Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 10-10-2013] Vào ngày 28 tháng 09 năm 2013, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 11 tại Israel đã được tổ chức trong bầu không khí náo nức. Các đệ tử Đại Pháp đến từ cả những khu vực xa như Kiev ở Ukraine, Riga ở Latvia, Moscow và Pyatigorsk ở Nga.

Học viên phụ trách trang trí sân khấu cho Pháp hội chia sẻ: “Được thiết kế trang trí sân khấu là một vinh hạnh lớn đối với tôi. Đây là một cơ hội tuyệt vời để những nỗ lực hàng ngày của người tu luyện, cả trong việc giảng thanh chân tướng hay tu luyện cá nhân, được tỏa sáng và để tôn vinh Đại Pháp.”

“Tôi muốn thể hiện bầu không khí nổi bật nhất, trang trọng, nhưng lại khiêm tốn đến ngạc nhiên, tương tự như cách tôi cảm nhận về Đại Pháp. Khi tôi thấy những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong những bộ vét, và những người phụ nữ với trang phục đẹp và có gu thẩm mĩ cao, trái tim tôi tràn ngập niềm vui.”

Mười ba học viên đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân qua những bài phát biểu đã được chuẩn bị trước, bao quát nhiều chủ đề trong cuộc sống và tu luyện. Những bài phát biểu đều thể hiện quyết tâm của người tu luyện Đại Pháp trong việc vượt qua khó nạn và cứu độ chúng sinh.

Một học viên chia sẻ rằng, sau một vài năm tu luyện, những triệu chứng bệnh mà bà từng có trong quá khứ đã xuất hiện lại, và những niệm đầu bất chính khiến bà thừa nhận nghiệp bệnh, sau đó một bước ngoặt xảy ra giúp bà nhận ra mình đã sai. Trong quá trình đó, bà cũng nhận thấy rằng do thiếu sót cá nhân bà đã không chia sẻ cởi mở với các đồng tu về trạng thái của mình, do đó thời gian chịu khổ nạn của bà đã kéo dài. Trong quá trình viết về kinh nghiệm của mình, bà thấy rằng mình cũng đã đối đãi với tình huống đó như một vấn đề trong tu luyện cá nhân, thay vì nhận ra rằng tất cả cái “nghiệp bệnh” đó chỉ là can nhiễu để cản trở bà giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Một đệ tử chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc cô đã buông lơi và mắc tâm an dật trong những năm tu luyện mà không hay biết, cho đến khi cô nhận ra mình nên dành nhiều thời gian hơn với những người tu luyện để có thể tiến bộ. Cô bắt đầu tham gia học Pháp nhóm.

Một học viên khác chia sẻ cách cô đã giảng thanh chân tướng về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho những người đứng đầu tôn giáo khác nhau, cho người nổi tiếng và giới truyền thông.

Một đệ tử Đại Pháp khác chia sẻ về việc sau khi nhận được phê bình về bài chia sẻ kinh nghiệm mà anh viết cho Pháp hội, anh đã quyết định xem xét bài chia sẻ của mình từ một góc độ khác. Bởi vì anh sẵn lòng nhận lời phê bình và xem xét bài chia sẻ của mình từ một góc nhìn khách quan, anh đã có thể tìm thấy thiếu sót của mình. Vì thế, anh đã đồng ý vứt bỏ những tâm rất ngoan cố mà trong quá khứ anh đã không thể vượt qua. Những đệ tử khác phát biểu tại Pháp hội nhấn mạnh rằng nhiều thể ngộ và đề cao đã đến trong quá trình viết bài chia sẻ kinh nghiệm.

Một vài đệ tử làm việc tại các kênh truyền thông của Đại Pháp đã chia sẻ sự quyết tâm của họ trong việc bước đi trên con đường của mình với tín tâm vào Đại Pháp và tham gia hạng mục truyền thông như một nhân viên toàn thời gian, ngay cả khi chưa chắc chắn về việc được nhận lương. Một học viên tham gia một dự án truyền thông khác đã chia sẻ quyết tâm của cô trong tu luyện cá nhân và trong công việc. Những kinh nghiệm đó cho thấy sự quyết tâm của người tu luyện có thể vượt qua những khó nạn tưởng như không thể vượt qua.

Một đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội chia sẻ trải nghiệm của anh: “Lắng nghe những trải nghiệm này tôi cảm thấy mình được thanh lọc, cảnh giới tư tưởng của tôi được mở rộng. Trong mỗi kinh nghiệm tôi có thể thấy con đường người tu luyện đó đã đi qua, ngộ, sự quyết tâm, ý chí, và tín tâm. Tôi cảm thấy điều đó thật tráng lệ, thù thắng và tuyệt vời. Đồng thời, tôi cũng có thể so sánh và tìm ra thiếu sót của chính mình. Có một trường năng lượng tích cực cấp cho tôi thêm sức mạnh ý chí, quyết tâm, và tín tâm, và nguyện vọng tu luyện tốt hơn và nhanh hơn.”

Tại một vài thành phố lớn của Israel, hai sự kiện khác, là một phần của Pháp hội, cũng diễn ra cùng lúc. Sự kiện thứ nhất là hoạt động thu thập chữ ký cho cuộc thỉnh nguyện quốc tế từ Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

Sự kiện thứ hai được tổ chức trước Pháp hội một ngày. Sau khi học Pháp nhóm, một hoạt động đặc biệt đã được tổ chức để giúp các học viên có thể hiểu nhau hơn và học hỏi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong giờ nghỉ của Pháp hội


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/10/142641.html

Đăng ngày 23-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share