Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2013] Ngày 21 tháng 01 năm 2013, sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tam Hà, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, trong đó có bà Từ Thiếu Tôn khi đang giúp đỡ một người phụ nữ lớn tuổi lâm bệnh nặng thì bị Từ Lập Lâm và những cảnh sát khác của đồn cảnh sát Đông Thành, Yến Giao bắt giữ. Người phụ nữ lớn tuổi kia rất sợ hãi trước những hành động của cảnh sát và đã sớm qua đời. Sau đây là thông tin về vụ bắt giữ các học viên.

Vào tháng 01 năm 2013, Bà Vương (hóa danh) đang bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Các bác sỹ nói với bà rằng bà đã vô phương cứu chữa và tốt hơn hết là bà nên chuẩn bị hậu sự mình. Bởi vì bà đã biết rằng Pháp Luân Công có tác dụng siêu thường trong việc chữa lành bệnh và tăng cường sức khỏe, bà đã tìm gặp bà Từ Thiếu Tôn, một học viên Pháp Luân Công và mong muốn được cứu sống. Các học viên Pháp Luân Công đã giúp đỡ bà ấy, học Pháp cùng và dậy bà các bài công pháp. Vài ngày sau đó, bà cảm thấy sức khỏe của mình có tiến triển và điều này đã mang lại hy vọng cho bà.

Vào đêm ngày 21 tháng 01 năm 2013, bà Từ và năm học viên Pháp Luân Công khác học Pháp cùng bà Vương, khi đó Từ Lập Lâm và các viên cảnh sát khác của Đồn cảnh sát Đông Thành đã ập vào nhà của họ. Cảnh sát giả danh là những người quản lý bất động sản để lừa các học viên mở cửa, nhưng họ đã thất bại. Sau đó họ mang đến một máy khoan và tiến hành khoan tường.

Các học viên đã mở cửa để tránh tổn hại cho gia chủ. Cảnh sát đã bao vây, lục lọi, tìm kiếm khắp nơi và tịch thu tất cả sách Đại Pháp. Một học viên cố gắng trốn thoát, nhưng một cảnh sát đã bắt cô ấy lại và sau đó đánh cô ấy.

Cảnh sát lục soát nhà và bắt sáu học viên về đồn và nhốt họ trong một chiếc lồng sắt lớn trong 24 giờ. Sau đó họ bị cảnh sát đưa tới trại giam Tam Hà. Sắp đến Tết Nguyên Đán trời rất lạnh, nhưng lính canh đã không đưa cho họ cái chăn nào.

Mười ba ngày sau, lính canh đã đưa các học viên đến bệnh viện để kiểm tra, họ tìm mọi cách để có thể chính thức bắt giữ các học viên. Do bà Từ Thiếu Tôn, Trương Đức Lợi, Lưu Quế Linh và bà Lý đã không qua được vòng khám sức khỏe, nên nhà tù đã không đồng ý nhận họ. Cảnh sát phải “thả họ ra”, nhưng những học viên còn lại khác đã bị đưa đến các trung tâm giam giữ và bị bức hại thêm nữa.

Sự đe dọa của cảnh sát đã khiến bà Vương sợ hãi. Bà không thể tiếp tục học Pháp hay luyện công. Không lâu sau bà đã chết. Các học viên Pháp Luân Công thực sự đang cứu người, trong khi tà đảng kia lại đang hủy diệt con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/9/大法弟子救人-邪党警察害人-279291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/19/142815.html

Đăng ngày 23-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share