[MINH HUỆ 23-10-2013] Vào ngày 11 tháng 10 năm 2013, tờ báo Đức Augsburger Allgemeine đã xuất bản một bài viết có tựa đề: “Cuộc chiến chống cấy ghép nội tạng người”. Bài viết đã phơi bày việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại các học viên Pháp Luân Công vì nội tạng của họ và bán chúng cho những người nhận hiến tạng để kiếm lợi.

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi những người có lương tri ở Rennertshofen, một khu tự trị thuộc quận Neuburg-Schrobenhausen, Bavaria, Đức, không tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.

Trong thập kỷ qua, học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đã bị kiểm tra y tế, bị giết theo đơn đặt hàng, và bị sử dụng như một ngân hàng nội tạng sống cho ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc. Không giống như các quốc gia khác, Trung Quốc không có hệ thống hiến tạng tự nguyện quy mô lớn, vì vậy các bệnh viện quân đội đã sử dụng tù nhân để thay thế.

Học viên Pháp Luân Công, bà Ursula Dusolt, 50 tuổi, phát biểu trong cuộc phỏng vấn: “Ngân hàng hiến thận sống khổng lồ của Trung Quốc đã sản sinh ra một ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng thật sự.”

Bà Dusolt đã dựng một gian hàng thông tin ở Spitalplatz, Rennertshofen, vào ngày 13 tháng 10 để thu thập chữ ký lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Quốc.

“Sáu năm trước, cuộc sống của tôi không đi theo cách mà tôi muốn; tôi đã mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần,” bà Dusolt giải thích. “Tôi đã tìm kiếm một điều gì đó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình, một điều gì đó có thể gắn kết tất cả những thành phần khác nhau trong cuộc sống của tôi.”

Anh trai bà sau đó đã giới thiệu cho bà môn tu luyện Pháp Luân Công, một môn rèn luyện tinh thần được giới thiệu lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992 bởi ông Lý Hồng Chí, dựa trên các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

“Khi chính quyền Trung Quốc nhận ra rằng có hơn 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công, họ đã quyết định diệt trừ nó vì lo sợ số người theo tập quá lớn. Kể từ năm 1999, hàng nghìn học viên đã bị bức hại và bị đưa vào các nhà tù và trại lao động.”

Theo báo cáo của ông David Matas, luật sư nhân quyền người Canada, và ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh của Canada, các bệnh viện ở Trung Quốc Đại lục từng cam đoan trên trang web của họ với du khách phương Tây rằng họ có thể sắp xếp để có nội tạng cấy ghép trong vòng hai tuần, và thậm chí trong vài ngày ở một số trường hợp.

“Bác sĩ trong các trại lao động đã tiến hành lấy mẫu máu của các tù nhân để phân tích nhóm máu của họ,” bà Dusolt nói: “Nếu có ai phù hợp với người đăng kí cấy ghép, người đó sẽ bị giết và nội tạng của họ sẽ bị bán.”

“Năm nay, Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức đã đưa ra một bản kiến ​​nghị kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

“Trong vòng hai tuần kể từ khi bản kiến nghị được đưa ra, 166.000 người từ 33 quốc gia ở Châu Âu đã ký tên thỉnh nguyện. Tổng số chữ ký thu thập được trên toàn cầu hiện đã vượt quá con số 450.000.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/23/德国媒体报道中共活摘法轮功学员器官暴行-281601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/28/142933.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share