Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Hà Vũ, Đường Tú Minh và Trương Vận

[MINH HUỆ 20-10-2013] Vào ngày 19 tháng 10 năm 2013, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Quốc Tế miền Tây Mỹ Quốc năm 2013 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Long Beach ở vùng đô thị Los Angeles, California.

Hơn 5.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Pháp hội. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), đã đến để giảng Pháp trong khoảng nửa giờ đồng hồ và khích lệ các đệ tử Đại Pháp tận dụng thời gian cứu độ chúng sinh.

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Quốc Tế miền Tây Mỹ Quốc năm 2013 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Long Beach ở vùng đô thị Los Angeles

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Quốc Tế miền Tây Mỹ Quốc năm 2013

14 học viên Trung Quốc và phương Tây đã trình bày bài chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc hướng nội đề cao tâm tính cũng như giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại do chế độ cộng sản phát động.

Cảm nhận tính cấp bách của việc cứu người

Bà Lưu năm nay gần 70 tuổi. Bà là một người hướng nội và rụt rè. Tuy nhiên, để giúp đồng bào Trung Quốc của mình thấy được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà đã vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có rào cản ngôn ngữ, để giảng chân tướng và giúp các du khách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tại các sân bay và điểm du lịch trên hòn đảo Jeju Hàn Quốc.

Kỷ lục của bà là giúp được 420 người tuyên bố thoái Đảng chỉ trong một ngày. Những du khách Trung Quốc này gồm cả các quan chức của ĐCSTQ và nhân viên Phòng 610, những người đã trực tiếp tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một trong số họ đã cố đe dọa bà Lưu: “Tôi phụ trách việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ dẫn độ bà về nước.” Bằng sự kiên nhẫn, bà Lưu đã giải thích cho ông ta Pháp Luân Công là gì, tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công, và tại sao các học viên Pháp Luân Công lại giúp người dân Trung Quốc thoái Đảng. Cuối cùng, người này đã thoái ĐCSTQ và không ngừng cảm ơn bà Lưu.

Bà Lưu vẫn nghĩ rằng những gì bà làm là chưa đủ: “Hàng ngày ở đảo Jeju có đến hàng ngàn khách du lịch người Trung Quốc. Tôi mới chỉ giúp được hai, ba trăm người trong số họ thoái Đảng cộng sản. Tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng bởi mỗi ngày đều có quá nhiều người Trung Quốc không thể lắng nghe sự thật từ tôi. Tôi không biết liệu họ còn cơ hội khác để được cứu không. Tôi chỉ có một niệm trong đầu: cố gắng hết sức để cứu thêm nhiều chúng sinh.”

Gisela Sommer là một người Mỹ gốc Đức. Cô phát hiện ra một nhà hàng của người Hoa có nhiều du khách Trung Quốc đến ăn tối, và cô thấy rằng đó là một cơ hội tốt để đưa chân tướng về Pháp Luân Công đến cho họ.

Trong 16 tháng qua, cô và hai học viên phương Tây khác đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công bên ngoài nhà hàng và giúp các du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Một vài du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy người phương Tây cũng tu luyện Pháp Luân Công. Một vài người đã mời cô đến Trung Quốc chơi và nói rằng Trung Quốc giờ đã rất khác xưa. Cô đáp lại họ bằng một câu hỏi: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Nếu tôi đến Trung Quốc và luyện công ở công viên, điều gì sẽ xảy ra với tôi?” Các du khách không đáp mà chỉ im lặng.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thận Quốc tế vào năm ngoái, vài chuyến xe chở các bác sĩ người Trung Quốc đã đến nhà hàng. Nhiều người đã nhận các ấn bản đặc biệt về thu hoạch nội tạng mà cô Sommer tặng. Một vài người còn bắt tay cô trước khi chào tạm biệt.

Kể từ năm 2002, bà Dương từ Seattle, Washington đã gọi điện thoại cho người Trung Quốc để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Bà đã kiên trì nỗ lực này trong suốt 11 năm qua.

Năm nay bà 76 tuổi. Hàng ngày, bà gửi fax vào ban ngày và gọi điện thoại bốn tiếng vào ban đêm để giúp đồng bào Trung Quốc của mình thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ và đạt được tự do bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi nó.

Các tình nguyện viên như bà Lưu, bà Dương và cô Sommer có ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua những nỗ lực của họ, hơn 150 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ trên trang web của Đại Kỷ Nguyên và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Tu luyện trong mọi phương diện của cuộc sống

Cô Ngô từ Osaka, Nhật Bản đã có bài chia sẻ về việc phơi bày hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ với xã hội chủ lưu ở đất nước cô. Khi nhiều sự việc đồng thời xảy ra, cô đã cảm thấy hết sức áp lực và từng có suy nghĩ bỏ cuộc.

