Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung quốc

[MINH HUỆ 01-08-2013] Ông Lý Bách Thuận, ở độ tuổi ngũ tuần, là nhân viên của công ty con Thiết Bắc thuộc Tập đoàn Địa ốc thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Ông sống tại cộng đồng khuôn viên Văn Chính, quận Lăng Hà.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2011, trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, ông Lý đã bị bắt giữ bởi một nhóm cảnh sát do Lưu Hiểu Đông – Giám đốc Đồn Cảnh sát Chính Đại dẫn đầu. Khi ông bị đưa đến Đồn Cảnh sát Chính Đại, cảnh sát đã yêu cầu ông nói ra nơi sản xuất của những tài liệu đó. Họ đã tra tấn để ép ông nhận tội và ông Lý đã bị tra tấn đến chết vào đêm hôm đó. Các ban ngành có liên quan của thành phố Cẩm Châu đã bí mật che đậy thông tin này.

Vợ của ông Lý và hai người con trai của ông đã bị cảnh sát thành phố Cẩm Châu giam giữ trái phép kéo dài. Sau đó, họ biết được rằng người con gái nuôi 13 tuổi của ông Lý cũng đã chết trong khi bị giam ở đồn cảnh sát thành phố Cẩm Châu. Từ đó đến nay, họ vẫn bị cầm tù và không có bất kỳ thành viên nào của gia đình ông Lý còn ở nhà. Thông tin chi tiết về cái chết của ông và con gái cùng những cá nhân liên quan đến hành động tàn ác này vẫn chưa được làm rõ.

Đồn cảnh sát sau đó đã thông báo với gia đình của ông Lý rằng ông đã “tự tử vì sợ những hình phạt dành cho tội trạng của ông ấy”. Những thành viên trong gia đình của ông không tin điều này và vợ của ông – bà Lý Diễm Thu và hai con trai ông đã đi tới Bộ Công an ở Bắc kinh để đòi lại công lý. Người con gái nuôi 13 tuổi của ông – Lý Mỹ Kiều thì ở nhà. Cháu Lý Mỹ Kiều rất thân thiết với ông Lý nên sự ra đi của ông là một cú sốc lớn đối với cháu. Khi bà Lý và hai người con trai của ông đi Bắc Kinh kháng cáo, Lý Mỹ Kiều đã đi tới Đồn Cảnh sát Chính Đại ở tỉnh Cẩm Châu để kháng cáo.

Khi bà Lý và hai người con trai của ông trở về, họ thấy Lý Mỹ Kiều đã mất tích. Sau đó họ được cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Chính Đại thông báo rằng Lý Mỹ Kiều cũng đã chết ở đồn cảnh sát như ông Lý Bách Thuận. Những kẻ đồng loã đã bảo bà Lý rằng, “Con gái của bà đã tự uống thuốc độc tự tử và các bác sĩ đã không thể cứu cô ấy sau khi cô ấy được đưa tới bệnh viện.” Ông ta cũng nói rằng, “Con gái bà luôn nói những điều phản động,” điều đó càng khiến cho họ có lý do để hãm hại cô bé, bởi vì cô bé đã phản đối cái chết vô lý của cha mình và họ (cảnh sát) đã trả đũa cô bằng cách tra tấn.

Lưu Hiểu Đông đã lừa bà Lý tới đồn cảnh sát vào ngày 18 tháng 12 năm 2011, và yêu cầu bà ký vào đơn đồng ý hoả táng thi thể của chồng bà. Bà Lý nói chồng của bà không tự tử và bà kiên quyết không ký tên. Bà đã bị giam một ngày một đêm và bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Cẩm Châu vào ngày hôm sau. Sau đó hai người con trai của ông Lý cũng bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam.

Vào tháng 05 năm 2012, Đồn Cảnh sát Chính Đại, Cục Cảnh sát quận Lăng Hà, Viện kiểm sát quận Lăng Hà, Toà án quận Lăng Hà, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Cẩm Châu đã cấu kết với nhau để kết án sai bà Lý và hai người con trai của ông Lý với tội danh “tống tiền” mà không có bất kỳ thủ tục hành chính hợp pháp nào. Những người con trai của ông Lý bị kết án tám năm và bảy năm rưỡi tù, tiếp đó bà Lý Diễm Thu bị kết án ba năm và 11 tháng tù giam. Bà Lý hiện đang bị giam ở khu số 8 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh thuộc thành phố Thẩm Dương. Hiện tại hai người con trai của ông Lý đều không rõ tung tích.

Bởi vì cha mẹ của ông Lý và vợ của ông đã qua đời nhiều năm trước đây, và họ không có bất kỳ một người họ hàng nào ở trong thành phố, Lưu Hiểu Đông đã quở trách bà Lý, “Bà không có người họ hàng nào. Chúng tôi sẽ giam bà nhiều năm trong tù và khi bà được thả ra, cũng chẳng ai biết được lúc đó chúng tôi đang giữ chức vị nào.”

Cảnh sát (đặc biệt là Lưu Hiểu Đông) thường xuyên đi tới nhà tù để ép bà Lý ký vào đơn chấp thuận hoả táng cho thi thể chồng và con gái của bà. Bà Lý không bao giờ ký nó. Vào một ngày trước Lễ thanh minh năm 2013, khi Triển lãm Thế giới Cẩm Châu đang đến gần, những nhà cầm quyền lo sợ rằng trường hợp của ông Lý sẽ bị đưa ra ánh sáng nên họ đã sử dụng đủ thủ đoạn để thuyết phục và lừa dối bà Lý ký vào bản chấp thuận hoả táng. Họ bảo với bà Lý, “Nếu bà ký nó, chúng tôi sẽ lập tức trả kinh phí điều trị thuốc thang cho bà.” Bà Lý vẫn từ chối ký. Cảnh sát đe doạ bà, “Chúng tôi sẽ cho bà ba ngày để đưa ra quyết định cuối cùng.”

