên Phố George, khu vực sầm uất nhất của Sydney vào ngày 02 tháng 11 năm 2013. Họ cùng nhau nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và bày tỏ tình đoàn kết với 150 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Họ cũng tổ chức sự kiện Bức Tường Sự thật gần khu phố Tàu. Các học viên đứng thành một hàng trên phố, trong tay cầm các biểu ngữ và bảng thông tin nhằm thu hút sự chú ý của những người qua đường với cuộc đàn áp tàn bạo lên các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhà hoạt động nhân quyền Stephen Sim phát biểu tại cuộc biểu tình ở Sydney, thể hiện sự ủng hộ của ông đối với 150 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Ông Lý Viễn Hoa, đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thoái Đảng ở Sydney, phát biểu tại cuộc biểu tình

Ông Nhân Trần, Uỷ viên Hội đồng Thành phố Fairfield, phát biểu tại cuộc biểu tình

Bức tường Sự thật

Người qua đường lắng nghe giải thích của một học viên về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo cho mình một tương lai tươi sáng

Ông Lý Viễn Hoa, đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thoái Đảng ở Sydney, đã bày tỏ lòng kính trọng và lời chúc mừng của mình tới 150 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông nói: “Mỗi người trong chúng ta, những người đã tham gia vào xu hướng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, đang tạo nên lịch sử mới và đặt một nền tảng cho tương lai tươi sáng của mình.”

Ông Lý cũng nhấn mạnh rằng ĐCSTQ đã không ngừng đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo, và tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng hiện vẫn đang tiếp diễn. Hơn nữa, cuộc đàn áp không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, mà còn nhắm vào hầu hết các nhóm tôn giáo và những người dân tìm kiếm công lý thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Ông Lý hy vọng rằng sẽ có nhiều người tốt thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chỉ bằng cách giải thể ĐCSTQ thì cuộc đàn áp mới có thể được chấm dứt, công bằng xã hội mới có thể được phục hồi, và Trung Quốc mới có thể có một tương lai tươi sáng.

Nhà hoạt động nhân quyền: Chúng ta sẽ sớm chúc mừng 200 đến 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cho đến khi chúng ta nhổ bỏ nó ra khỏi Trung Quốc

Nhà hoạt động nhân quyền người Úc, ông Stephen Sim nói rằng: “Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây, và tôi biết rằng ở Trung Quốc đã có hơn 150 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi biết tôi sẽ lại được đứng ở đây hoặc ở một nơi nào đó ngoài kia, trong thành phố tuyệt vời này của chúng ta, trong vòng 12 tháng tiếp theo, để chúc mừng 200 triệu người thoái xuất khỏi bộ máy cộng sản ở Trung Quốc. Tiếp theo đó sẽ là 250 triệu người, và tiếp nữa sẽ là khoảng 300 triệu người, và sau đó tất cả chúng ta có thể cùng nhau nói rằng, chủ nghĩa cộng sản sẽ bị nhổ bỏ khỏi Trung Quốc, mọi người sẽ được tự do…”

Ông Sim cũng kêu gọi những người dân Úc có mặt tại cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng thông tin về xu hướng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông nói: “Hãy tiếp tục lan rộng thông tin này ra toàn thế giới, nói chuyện với Uỷ viên Hội đồng địa phương của các bạn, nói chuyện với đại biểu quốc hội của các bạn, nói chuyện với thành viên liên bang quốc hội của các bạn, hãy viết thư cho họ. Hãy viết thư cho các tờ báo địa phương của các bạn, viết thư cho các tờ báo ở khu vực ngoại ô của các bạn, chỉ cần tiếp tục nói chuyện, hãy nói với mọi người về nó mỗi khi bạn có cơ hội. Bằng cách đó, bạn đang đóng góp vào việc làm bất cứ điều gì có thể để chúng ta sớm loại bỏ hệ thống cộng sản bạo lực xấu xí này ra khỏi Trung Quốc.”

Một xu hướng mới trong thoái xuất ĐCSTQ – Toàn bộ gia đình và những nhóm người đã thoái xuất cùng một lúc

Cô Vương Bảo Cường nói rằng xu hướng hiện nay là toàn bộ gia đình hoặc những nhóm người đang thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cùng một lúc. ĐCSTQ cũng biết rằng sự sụp đổ của nó sắp diễn ra. Cô Vương đưa ra một số trường hợp quan chức cấp cao thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng tên thật của họ, trong đó có cả cựu thẩm phán Phan Chu Nhân từ Toà án Trung cấp thành phố Vũ Hán và sáu quan chức quân sự đã cùng nhau thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Du khách Trung Quốc và những người Trung Quốc ở nước ngoài thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tại cuộc biểu tình

Nhiều du khách và lưu sinh viên Trung Quốc đã đi ngang qua khu vực biểu tình. Một vài người trong số họ đã dùng điện thoại để chụp ảnh, và một số đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Sau đó, rất nhiều người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại đó.

Hai chị em người Trung Quốc đã bị hút vào cuộc biểu tình. Một người trong số họ nói rằng họ biết cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Cô của họ là một học viên Pháp Luân Công và vẫn còn đang bị cầm tù ở Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công. Toàn bộ gia đình của họ biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và rất ủng hộ Đại Pháp. Hai chị em đã cùng tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một phụ nữ Trung Quốc khác nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Công rất xuất sắc. Họ đã kiên trì trong nhiều năm, và vượt qua cuộc đàn áp bằng quyết tâm của họ.” Bà nói tiếp: “Tất cả chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công, toàn bộ gia đình của tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa về xu hướng này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/3/悉尼集会声援一亿五千万中国人三退-282195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/9/143102.html

Đăng ngày 16-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share