Bài viết của một học viên ở Jakarta

[MINH HUỆ 16-10-2013] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia 2013 được tổ chức ở Jakarta vào ngày 13 tháng 10 năm 2013. Các học viên đến từ Tây Java, trung tâm Java, Đông Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, Jakarta và những vùng khác ở Indonesia đã tham dự Pháp hội. Ngoài ra còn có các học viên đến từ Singapore và Malaysia.

Địa điểm diễn ra Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia 2013

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Jakarta, Indonesia

Một học viên đến từ Bali đã chia sẻ việc anh hồng truyền Pháp Luân Công ở ngôi làng của mình như thế nào. Sau khi một nhóm học Pháp được thành lập, tình trạng tu luyện và môi trường trong các học viên địa phương đã thay đổi tốt hơn, với ngày càng có nhiều dân làng tham gia tu luyện.

Một học viên đến từ Jakarta chia sẻ việc anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005, nhưng đã không thực sự tinh tấn cho đến khi anh gặp hàng loạt khổ nạn vào năm 2011. Cuối cùng anh đã thức tỉnh và nhận ra rằng anh không thể tiếp tục cho phép mình bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.

Hơn hai năm qua, anh thường xuyên đi đến Đại sứ quán Trung Quốc ở địa phương để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giảng chân tướng. Kết quả là, anh cảm thấy cả thân lẫn tâm mình đã được tịnh hóa và cả những người xung quanh anh cũng vậy, ngay cả cảnh sát địa phương cũng đã thay đổi thái độ của họ đối với anh.

Một học viên từ Bali chia sẻ rằng chính quyền ở địa phương cô đã cấm các học viên cầm biểu ngữ và giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở một điểm du lịch. Kết quả là, cô và nhiều học viên xung quanh cô đã trở nên thất vọng trước tình hình này.

Một đêm, cô có một giấc mơ trong đó nhiều người đã bị cuốn trôi hoặc chết đuối bởi một cơn lũ. Mọi người gào thét và cầu xin cô giúp đỡ. Cô đã cố gắng để cứu được nhiều người nhất có thể nhưng cuối cùng, cô chỉ cứu được một vài người.

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra rằng cô đã không làm tốt ba việc, và vì thế rất khó để cứu người. Từ đó trở đi cô đã học Pháp siêng năng hơn và bắt đầu chủ động phân phát các cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mặc dù một số nhân viên an ninh vẫn cố gắng ngăn cản cô phát các tài liệu thông tin, nhưng cô vẫn giữ vững chính niệm, nhờ thế các can nhiễu cũng trở nên đỡ nghiêm trọng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/16/二零一三年印尼法会雅加达召开(图)-281312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/20/142830.html

Đăng ngày 27-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share