Bài viết của Trần Tâm Ninh ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 29-09-2013] Ngày 28 tháng 09 năm 2013, gần 800 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc đã tập trung tại Sydney để tham gia lễ đại diễu hành và sự kiện Vạn Lý Trường Thành Sự thật. Thông qua hoạt động của các học viên, người dân Sydney đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, bao gồm tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn ở khu phố Tàu của Sydney

Thời tiết khá đẹp trong hai ngày diễn ra sự kiện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, và Cairns đã đến Sydney để tham gia sự kiện này. Sau cuộc diễu hành kéo dài một giờ, các học viên đã đến khu phố Tàu và Tòa thị chính Sydney để xếp thành hình Vạn Lý Trường Thành Sự thật.

Cuộc bức hại phải chấm dứt!

Biểu ngữ tiếp nối biểu ngữ, Vạn Lý Trường Thành Sự thật kéo dài khắp khu phố Tàu. Người dân địa phương và du khách đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên bị giam giữ. Một sinh viên quốc tế đến từ Bỉ đã ký tên và nhận xét: “Tôi nghĩ tình hình nhân quyền ở Trung Quốc quả thực tồi tệ. Người dân phải có tự do. Cuộc bức hại phải chấm dứt!”

Một du khách người châu Âu nói ông tin rằng cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc sẽ vấp phải sự kháng cự của người dân Trung Quốc: “Chính quyền Cộng sản muốn kiểm soát tất cả người dân và cấm mọi người có tự do tín ngưỡng. Nó thật sự xấu xa, và một ngày nào đó, người dân Trung Quốc sẽ nổi dậy.”

Một cặp vợ chồng trẻ người Úc đi ngang qua và nhận xét: “Ngay từ đầu, cuộc bức hại đã không nên xảy ra.”

Sự kiện xứng đáng với quãng đường mà các học viên đã đi

Sau cuộc diễu hành, cô Lin đến từ Gold Coast đã ấn tượng sâu sắc: “Mặc dù tham gia vào cuộc diễu hành, chính tôi cũng cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Cuộc diễu hành là để cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp và để mọi người biết rằng thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi cũng muốn mọi người nhận thức được về tội ác tà ác nhất trong lịch sử nhân loại, mổ cướp tạng sống từ các học viên bị bức hại của chính quyền Trung Quốc. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài để tham gia sự kiện này, với hy vọng chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.” Cô Lin nói rằng cô thấy rất nhiều người đã chụp ảnh và quay phim, trong đó có nhiều người Trung Quốc.

Gayle, một người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, đã bay 03 tiếng từ Cairns đến Sydney để tham gia sự kiện. Trong cuộc diễu hành, cô cầm bức ảnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đến chết trong cuộc đàn áp. Gayle nói rằng cô cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia vào sự kiện thiêng liêng và trang trọng này.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Amy đã đi một chuyến tàu 05 tiếng để đến tham gia các hoạt động ở Sydney

Amy đã đi tàu mất 05 tiếng từ Merrywell đến Sydney. Trước đó, cô được mời đến một nhóm phụ nữ địa phương để nói chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngay sau buổi nói chuyện, cô đã bắt tàu đến Sydney và chỉ ngủ khoảng một tiếng rưỡi trong suốt chuyến đi. Nhưng cô không cảm thấy mệt, thay vào đó, cô tràn đầy năng lượng. Amy nói: “Mặc dù tôi chỉ ngủ hơn một tiếng, việc tham dự một sự kiện như thế này khiến tôi tràn đầy năng lượng. Bởi vì tôi muốn nói cho mọi người rằng ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Công. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất.”

Ngày hôm sau, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên của Úc đã được tổ chức ở Sydney.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/29/澳洲学员聚悉尼-弘扬大法揭迫害-280474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/5/142537.html
Đăng ngày 10-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share