Bà Lý là một cựu nhân viên của công ty xăng dầu Cẩm Châu. Bà đã hai lần làm phẫu thuật ung thư họng và cũng bị bệnh đau tim. Hiện nay bà vẫn phải uống thuốc trong tù.

Trong khi bà Lý ở trong tù, cảnh sát Cẩm Châu đã cấu kết với các lính canh để tạo thêm áp lực cho bà, buộc bà phải ký vào bản chấp thuận. Những lính canh ở ngục số 8 Thôi Kiệt đe dọa bà, “Bà không được phép bảo với những người khác hoặc những người bạn ở trong tù về trường hợp của gia đình bà.” Cảnh ngục Hạ Xuân Lôi nói, “Nếu bà ký vào đây thì tôi sẽ giúp bà liên lạc với cảnh sát Cẩm Châu”. Hạ lại lừa bà Lý, “Nếu bà ký tôi sẽ thưởng thêm cho bà 150 tệ.” Tù nhân nào cũng nhận được tiền công lao động hàng tháng, nhưng riêng bà Lý thì không được một xu. Mục đích của họ là khiến cho cuộc sống của bà Lý trở nên khó khăn hơn và hy vọng bà sẽ đầu hàng.

Vào lúc đó bà Lý thậm chí không còn một chút tiền nào để mua giấy vệ sinh và thường xuyên bị đói. Hàng ngày bà đều nhớ chồng và con gái, thường xuyên gặp họ trong giấc mơ, và tỉnh dậy trong nước mắt.

Gia đình năm người của ông Lý, có hai người đã bị tra tấn cho đến chết và ba người còn lại vẫn đang bị giam giữ trong tù. Thi hài của ông Lý hiện nay vẫn chưa rõ tung tích, và thi hài của Lý Mỹ Kiều vẫn còn ở trong nhà xác của thành phố Cẩm Châu.

Lưu Hiểu Đông là một người tàn bạo với một trái tim ác độc. Ông ta đã giết nhiều người, nhưng vẫn tự do tự tại ngoài vòng pháp luật. Vào năm 2012, ông ta đã đột nhập vào nhà của một người họ Lưu do một cuộc cãi vã và đã đánh đập ông ấy một cách tàn nhẫn khiến xương chậu của ông ấy bị gẫy. Ông Lưu đã nằm trước cửa chính của Cục Cảnh sát Cẩm Châu để kháng nghị. Bởi vì Lưu Hiểu Đông đã liên kết với “những viên chức hàng đầu”, nên Cục Cảnh sát Cẩm Châu quyết định xét xử riêng trường hợp này với ông Lưu và bảo ông, “Nếu ông kiện Lưu Hiểu Đông, sẽ không một ai nghe ông. Nếu ông không kiện nữa, chúng tôi sẽ cho ông 100 ngàn nhân dân tệ.” Cuối cùng trường hợp này đã bị chìm xuống.

Lưu Hiểu Đông đã dốc sức tuân theo chính sách bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng cộng sản từ năm 1999. Ông ta đã bắt nhiều học viên và dùng những hình thức tra tấn tàn bạo để buộc họ nhận tội. Ông ta cũng sử dụng nhiều thủ đoạn để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình của ông Lý Bách Thuận:

1. Bà Lý Diễm Thu – vợ của ông, chưa rõ tuổi, cựu nhân viên Công ty Khí Xăng Dầu Cẩm Châu. Hiện đang bị giam giữ ở Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

2. Con trai cả, không rõ tên, trên 30 tuổi, là con của ông Lý với người vợ trước. Hiện chưa rõ nơi giam giữ.

3. Người con trai thứ của ông Lý, không rõ tên, khoảng 30 tuổi, là con của ông với người vợ bị cầm tù nhưng chưa rõ nơi giam giữ.

4. Lý Mỹ Kiều, con gái nuôi của ông Lý Bách Thuận, 13 tuổi, đã chết trong đồn cảnh sát một cách đáng nghi.

5. Lý Bách Thuận có một người anh trai ở tỉnh Hắc Long Giang, nhưng họ đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm.

6. Cha mẹ của ông Lý Bách Thuận đã qua đời. Họ còn những người họ hàng khác ở thành phố Cẩm Châu.

Những cơ quan, tổ chức đã tham gia vào cuộc bức hại: Đồn cảnh sát Chính Đại, thành phố Cẩm Châu; Cục Cảnh sát quận Lăng Hà, thành phố Cẩm Châu; Cục Cảnh sát thành phố Cẩm Châu; Viện kiểm sát quận Lăng Hà, thành phố Cẩm Châu; Viện kiểm sát thành phố Cẩm Châu; Uỷ ban Chính trị và Pháp luật quận Lăng Hà, thành phố Cẩm Châu; Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Cẩm Châu; Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh; Công ty con Thiết Bắc của Tập đoàn Địa ốc thành phố Cẩm Châu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/1/锦州恶警害死李百顺-杀害其养女-诬判其妻儿-274201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/12/141532.html

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share