Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HỤÊ 15-10-2013] Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một tờ báo tiếng Trung không bị kiểm soát bởi Chế độ Trung Cộng đã báo cáo rằng, dường như các cơ quan tạng của ông Hạ Tuấn Phong, một học viên Pháp Luân Công, đã bị mổ cướp và bán kiếm lời, và các cư dân mạng ở Trung Quốc gần đây đã bắt đầu chú ý đến trường hợp của ông.

Cả gia đình mất tích

Sau khi đọc bài viết về cái chết của ông Hạ, tôi nhận ra rằng nội tạng của ông Lý Bách Thuận, một học viên đã chết vì bị bức hại, có thể cũng đã bị mổ cướp và bán kiếm lời.

Một bài báo về ông Lý và gia đình của ông đã được đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 01 tháng 08 năm 2013: “Thành phố Cẩm Châu: Ông Lý Bách Thuận và con gái bị giết hại ở đồn cảnh sát, vợ và hai con trai ông bị giam giữ trái phép”.

Ông Lý đã bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2011 khi ông đang phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông đã chết ở Đồn Cảnh sát Chính Đại, nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được xác minh. Khi vợ và hai người con trai của ông cố gắng để tìm hiểu về những gì đã xảy ra với ông, họ đã bị bắt và giam giữ trong thời gian dài. Người con gái nuôi 13 tuổi của ông cũng bị chết ở Đồn Cảnh sát Chính Đại. Cảnh sát đã thông báo rằng con gái của ông đã tự tử bằng thuốc độc. Hai người con trai của ông cũng không rõ tung tích.

Những việc làm dối trá đáng ngờ trong cái chết của ông Lý Bách Thuận

Cảnh sát thông báo cho gia đình ông Lý rằng ông đã chết do tự tử. Nếu điều này là sự thật, thì tại sao cảnh sát lại lo lắng về việc vợ ông Lý kháng cáo?

Việc các cán bộ của Ủy ban các vấn đề về Chính trị và Pháp luật và Sở Tư pháp kết án vợ của ông Lý 3 năm 11 tháng tù giam, một người con trai của ông 8 năm tù và người kia bị chịu mức án 7 năm rưỡi là không cần thiết, trừ phi họ muốn che giấu sự thật về cái chết của ông Lý.

Vợ ông Lý, bà Lý Diễm Thu, đã bị ép buộc phải chấp thuận hỏa táng thi thể của chồng bà. Bà đã không được nhìn thấy thi thể của chồng bà. Tuy nhiên, thi thể của con gái ông Lý đã được đưa đến Nhà tang lễ Cẩm Châu.

Thi thể ông Lý nhanh chóng bị đưa đi hỏa táng liệu có phải là do nội tạng của ông đã bị mổ cướp rồi chăng?

Lưu Hiểu Đông, Cảnh sát trưởng Đồn cảnh sát Chính Đại, đã chắc chắn rằng bà Lý phải chịu án tù. Ông ta cũng ép bà ký vào các đơn chấp thuận hỏa táng. Do bị cầm tù, bà không được thấy thi thể của chồng bà trước khi đưa đi hỏa táng và cũng không được kháng cáo để tìm ra sự thật về cái chết của chồng bà.

Những nghi vấn liên quan đến cái chết của con gái ông Lý

Bà Lý Diễm Thu được thông báo rằng con gái bà, Lý Mỹ Kiều, đã tự tử. Điều này dường như không phải là sự thật.

Lý Mỹ Kiều mới 13 tuổi, và cô đã bị chết tại đồn cảnh sát. Làm thế nào để một đứa trẻ 13 tuổi biết lấy thuốc độc ở đâu? Nếu không phải là kịch độc, thì Mỹ Kiều đã không thể bị chết ngay lập tức. Cảnh sát có gọi cấp cứu cho cô ấy không?

Lý Mỹ Kiều là thành viên duy nhất trong gia đình ông Lý không bị cầm tù. Có nhiều khả năng là cảnh sát đã sát hại cô ấy để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin.

Hai người con trai của ông Lý đã mất tích

Các con trai của ông Lý đang ở đâu? Sau khi họ bị bắt giam và kết án, họ đã mất tích. Cảnh sát Lưu Hiểu Đông đã nói với bà Lý Diễm Kiều rằng ông ta không thể tìm thấy họ để yêu cầu họ ký vào đơn chấp nhận hỏa táng cho ông Lý Bách Thuận. Có phải họ cũng chết rồi không? Hay là họ đã bị mổ cướp tạng?

Trường hợp của bà Lý Diễm Kiều cũng được đánh dấu là tối mật. Bà đã bị ép phải ký vào đơn chấp nhận hỏa táng thi thể chồng và con gái bà. Thêm vào đó, lính canh đã hăm dọa bà không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về gia đình bà cho bất kể một tù nhân nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/15/锦州李百顺一家五口被迫害的背后隐藏着什么–281250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/5/143034.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share