Bài viết của một học viên ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 03-08-2013]

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các học viên Đại Pháp!

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình ở đây tại Pháp hội Châu Âu này với các đệ tử Đại Pháp khác.

1. Cuộc tìm kiếm chân lý vĩnh hằng

Tôi đã sớm sùng bái tư tưởng của Phật giáo và Đạo giáo. Tôi tích lũy những điều được gọi là trí huệ từ rất nhiều loại tín ngưỡng và phong tục của những vị thầy thần bí hay các nhà triết học từ phương Đông và phương Tây. Nhưng sau đó hai sự việc xảy ra trong cuộc đời của tôi đã khiến tất cả mọi thứ đảo lộn.

Khoảng chín năm về trước tôi đã buông bỏ được nỗi oán giận người Đức, những người mà tôi tin là căn nguyên gây ra nạn thảm sát người Do Thái. Buông bỏ được mối hận thù vô lý này đúng là trút được gánh nặng mơ hồ. Cùng thời gian đó đã xảy ra một việc khiến vợ tôi lúc nào cũng lo lắng về cô con gái đầu lòng của chúng tôi và xin sự giúp đỡ từ một số linh thể trong vũ trụ. Việc này dẫn tới một trải nghiệm khủng khiếp là một sinh mệnh ma quỷ đã đến nhà của chúng tôi. Trong ba đêm sinh mệnh này đã quấy phá nhà của chúng tôi và cố gắng tiến nhập vào thân thể chúng tôi. Đây là một cú giáng mạnh đối với tôi và do vậy tôi phải tìm biện pháp khắc phục. Do đó năm 2004, tôi đã liên lạc được với một học viên Đại Pháp người Đức duy nhất tại Đan Mạch và sau đó chúng tôi đã học Đại Pháp cùng nhau.

Tôi học Đại Pháp với một tâm thái cởi mở và ngay lập tức hiểu ra rằng đó chính là điều mà tôi hằng mong mỏi trong cả cuộc đời. Nó giống như thức tỉnh khỏi giấc mộng trầm sâu. Tôi nhận ra nội hàm vô biên của Đại Pháp và cảm thấy vô cùng may mắn khi đắc được Đại Pháp. Toàn bộ cuộc tìm kiếm của tôi đã chấm dứt. Tôi nhận ra rằng lúc nào Sư phụ cũng ở đó và chăm sóc cho tôi trong những lúc khó khăn. Chân lý được triển hiện cho tôi là một trải nghiệm vô cùng mạnh mẽ. Tôi muốn khóc thật to với tất cả mọi người nhưng tôi đã ngăn mình lại vì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Thay vào đó tôi bắt đầu tu nội tâm. Sau đó, tôi hiểu rằng định mệnh của tôi là phải kinh qua hết thảy những con đường này để rồi cuối cùng mới có thể tìm được Sư phụ của chúng ta. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

2. Kiên định tu luyện Đại Pháp – học cách hướng nội và phối hợp vô điều kiện

Nhờ tu luyện bản thân và hướng nội nên tôi đã hiểu được Pháp ở một tầng cao hơn. Khi tôi tham gia vào các hạng mục Đại Pháp như đăng cai tổ chức biểu diễn Thần Vận, trình chiếu phim tài liệu Trung Quốc tự do và trong những nỗ lực khác, tôi đã cảm nhận được các hình thức can nhiễu khác nhau từ các không gian khác. Đôi lúc nó gây ra bởi những chấp trước người thường của tôi hay những tư tưởng phù hợp với an bài của cựu thế lực tà ác. Sau một vài lần tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một con người hoàn toàn mới và khác hẳn. Tất cả tâm tranh đấu và những xung đột bên ngoài của tôi đều biến mất. Giờ đây, thách thức đối với chúng ta, những học viên Đại Pháp là làm sao hợp được thành một chỉnh thể, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Ban đầu tôi coi những mâu thuẫn như điều gì đó tiêu cực trong môi trường tu luyện của chúng ta, chấp nhận chúng như lẽ thường trong khi lại hướng ngoại và chỉ trích những thiếu sót của những vị điều phối chính thay vì tận dụng tình huống đó như một cơ hội để hướng nội và xả bỏ những chấp trước ẩn sâu. Tôi cũng tham gia vào việc chỉ trích này mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Sau vài lần tôi nhận ra rằng việc tìm kiếm thiếu sót của những người khác thật lãng phí thời gian và trái ngược với Đại Pháp. Do đó, tôi đã quyết định phối hợp với điều phối viên. Thật sự rất khó khi nghe phê bình và đánh giá từ một số học viên Đại Pháp. Dần dần tôi nhận ra rằng tôi lại sắp hướng ngoại thay vì hướng nội qua việc nhìn nhận những mâu thuẫn một cách tiêu cực. Phản ứng lại bằng những ngôn từ tiêu cực có nghĩa là tôi cũng đang thêm dầu vào lửa thay vì giải quyết mâu thuẫn ở chính bản thân mình.