Với sự động viên của các đồng tu, cô Ngô hiểu ra rằng áp lực tồn tại ở đó là để cô tăng cường khả năng chịu đựng của mình. Khi cô bỏ đi các quan niệm và chấp trước vào an nhàn, cô đã cảm nhận được sức mạnh của sự tinh tấn. Then chốt chính là buông bỏ tự ngã hết mức có thể và cố gắng hết sức.

Khi được chứng kiến căn bệnh kinh niên của cha mình khỏi một cách thần kỳ sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, và người mẹ vốn mù chữ của cô có thể đọc được toàn bộ các sách của Sư phụ, cô Tống đến từ Los Angeles đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009. Không lâu sau, cô tham gia một công ty truyền thông do các học viên thành lập.

Công việc cũng là một quá trình thực tu. Cô đã loại bỏ được chấp trước vào việc không thể chấp nhận những lời chỉ trích và cảm thấy bất công. Cô cũng đào sâu tâm tật đố và truy cầu về danh được giấu kỹ của mình. Cô đã dần dần buông bỏ được sự ích kỷ để hòa hợp với nhóm và nỗ lực để tăng cường sức chịu đựng của mình.

Trên hành trình tu luyện của mình, cô đã vấp ngã cũng như vượt qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác. Cô đã có những lúc đau khổ và than phiền, nhưng trên hết vẫn là niềm vui sau mỗi lần đề cao tâm tính.

Mayra Jaime từ Mexico đã chia sẻ về cách đối mặt với các loại khó khăn khi tổ chức Thần Vận ở thành phố của mình. Cô đã học được cách bình tĩnh khi gặp gian khổ và nghĩ đến những người khác khi ra quyết định. Cô cũng chia sẻ về một vài lần mà những nhiệm vụ hết sức khó khăn được hoàn thành một cách dễ dàng, và cô cảm nhận được rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ.

Khán giả: Học hỏi lẫn nhau và đề cao như một chỉnh thể

Tilly, Jane và Recheli đến từ London đều hết sức xúc động trước bài giảng Pháp của Sư phụ và chia sẻ của các đồng tu. Họ đã nhận ra tầm quan trọng cũng như sự cấp bách của việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Tilly, Jane và Recheli đến từ London đã nhận ra tầm quan trọng cũng như sự cấp bách của việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Điều khiến Tilly chấn động nhất là việc Sư phụ nhấn mạnh lại một lần nữa rằng người Trung Quốc có nguồn gốc rất quan trọng. Họ đã đến thế gian này với niềm tin mạnh mẽ vào Đại Pháp và đang chờ để biết sự thật.

Cô nói rằng sau khi trở về nước, cô dự định sẽ đi đến các điểm du lịch để cứu du khách Trung Quốc. Cô cũng học được từ cô Sommer rằng cô không cần phải là một người Trung Quốc để làm việc đó. Cô chỉ cần ghi nhớ một vài câu tiếng Trung để giúp các du khách Trung Quốc biết được về Pháp Luân Công và đưa tặng họ tài liệu. Cũng bằng cách đó, các học viên Trung Quốc đã thu thập được hơn 140 chữ ký mỗi ngày với một vài câu tiếng Anh đơn giản như “xin chào” và “xin bạn hãy ký tên” ở khu phố Tàu London.

Jane nhận ra cô đã tự tin hơn khi giảng chân tướng cho người Trung Quốc và giúp họ thoái ĐCSTQ. Cô nhận ra mọi người đều có thể làm được việc đó khi họ có quyết tâm. Cô nói rằng cô sẽ mang theo mình các tài liệu thông tin tiếng Anh và tiếng Trung để giảng chân tướng cho bất kỳ người Trung Quốc nào mà cô gặp.

Cô Triệu rời Trung Quốc cách đây một năm. Đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp. Cô rất hạnh phúc. Cô đắc Pháp vào năm 1998 và lấy lại được sức khỏe sau hơn 24 năm ốm yếu.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cô đã bị bắt và bị tra tấn. Cô được giải cứu ra nước ngoài cách đây hai năm. Giờ đây cô đang giảng chân tướng ở khu phố Tàu tại thành phố của mình.

Cô nói rằng cô sẽ làm tốt và tinh tấn hơn nữa trong tương lai: “Mặc dù tôi đã luôn bận rộn, tôi vẫn có thể nhìn thấy các thiếu sót của mình từ buổi chia sẻ hôm nay. Kỷ lục của tôi là giúp 24 người thoái ĐCSTQ trong một buổi chiều. Tuy nhiên, một đồng tu ở Hàn Quốc có thể giúp đến hơn 400 người thoái Đảng trong một ngày. Bà ấy đã thực sự đặt tâm vào việc này! Tôi đã nhìn thấy một khoảng cách lớn giữa chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/20/2013年美西国际法会-师尊亲临讲法-281497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/20/142840.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share