Bài viết của một học viên tại Pháp

[MINH HUỆ 09-10-2013] Vào ngày 06 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công từ tám nước Châu Âu đã tụ họp ở Place du Trocadero, Paris, Pháp, để thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Đứng đối diện tháp Eiffel, một đại diện của tổ chức Các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng đã giải thích với du khách và người dân địa phương về việc chế độ Trung cộng đã mổ cướp tạng từ hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đang còn sống, bán cho những người cần ghép tạng để thu lợi nhuận như thế nào.

Các học viên đã treo những tấm biểu ngữ bắt mắt bằng ba thứ tiếng – Pháp, Trung, và Anh – với dòng chữ, “Hãy chấm dứt mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống” và “Chấm dứt hoàn toàn việc giam giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công trong các trại tạm giam, trại lao động, và nhà tù.”

Nhiều người đã ký thỉnh nguyện để lên án tội ác chống lại loài người của chế độ này.

Nhiều người cũng dừng lại xem khi các học viên biểu diễn các bài công pháp trên nền nhạc du dương, an hòa. Trang phục quần trắng, áo xanh của các học viên trông thật tươi sáng tương phản hẳn với bầu trời đầy mây u ám.

Các học viên Châu Âu tụ họp trước tháp Eiffel ở Paris.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Một học viên nói với người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một cô gái đọc thông tin về cuộc bức hại 14 năm của chế độ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Nhiều người ký thỉnh nguyện lên án tội ác chống lại nhân loại của chế độ Trung Quốc.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội lên án sự tàn bạo của chế độ Trung Quốc

Một cụ ông 91 tuổi người Trung Quốc đọc bảng thông tin của các học viên và phản đối sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Là cựu cán bộ của Quốc Dân Đảng, ông đã tận mắt chứng kiến bản chất xảo quyệt của Đảng, gồm dã tâm phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc và giết hại người Trung Quốc. Ông nói về việc chế độ này ưa thích tra tấn và đối xử độc ác, và nói rằng ông cũng từng là một nạn nhân bị Đảng bức hại.

Ông lão nói mình đã đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và dù từng chữ trong sách là đúng, ông cho rằng nội dung của nó chưa phơi bày hết được những tội ác của chế độ.

“Nhiều việc làm tà ác của ĐCSTQ đã không được ghi lại và tiết lộ,” ông nói. “Ngày nào đó, khi công bố hồi ký của mình, tôi sẽ phơi bày sự dối trá và một số tội ác chưa được biết hoặc ít được biết của ĐCSTQ. Điều này sẽ giúp người Trung Quốc thấy rõ hơn bản chất bại hoại và tàn bạo của Đảng!”

Sau khi một phụ nữ Trung Quốc gốc Cam-pu-chia đọc một tờ rơi thông tin, cô nói, “Tôi ủng hộ nỗ lực chống bức hại của các bạn và hy vọng là tôi sẽ còn sống để chứng kiến sự sụp đổ sắp tới của Đảng.”

Năm 1975, chế độ Cộng sản Pol Pot đã giết hại và làm bị thương nhiều người nhưng lại được miễn tội, một phần là vì nó được hậu thuẫn hoàn toàn bởi ĐCSTQ. Người phụ nữ nói rằng quân đội Pol Pot đã bắn và giết tất cả bảy người trong gia đình cô khi cô mới 22 tuổi.

“Ở Đông Nam Á, gồm Campuchia và Việt Nam, người dân biết rằng chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền, họ sẽ không bao giờ được tự do theo đúng nghĩa,” cô giải thích.

“ĐCSTQ có thể dùng lực lượng quân đội của nó để điều khiển và chèn ép bất cứ nhà nước hoặc chế độ nào mà nó muốn,” người phụ nữ nói. “Chỉ khi ĐCSTQ bị tận diệt, những nước này mới thoát khỏi sự đe dọa và bức hại.”

Cô tin rằng Đảng có thể gây ra những tội ác hung bạo nhất. “Như những gì tôi biết về Đảng,” cô nói, “Tôi tin rằng rằng tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống mà nó bị cáo buộc là có thật.” Cô nói rằng cô mong đợi sự cai trị của Đảng sẽ sớm chấm dứt.

Một cặp vợ chồng đến từ Canada: Cuộc bức hại Pháp Luân Công ghê rợn không thể tưởng

Kể từ năm 2006, đã có thêm nhiều bằng chứng xác thực về việc chế độ cộng sản Trung Quốc dính líu đến tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Mark và André từ thành phố Quebec, Canada đã đến thăm Paris. Trông cả hai rõ ràng bị sốc khi họ biết rằng cuộc bức hại của chế độ này đối với Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn.

