Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 13-10-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ ký vào ngày 12 tháng 10 năm 2013 để kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Sự kiện diễn ra trên Quảng trường Mynttorget, gần trung tâm Palace Plaza nổi tiếng ở Stockholm.

Các học viên đã treo một biểu ngữ bắt mắt đề: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và dựng nhiều bảng trưng bày với các thông tin về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc đàn áp vô nghĩa đã tiếp diễn từ năm 1999 và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân ôn hòa tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, những nguyên lý chính của Pháp Luân Công. Hàng trăm nghìn người đã bị cầm tù, tra tấn và phải lao động nô lệ, và nhiều người đã bị giết để lấy nội tạng trong các bệnh viện và các phương tiện bí mật do chính quyền vận hành.

Suốt ngày hôm đó, có nhiều người qua đường ở Stockholm đã dừng lại trước trưng bày của các học viên. Khi các học viên biểu diễn năm bộ công pháp nhẹ nhàng, thiền định của Pháp Luân Công, du khách và người dân địa phương đã dừng lại để xem và tận hưởng khung cảnh yên bình này.

Sau khi biết những người dân ôn hòa bị bức hại tàn bạo như thế nào bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc, và nội tạng của họ bị mổ cướp trên một quy mô lớn, nhiều người dân đã sẵn sàng ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công.

Người dân đọc các tấm bảng trưng bày về Pháp Luân Công

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Công chúng ủng hộ

Một thanh niên đến từ Hồng Kông đã ký tên thỉnh nguyện và nói với một học viên: “Ở Hồng Kông, những hoạt động như thế này cũng được thấy, vì thế tôi đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công [ở Trung Quốc Đại lục]. Tôi ủng hộ các bạn!”

Một người đàn ông khác nói với một học viên: “Các bạn nên làm việc này nhiều hơn và để nhiều người hơn nữa biết những hành động xấu mà chính quyền Trung Quốc đã làm!”

Khi biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền, hai bác sỹ ở Thụy Điển cảm thấy rất tức giận vì một hành động tàn ác như vậy có thể xảy ra ngày nay. Cả hai đã chủ động ký tên thỉnh nguyện.

Một người trong số họ nói: “Tôi chưa từng nghe thấy một điều như vậy – lấy đi nội tạng người mà không dùng thuốc gây mê. Điều này thực sự quá tàn bạo!” Ông nói rằng ông sẽ cho nhiều người hơn biết về vấn đề này.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một phụ nữ trung niên đến từ Đức đã nói chuyện với mẹ và con gái bà về sự bất công đang xảy ra ở Trung Quốc. Hai người đã bị sốc và liên tục lắc đầu một cách hoài nghi. Cả hai sau đó đã ký tên thỉnh nguyện để góp thêm tiếng nói ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Nhiều du khách Trung Quốc cũng đi ngang qua trưng bày của các học viên. Một phụ nữ nói với một học viên rằng bà đã biết sự thật về Pháp Luân Công và thích xem các tin tức nước ngoài vì chúng nói lên sự thật, trái ngược với tuyên truyền của chính quyền. Bà đã vui vẻ đồng ý thoái Đoàn thanh niên để thoát khỏi những hành động tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai thanh niên đến từ Trung Quốc cẩn thận đọc các tấm bảng trưng bày. Một trong số họ nói: “Bây giờ tất cả mọi người đều nói rằng Đảng cộng sản là xấu, nhưng nếu bạn không biết những sự thật này, bạn không dám tin rằng một điều như vậy [mổ cướp nội tạng] có thể tồn tại.”

Cả hai thanh niên đã thoái Đoàn thanh niên và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/13/瑞典学员征签-制止中共活摘暴行-281130.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/21/142850.html
Đăng ngày 28-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share