[MINH HUỆ 21-10-2013] “Tôi từng không muốn nói với mọi người rằng tôi là một người Trung Quốc, bởi vì tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Từ khi xem buổi biểu diễn Thần Vận và biết về Pháp Luân Công, tôi cảm thấy tự hào về việc mình là một người Trung Quốc, bởi vì những điều tốt đẹp nhất này đều đến từ Trung Quốc. Họ khiến cho tôi có cảm giác rằng tôi đang rất gần với thần thánh”, bà Lan nói trong khi xem một cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở khu phố Tàu Los Angeles vào ngày 20 tháng 10.

Hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở khu phố Tàu. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, bắt đầu xuất phát từ Broadway và kết thúc ở Lãnh sự quán Trung Quốc.

Đại diễu hành

Người Trung Quốc chúc mừng các học viên

Trước cuộc diễu hành, bà Lan Yuechan, một phụ nữ người Trung Quốc, đã xem Đoàn nhạc Tian Guo diễn tập. Bà nói với phóng viên: “Cha tôi là một doanh nhân Trung Quốc. Để tránh cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông đã trốn sang Việt Nam những năm trước. Tất cả chúng tôi đều biết đảng cộng sản là tà ác như thế nào. Chúng tôi đều ghét nó, và chúng tôi không muốn nói với mọi người rằng chúng tôi là người Trung Quốc. Nhưng Pháp Luân Công và biểu diễn Thần Vận đã thay đổi tôi. Họ khiến tôi cảm thấy rằng tôi rất gần với thần thánh.”

Ông Etrao và vợ đến từ Mexico Ông Etrao và vợ đến từ Mexico đã xem diễu hành một lúc lâu. Ông chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công, nhưng ông tin rằng mọi người cần “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông đã bị sốc bởi nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông và vợ ủng hộ mạnh mẽ sự phản kháng ôn hòa của các học viên.

Những người trong cuộc diễu hành đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ muốn chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Công với công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Kerrie và mẹ cô, bà Joyce Mitchell

Joyce đến từ Kansas đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 11 năm trước. Một khối u xơ cơ từng hành hạ bà trong một thời gian dài đã biến mất ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện. Ba năm sau, con gái bà cũng đã tham gia tu luyện. Joyce hy vọng rằng cả thế giới sẽ biết về Pháp Luân Công và hưởng lợi ích từ nó.

Ha Phan và con trai đến từ Canada biểu diễn trống lưng trong cuộc diễu hành

Ha Phan, một người Canada gốc Việt, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 12 năm trước. Là chủ một nhà hàng, ông kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ông vẫn cảm thấy có một sự trống trải nào đó trong cuộc sống của mình. Ông đã tập thiền trong ba năm, nhưng vẫn không mãn nguyện cho đến khi ông thấy một tờ rơi Pháp Luân Công trong nhà hàng của mình. Ông đã tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và đọc xong nó trong vòng hai ngày. Ông nói: “Cuộc đời tôi đã thay đổi.”

Harold Werner đến từ San Diego

Harold Werner đến từ San Diego chia sẻ chữa bệnh và khỏe người không phải là động lực để ông tu luyện Pháp Luân Công, mà ông muốn tìm kiếm sự an lạc bên trong. Ông tin rằng các nguyên lý “Chân- Thiện- Nhẫn” có thể đem lại lợi ích cho thế giới, và tất cả những mâu thuẫn giữa mọi người đều có thể được giải quyết bằng cách nhìn vào trong, đây là một nguyên lý chính của Pháp Luân Công. Nếu tất cả mọi người có thể nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác, khi đó tranh chấp sẽ không còn tồn tại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/21/“因为法轮功-身为中国人而自豪”-281532.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/22/142860.html
Đăng ngày 28-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share