Bài viết của phóng viên Minh huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 18-09-2013] Một học viên Pháp Luân Công 60 tuổi, ông Vương Sinh Lương, ông làm việc cho Công ty Vận tải Lương thực Hoành Dương. Vào 04 giờ sáng ngày 04 tháng 08 năm 2013, ông đã đỗ một chiếc xe tải mà ông mượn để chở đồ ở gần thị trấn Thạch Chu Kiều, huyện Thiệu Đông. Những tên côn đồ trong khu vực đã nhận ra chiếc xe tải không phải là xe của địa phương và đã đỗ một chiếc xe hơi chặn ngang chiếc xe tải của ông Vương.

Khi chúng yêu cầu ông Vương đưa tiền cho chúng, ông Vương đã nói với chúng rằng ông không có một xu nào cả. Chúng bắt đầu đánh ông, và ông Vương đã kêu cứu. Ông bị thương nặng và ngã xuống, những tên côn đồ đã đột nhập vào xe và bắt đầu lục lọi tìm tiền.

Sau đó chúng gọi điện cho cảnh sát và tố cáo rằng ông Vương đã phạm tội. Lúc 05 giờ sáng, các nhân viên đồn cảnh sát thị trấn Thạch Châu Kiều đã đến và không hề đếm xỉa gì đến bọn cướp. Ba cảnh sát đã đẩy người đàn ông bị thương vào trong xe cảnh sát và một cảnh sát khác đã lái chiếc xe tải của ông về đồn.

Đến 01 giờ chiều, ông Vương đã bị đưa đến Trại giam huyện Thiệu Đông, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Long Ngạn Vân và hai cảnh sát khác đã đến nhà ông Vương ở Thành phố Hoành Dương và bắt đầu gọi to tên của ông Vương. Khi hàng xóm bước ra ngoài, Long Ngạn Vân nói: “Một số người dân ở thị trấn Thạch Châu Kiều đã gọi điện cho cảnh sát để khiếu nại về Vương Sinh Lương. Hãy bảo với vợ ông ta gọi cho tôi ngay khi bà ta về nhà.” Ông ta để lại số điện thoại của mình trên bức tường trước cửa ra vào và rời đi.

08 giờ sáng ngày hôm sau, vợ ông Vương đã gọi điện cho Long Ngạn Vân. Long nói với bà ấy: “Người dân ở thị trấn Thạch Châu Kiều đã nhìn thấy Vương Sinh Lương đột nhập vào nhà của một ai đó.” Bà đáp lại: “Đó là điều không thể xảy ra.” Long nói: “Chiếc xe tải mà ông Vương đang lái không phải là xe của ông ta. Ông ta đã lấy trộm nó.” Vợ ông Vương nói: “Điều đó thật là vô lý. Tôi có thể mời chủ xe tới gặp ông.”

Cảnh sát trưởng nói với vợ ông Vương: “Điều đó không cần thiết. Theo điều tra của tôi, tôi đã có kết luận rằng ông Vương đã ăn cắp chiếc xe tải đó.”

Sáng hôm sau ngày 06 tháng 08, vợ ông Vương đã tới gặp Long Ngạn Vân tại Phòng cảnh sát Thiệu Đông và yêu cầu thả chồng bà ra. Long Ngạn Vân đã từ chối thả ông Vương. Vào ngày 12 tháng 08, vợ ông Vương đã đến Thiệu Đông và gọi cho Long Ngạn Vân một lần nữa. Ông ta đã nói với bà: “Đừng đến đây nữa. Bà không gặp ông ta được đâu. Hãy về nhà đi.”

Sau đó, Long đã không nghe điện thoại của bà Vương. Bà ta đã cố gắng tiếp tục liên lạc với Long vào ngày 14 tháng 08, nhưng ông ta vẫn không nghe máy. Bà đã đi đến Đội An ninh Nội địa của huyện Thiệu Đông vài lần nữa, nhưng bà vẫn không thể nói chuyện được với bất kỳ ai.

Hiện tại ông Vương đang bị giam giữ tại Trại giam huyện Thiệu Đông. Người nhà ông không được phép vào thăm ông.

Những kẻ chịu trách nhiệm về việc bắt giữ ông Vương:

Long Ngạn Vân (龙彦云), Đội trưởng đội An ninh Nội địa: +86-13973993959

Bàng Ngọc Anh (彭玉英), Giám đốc chính trị: +86-13508426622

Hoàng Xuân Yến (黄春燕), Giám đốc Trại giam Thiệu Đông: +86-15973911789

Xin vui lòng tham khảo bản gốc tiếng Hán để biết thêm những cá nhân và tổ chức đã tham gia vào cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/19/湖南邵东县警察放走行凶地痞-绑架殴打受害人-278352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/26/142905.html

Đăng ngày 02-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share