[MINH HUỆ 30-09-2013] Vào ngày 29 tháng 09, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc châu đã được tổ chức trong khuôn viên Đại học New South Wales. Có hơn 1,000 học viên Pháp Luân Công đã đến tham dự Pháp hội.

Pháp hội đã nhận được 150 bài chia sẻ, và đã có 24 bài chia sẻ của các học viên Trung Quốc và học viên phương Tây được chọn ra để đọc tại Pháp hội. Rất nhiều người tham dự bày tỏ rằng chất lượng của các bài chia sẻ tại Pháp hội năm nay là tốt hơn so với những năm qua.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm

Một vài học viên người Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc thuyết phục người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng cộng sản tại những địa điểm du lịch hoặc qua điện thoại, cũng như sử dụng các dịch vụ trực tuyến RTC.

Một học viên phương Tây đến từ Sydney chia sẻ về việc anh đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi phải nói chuyện trước đám đông và tham gia vào các nỗ lực quảng bá Thần Vận như thế nào. Anh cho biết, anh cảm thấy ngại ngùng khi phải nói chuyện với người lạ kể từ khi anh còn nhỏ. Anh thậm chí đã phải ghi nhớ những gì mình cần nói trước khi nói chuyện với nhân viên bưu điện. Mặc dù vậy, anh vẫn nói lắp bắp. Khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh đã sợ khi đến lượt mình đọc Chuyển Pháp Luân tại buổi học Pháp nhóm. Kể từ khi nhóm quảng bá Thần Vận thiếu người, đặc biệt những người nói tiếng Anh, anh nhận ra rằng anh cần phải giúp các bạn đồng tu. Anh đã dành vài ngày để suy nghĩ về việc này, sau đó tự nhủ nếu anh quyết định vượt qua nỗi sợ hãi này, anh có thể làm được điều đó. Anh đã vượt qua khảo nghiệm và tham gia vào nhóm quảng bá. Cho đến nay, anh đã phát biểu rất nhiều lần tại những dịp khác nhau để quảng bá Thần Vận.

Một học viên khác cũng từ nhóm Thần Vận đã chia sẻ về việc phối hợp với các đồng tu. Cô nói: “Những suy nghĩ bất chính của tâm ích kỷ đã khiến tôi có những hành động chống lại người khác khi ý tưởng của họ không phù hợp với tôi, và vì thế khiến cho chúng tôi không thể chứng thực Pháp như một chỉnh thể. Chúng ta chỉ kiềm chế chỉ trích người khác là không đủ. Chúng ta nên hướng nội một cách cẩn thận để loại bỏ tâm ích kỷ ẩn sâu.”

Một số học viên trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Một học viên nói rằng cậu trở nên chểnh mảng trong tu luyện bởi những trò tiêu khiển từ xã hội. Với sự giúp đỡ của các học viên, cậu đã tiếp tục học Pháp. Cậu nói: “Nhờ học Pháp mà tôi thấy được con đường tôi nên đi. Tôi thấy rằng mục đích của cuộc sống không phải là để hưởng thụ những thứ hàng ngày của người thường. Sư phụ đã dùng những câu nói của các đồng tu để điểm hóa cho tôi và một lần nữa giúp tôi quay lại với Pháp. Hiện nay tôi biết rất rõ điều gì cần phải làm và điều gì không nên làm. Tôi không nên chỉ chú ý tới tu luyện cá nhân, mà còn phải cứu độ chúng sinh. Với Pháp trong tâm, không gì có thể ngăn cản được tôi.” Cậu đã khóc: “Thưa Sư phụ, con sẽ không để Ngài phải thất vọng nữa. Con đã quay lại. Con đã biết ngôi nhà thật sự của mình ở đâu, và cũng biết rõ con đường để đi về nhà mình.”

Một học viên phương Tây đến từ Queensland đã chia sẻ câu chuyện của mình. Cô là một người mẫu. Sau khi đắc Pháp, cô đã từ bỏ rất nhiều chấp trước trong cuộc sống hằng ngày, và khá tinh tấn trong tu luyện. Nhưng sau khi kết hôn và có em bé, cô đã buông lơi tu luyện. Cô bị nghiệp bệnh và phải đấu tranh với một số khảo nghiệm sinh tử. Với sự giúp đỡ của các học viên, cô đã vượt qua khổ nạn. Hiện nay cô đang tích cực tham gia quảng bá Thần Vận và vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ cho các quan chức chính phủ ở địa phương. Cô đã khóc vài lần trong khi đọc bài chia sẻ của mình. Khán giả cảm thấy rất xúc động với bài chia sẻ của cô.

Nhiều học viên bày tỏ rằng họ đã được hưởng nhiều lợi ích từ Pháp hội. Morgan từ Canberra nói: “Pháp hội đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót của mình, và giúp chúng tôi tạo thành một chỉnh thể để chứng thực Pháp. Đây là một môi trường tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta. Tôi đến Úc cách đây không lâu. Ở Trung Quốc, chúng tôi không có được môi trường như thế này. Vì vậy tôi thật sự trân trọng nó.”

Shar Adams đến từ Sydney nói rằng mỗi bài chia sẻ đều rất xúc động. Ông vui mừng khi được biết rằng các học viên đang chia sẻ từ tận trong tâm của họ. Đối với ông, những bài chia sẻ hay nhất là những bài nói về cách làm thế nào để vượt qua các thử thách trong tu luyện cá nhân và làm sao để đối diện với tất cả các loại sợ hãi, chấp trước, và can nhiễu.

Dao sinh ra ở Thái Lan và đến từ Wollongong. Cô đã sống ở Úc được 10 năm. Cô nói: “Các bài chia sẻ đã cho tôi biết rằng tôi không phải là học viên duy nhất bị khảo nghiệm và gặp khổ nạn. Được nghe những người khác chia sẻ việc họ phải đối diện và vượt qua những khó khăn như thế nào thật là hữu ích.”

Pháp hội đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/30/澳洲法会召开-整体实修新起点-280520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/3/142498.html

Đăng ngày 09-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share