“Chúng tôi không thể hiểu tại sao một môn tu luyện đơn giản, có lợi cả thân lẫn tâm cho mọi người như vậy lại bị bức hại bởi ĐCSTQ” Mark bày tỏ. “Thật là ghê rợn không thể tưởng tượng được! Tôi bị sốc bởi tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ và tôi hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt.”

“Rất là ý nghĩa khi các học viên lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng, dù họ ở trong hay ngoài Trung Quốc,” André tiếp lời.

Cả hai đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc trước khi rời đi.

Bruné Monique, một phụ nữ Pháp, liên tục chụp những bức ảnh của Đoàn nhạc Tian Guo và màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên. Cô nói rằng cô luôn xem Paris là một “Đảo ngọc.”

“Thật thú vị khi chứng kiến các hoạt động nhân quyền diễn ra ở đây,” cô nói.

Khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị tra tấn và nội tạng của họ bị mổ cướp khỏi cơ thể trong khi đang còn sống, cô đã bị kinh hãi.

“Những hoạt động ngoài trời mà các bạn tổ chức giúp mọi người thực sự biết được điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc, điều mà không một chính phủ nào trên thế giới dám làm,” cô nói. “Mọi người cần phải được biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại nghiêm trọng!”

Người phụ nữ nói thêm rằng cô sẽ kể với bạn bè mình về cuộc bức hại để họ cũng được biết thông tin.

“Người Trung Quốc ở châu Âu đã thay đổi rất nhiều!”

Kháng nghị ôn hòa trên khắp thế giới của các học viên Pháp Luân Công, giữa lúc diễn ra cuộc bức hại tàn ác hơn 14 năm qua ở Trung Quốc, đã gây ấn tượng cho người dân ở mọi tầng lớp.

Bà Phan, một học viên đến từ Thụy Sỹ, miêu tả một gia đình du khách từ Trung Quốc, gồm hai cậu con trai ở tuổi thiếu niên và bố mẹ, đã tròn mắt kinh ngạc như thế nào trước Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn nhạc mà tất cả đều là các học viên Pháp Luân Công. Vì cuộc bức hại nên ngày nay không thể nhìn thấy một đoàn nhạc như vậy ở Trung Quốc.

Trở về nước, hai cậu bé đã đột phá phong tỏa Internet của chế độ Trung Quốc và nhận ra rằng Pháp Luân Công đã phổ truyền rộng rãi trên khắp thế giới. Họ vui mừng thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, biểu thị sự li khai của họ khỏi chế độ Cộng sản.

Bà Phan giải thích với bố mẹ họ rằng, để bôi nhọ Pháp Luân Công, Đảng đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn như thế nào, và nó đã mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công như thế nào để kiếm lợi. Nhận ra bản chất thật sự của chế độ, bố mẹ họ đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Trương, một học viên Pháp Luân Công khác, cho biết tính đến nay hơn 150 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, họ đã chọn đứng về lẽ phải.

“Điều này cho thấy mọi người vẫn còn thiện tâm”, cô nói.

“ĐCSTQ liên tục dựa vào lừa dối để đánh lừa người Trung Quốc về Pháp Luân Công,” cô Trương giải thích, “Đó là lý do vì sao những người không biết chân tướng đã nhiều lần bị kích động khiến họ ghét bỏ Pháp Luân Công và sẵn sàng tham gia bức hại.”

“Khi các học viên Pháp Luân Công tiếp tục giảng chân tướng, ngày càng có thêm nhiều người từ chối đóng vai đồng lõa trong tội ác chống lại nhân loại của chế độ này,” cô nói thêm.

“Giờ đây, tại quận 13 của Paris, nhiều người Trung Quốc từ tức giận, khi lần đầu nhìn thấy các học viên, đã chuyển sang vui vẻ nhận các tài liệu của họ.

“Bây giờ một số người Trung Quốc còn chủ động hỏi xin tài liệu, trong khi những người khác nhờ các học viên giúp họ thoái ĐCSTQ. Người Trung Quốc ở Châu Âu đã thay đổi rất nhiều.”

Cô Trương nói có nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã thoái Đảng và bảo cô ấy hãy chú ý đến an toàn. Việc họ lo lắng cho sự an toàn của cô đã làm cô cảm động.

“Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấu sự dối trá của chế độ này và thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó,” cô Trương nói. “Sự lựa chọn này sẽ đảm bảo cho họ có được tương lai tươi sáng và thịnh vượng.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/9/欧洲学员巴黎人权广场集会-揭露活摘器官(图)-280954.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/23/142863.html

Đăng ngày 30-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share