[MINH HUỆ 28-10-2013] Vào ngày 26 tháng 10 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một số hoạt động giảng chân tướng tại quảng trường Marien ở trung tâm Munich, Đức. Họ đã dựng một quầy thông tin, biểu diễn năm bài công pháp, và thu thập chữ ký phản đối việc mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Sau khi ba người đàn ông Đức nói chuyện với một học viên về tội ác chống lại nhân loại của Đảng, họ lập tức ký vào đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội bác sỹ chống mổ cướp nội tạng khởi xướng, với nội dung kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp ngăn chặn thực tế kinh hoàng của hoạt động thu hoạch nội tạng người sống của ĐCSTQ.

Từng sống dưới sự cai trị của Cộng sản, những người đàn ông này nhận thức sâu sắc bản chất tà ác của chế độ Cộng sản. “Nhờ sự sụp đổ của bức tường Berlin, bây giờ chúng tôi đã tống khứ được chủ nghĩa Cộng sản,” một trong số ba người đàn ông nói. Họ nói rằng sẽ rất tốt nếu người Trung Quốc có thể giành lại đất nước từ móng vuốt của ĐCSTQ. “Chỉ có cách này người Trung Quốc mới có thể biết ý nghĩa đích thực của sự tự do,” một người khác nói thêm.

Khách qua đường ký thỉnh nguyện lên án tội ác chống nhân loại của ĐCSTQ

Các học viên tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marien ở trung tâm Munich

Du khách được biết sự thật về Pháp Luân Công

“Thật xuất sắc! Hãy phát huy nhé!” một cô gái Trung Quốc kêu lên với các học viên. “Các bạn đang là một tấm gương tốt cho tất cả chúng tôi!”

Đám đông đã tụ tập quanh các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp. Bên cạnh họ, là một tấm áp phích lớn với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Một số người học các bài công pháp bằng cách tập theo những động tác mà các học viên đang biểu diễn.

Hầu hết những người đã biết chân tướng cuộc bức hại đều ký vào đơn thỉnh nguyện. Các du khách Trung Quốc đã chụp ảnh khi nhìn thấy tấm áp phích của các học viên: “Thoái ĐCSTQ” và “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

Một số du khách Trung Quốc hỏi xin các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và trò chuyện với các học viên. Một số người Trung Quốc nói rằng ĐCSTQ không còn trong tâm trí họ bởi vì họ đã thoái đảng nhiều năm trước.

Một bác sỹ phẫu thuật cấy ghép tạng người Đức đã thật sự bị sốc khi đọc bảng thông tin của các học viên, trình bày chi tiết hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Cô đã hỏi xin một tập tờ rơi để có thể phân phát chúng cho những người mà cô biết. Cô cũng nói rằng sẽ nghiên cứu thêm về tội ác mổ cướp nội tạng mà chế độ Trung Quốc đang bị cáo buộc, và nếu đó là sự thật, cô sẽ làm hết sức mình để giúp ngăn chặn tội ác này.

Một quan chức của chính phủ Mỹ nói rằng ông sẽ điều tra tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ khi quay về Mỹ.

Một cặp vợ chồng người Đức đã ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Nếu chúng tôi không ký vào lá đơn này, mọi thứ ở Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ thay đổi. Còn điều gì khác mà chúng tôi có thể giúp không?”

Ông Heib ở vùng gần Freising đã đến thăm Munich. Là một người công giáo sùng đạo, ông nói rằng mình không thể dung thứ những việc làm tà ác do ĐCSTQ gây ra.

Khi một nhóm du khách Nga đi qua quầy thông tin của các học viên, một trong số họ đã dừng lại hỏi xin một tờ rơi bằng tiếng Nga. Các học viên mất một chút thời gian để tìm được một tờ rơi cho anh, vì vậy nhóm của anh đã đi một đoạn khá xa. Điều đó dường như không làm anh khó chịu chút nào vì anh đã cẩn thận ký vào tờ đơn thỉnh nguyện.

Ông  Hugel Dieter, một công chức ở Munich, nói rằng không ai có quyền lấy đi nội tạng của người khác mà không có sự đồng ý của họ. Qua truyền thông Đức, ông biết rằng các vụ lấy cắp nội tạng người ở Trung Quốc đã tăng vọt.

Ông nhớ lại một câu chuyện xảy ra vài tháng trước về một cậu bé ở Trung Quốc bị bắt cóc và bị cướp giác mạc. “Tôi không biết làm thế nào để cậu ấy có thể tin vào người khác khi lớn lên.” Ông hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ngăn chặn tội ác đối với Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc.

“Nó phải chấm dứt!” một phụ nữ địa phương người Bavaria kêu lên, ngụ ý về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Trong khi ký đơn thỉnh nguyện, cô hỏi liệu cậu con trai mình đang ở tuổi thiếu niên, đứng bên cạnh cũng có thể ký không.

Khi bà Guan, một học viên Pháp Luân Công, đi xe buýt để tham gia sự kiện của các học viên Pháp Luân Công ở Munich, bà đã đề nghị một người đàn ông Đức ngồi cạnh mình ký vào đơn thỉnh nguyện. Người đàn ông hăm hở ký vào và sau đó nói với bà: “Thật là tuyệt khi hôm nay bà tới Munich để nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi hết lòng ủng hộ nỗ lực của bà!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/28/在慕尼黑揭露中共罪恶-中国游客明真相(图)-281869.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/7/143067.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share