Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2013]

Tóm tắt các sự kiện chính của vụ bức hại:

Tên: Tạ Thành Tân (谢 成 新)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Không xác định

Địa chỉ: Không xác định

Nghề nghiệp: Không xác định

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 22 tháng 12 năm 2012

Nơi giam giữ gần đây nhất: Trung tâm tẩy não Tân Tân (新津洗脑班)

Thành phố: Thành Đô

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bị bức hại: Tẩy não, thẩm vấn và giam giữ

Những kẻ bức hại chính: Ân Thuấn Nghiêu (殷舜尧), Vương Tú Cầm (王秀琴), Vu Vỹ (巫 伟)

Chồng và con gái bà Tạ Thành Tân cũng bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân gần một năm. Bà bị mất tích sau khi thuê bốn luật sư để kháng cáo cho họ. Có nghi ngờ rằng bà đã bị bắt.


Thuê bốn luật sư

Bà Tạ đã không ngừng nỗ lực để chồng bà là ông Tưởng Tông Lâm và con gái là Tưởng Trúc Quân được thả tự do, nhưng dều thất bại. Sau đó bà đã thuê bốn luật sư nhân quyền với hy vọng đòi lại công lý cho chồng và con gái. Ngày 16 tháng 09 năm 2013, bà Tạ và các luật sư đã đến trung tâm tẩy não để yêu cầu thả chồng và con gái bà nhưng không thành công, do đó họ đệ trình đơn kiện.

Phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên chứng kiến vụ bức hại

Ngày 19 tháng 09 năm 2013 là Tết Trung thu, đã có hàng chục nhân viên, kể cả nhân viên của Phòng 610, Sở Cảnh sát, và Đội An ninh Nội địa và bao gồm cả các viên chức từ Ủy ban nhân dân địa phương đã đến bao vây nhà bà Tạ.

Thật trùng hợp, một phóng viên của tờ báo Đại Kỷ Nguyên đã đến nhà để phỏng vấn bà vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày hôm đó và đã chứng kiến ​​cảnh nhà bà Tạ bị bao vây.

Thất bại trong việc tìm kiếm bà Tạ

Thông qua báo Đại Kỷ Nguyên, bạn bè và gia đình của bà Tạ đã biết thông tin về những gì đã xảy ra. Họ đã cố gắng liên lạc với bà nhưng không thành công. Họ đến nhà bà nhưng không ai ra mở cửa, gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy. Theo lời bảo vệ thì bà đã rời đi một vài ngày trước. Khi được hỏi liệu bà có bị bắt hay không, người bảo vệ nói rằng ông không biết.

Bà Tạ hiện đang mất tích. Trong vài năm qua người thân của bà đã không liên lạc được với bà do vụ bức hại. Có nghi ngờ cho rằng bà đã bị bắt.

Ông Tưởng bị bức hại

Chồng bà Tạ, ông Tưởng Tông Lâm nguyên là Giám đốc của Sở Nghiên cứu Kiến trúc Minh Viễn thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Ông đã bị giam giữ 5 năm trong nhà tù. Khi được thả ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2012, nhân viên Phòng 610 khu Kim Ngưu chuyển ông đến Trung tâm tẩy não Tân Tân.

Bà Tạ và con gái đến trung tâm tẩy não để yêu cầu thả chồng mình vào ngày 22 tháng 12 năm 2012. Người đứng đầu trung tâm tẩy não là Ân Thuấn Nghiêu đã bắt giữ họ. Sau đó họ đã bị cưỡng bức tẩy não.

Bị ép từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công

Bà Tạ rất lo lắng cho con gái. Điều này đã khiến lính canh Vương Tú Cầm có cơ hội để gây áp lực khiến bà phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vương nói rằng bà Tạ có thể được gặp con gái nếu từ bỏ tu luyện. Tuy nhiên những kẻ bức hại nhiều lần nói rằng do bà Tạ không thực hiện đầy đủ các yêu cầu và do đó không thể gặp con gái mình.

Vương buộc bà Tạ phải chép các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công và bắt bà ký một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 01 năm 2013. Sau đó bà đã buộc phải tham gia vào việc “chuyển hóa” con gái mình.

Bà Tạ bị thẩm vấn vào đầu tháng 03 năm 2013 bởi sáu người, bao gồm cả Vu Vỹ từ Phòng 610 khu Kim Ngưu. Bà bị buộc phải tiết lộ tên của các học viên khác. Cuối cùng, bà được thả ra sau nhiều tháng bị giam giữ.

Cá nhân liên quan trong việc bức hại: Vu Vỹ – nhân viên Phòng 610 khu Kim Ngưu. Số điện thoại cơ quan: 86-13808004998, +86-28-87522732 (Điện thoại cố định)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/24/丈夫女儿被劫持-成都妇女中秋被围困家中后失踪-280247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/25/142885.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share