[MINH HUỆ 11-10-2013] Ngày 06 tháng 10, các học viên ở Sydney, Úc đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Tòa thị chính Marickville. 18 học viên đã có bài chia sẻ tại Pháp hội.

Hội trường Pháp hội

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội

Một điều phối viên của một hạng mục đã chia sẻ cách cô đối đãi với những lời chỉ trích. Cô nhớ lại: “Đôi khi sau khi tôi đã làm rất nhiều việc cho các bạn đồng tu, họ không những không cảm ơn tôi mà còn phàn nàn về tôi. Tôi đã tự hỏi: Mình đã thật sự đặt bản thân xuống khi giúp đỡ những người khác chưa? Khi tôi đề nghị làm các việc theo cách của mình với các học viên khác, tôi có thực sự quan tâm đến cảm giác của họ không? Tôi có quan tâm liệu họ có thể thực sự được lợi ích từ lời đề nghị của tôi không? Tôi có quan tâm điều gì họ thực sự cần không? Đôi khi, một việc làm tốt có vẻ tốt trên bề mặt, nhưng nếu tôi làm nó dựa trên sự ích kỷ, khi đó việc làm tốt có thể trở thành xấu. Tôi đã nhận ra rằng trong tu luyện một người không nên chỉ nhìn vào những thứ ở tầng bề mặt. Điều quan trọng là liệu người ta có thể thực sự cải biến hay không.” Cô nói: “Tôi đã nhận ra rằng tôi vẫn còn tâm ích kỷ khi tôi cố gắng giúp những người khác. Tôi có sự truy cầu. Tôi truy cầu sự cảm kích và khen ngợi.”

Ông Từ đắc Pháp vào tháng 06 năm 2012. Ông là một doanh nhân thành đạt. Ông đã bị tra tấn bởi đủ loại bệnh tật. Sau khi ông xem video các bài giảng của Sư phụ Lý ở Quảng Châu, chứng mất ngủ của ông đã lập tức biến mất. Trong bài chia sẻ, ông Từ nói rằng cả thân và tâm của ông đã thay đổi bất ngờ trong năm qua. Ông nói: “Mỗi sự cải thiện mà tôi có được là nhờ sự bảo hộ và giúp đỡ của Sư phụ. Trên mỗi bước tu luyện, tôi cảm nhận được sâu sắc sự từ bi của Sư phụ, cũng như sự dẫn dắt và bảo hộ của Ngài.”

Sau Pháp hội, các học viên đã chia sẻ cảm xúc của họ. Bà Trần nói: “Chất lượng của các bài chia sẻ được chuẩn bị tại Pháp hội lần này là tốt hơn. Trước đây, nhiều học viên thích nói về những thành tựu của mình, và tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích của họ trong bài chia sẻ. Nhưng lần này là khác. Thay vì phấn khích, tôi cảm nhận được sự an hòa và khiêm tốn trong các bài chia sẻ. Ngoài ra, những người chia sẻ không nói về việc ai làm đúng và ai làm sai. Thay vào đó, mọi người chỉ nhìn vào trong, đặc biệt là các điều phối viên. Tôi thấy được sự đề cao của các học viên như một chỉnh thể.”

Ông Đặng nói: “Tôi thực sự xúc động bởi bài chia sẻ của hai học viên lớn tuổi. Họ đã không biết làm thế nào để sử dụng máy tính, và thật khó cho họ để học vì họ đã lớn tuổi. Nhưng vì muốn sử dụng Internet để giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc, họ đã vượt qua mọi khó khăn, và học cách sử dụng máy tính. Hôm nay, một người trong số họ đã viết bài chia sẻ của mình trên máy tính, và dạy người kia cách làm. Thật tuyệt vời. Tôi có thể cảm thấy tinh thần mạnh mẽ và tâm muốn cứu độ chúng sinh của họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/11/悉尼学员谈遇到矛盾实修自己的体会-281061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/14/142712.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share