Tại cùng thời điểm đó tôi đã trải qua một cuộc xung đột rất lớn. Tôi chịu trách nhiệm gửi các bài báo được đăng cho giới truyền thông và các chính trị gia và đã gửi đi nhiều lần từ một tài khoản email bị sai. Thật dễ hiểu, tôi phải đối mặt với từ ngữ nghiêm khắc, tuy nhiên tôi vẫn lại phạm sai lầm. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng với bản thân mình và cảm thấy buồn vì đã thất bại vì vậy tôi đã trải qua một số ngày vô cùng khó khăn. Dường như tôi có thể cảm nhận được hàng loạt những tư tưởng không hề tích cực về tôi. Nó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Sau đó, tôi dần dần hiểu được mọi điều từ Đại Pháp và tỉnh ngộ. Việc xấu hoá ra lại là một việc tốt.

Từ trải nghiệm này tôi cảm nhận được uy lực của chính niệm và hiểu ra tầm quan trọng trong bản tính từ thiện của mình. Tôi không thể thuận theo những niệm đầu suy nghĩ tiêu cực hay chỉ trích đối với những học viên Đại Pháp khác.

Giờ đây tôi vô cùng biết ơn những học viên mà đã có những lời lẽ hơi nghiêm khắc một chút. Sau này, họ xin lỗi tôi về những lời mà họ đã nói nhưng họ không cần thiết phải làm vậy vì họ đã giúp tôi rất nhiều. Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, điều mất chẳng có gì ngoài tự ngã của con người. Tôi thật sự không còn nhiều suy nghĩ tiêu cực về những học viên khác. Sau trải nghiệm này, tôi đã hiểu hơn về tầm quan trọng của việc có được một tâm thuần chính.

3. Phối hợp trong việc trình chiếu bộ phim Trung Quốc tự do và các hạng mục Đại Pháp khác

Thời gian trước, tôi có được cơ hội cứu độ chúng sinh Đan Mạch qua một buổi trình chiếu bộ phim Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng. Sự phối hợp và điều phối hạng mục rất tốt và phản hồi nói chung là rất tích cực và cảm động. Đó là một đặc ân tuyệt vời đối với tôi khi được trình chiếu bộ phim để nói với mọi người chân tướng về cuộc bức hại đối với Đại Pháp. Ngay từ khi bắt đầu trình chiếu phim khắp Đan Mạch, đối với tôi thật là bất ngờ khi dường như tôi đã biết tất cả những người đến buổi trình chiếu (hơn một nửa trong số họ) ngay cả khi đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ. Tôi nhớ lại những lời của Sư phụ trong giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế NewYork năm 2013 “Cho con người một cơ hội nữa.”

Trước buổi chiếu, trong tâm tôi xuất hiện một số tư tưởng của người thường và tự hỏi liệu họ có thể chấp nhận Đại Pháp và hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ hay không. Khi tư tưởng đó xuất ra, đầu tôi trở nên nặng trĩu và cứ như thể là có điều gì đó bất thuần cố gắng thoát ra nhưng đã bị níu giữ và ngăn lại bởi những tư tưởng của người thường. Sau khi thành thục hơn và trải nghiệm nhiều hơn trong tu luyện, những chấp trước này dễ dàng được nhận ra và loại bỏ. Bộ phim là một công cụ đầy uy lực trong việc giảng chân tướng. Nó giúp tôi hiểu hơn về cuộc đàn áp.

Tại buổi chiếu cho một số phụ nữ trẻ ở câu lạc bộ giải trí, tôi đã thấy một sự thay đổi lớn ở họ. Trong khi đang bố trí, sắp đặt cho buổi chiếu, tôi vô tình nghe được cuộc trao đổi của họ về cuộc sống về đêm, việc theo đuổi những người đàn ông trẻ hay về những vấn đề đại loại như vậy. Sau buổi chiếu và qua cuộc thảo luận, tôi thấy họ hoàn toàn thay đổi. Họ khá trầm tĩnh, suy tư và trông họ rất tích cực, dường như họ đã bừng tỉnh từ bên trong. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng can đảm của các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi thường thấy những điều như vậy sau buổi chiếu và lần nào nó cũng khiến tôi cảm động.

Điều này nói lên rằng còn rất nhiều người đang chờ đợi được đắc cứu và đang chờ đợi cơ hội đặt định vị trí của bản thân mình. Khán giả thường hỏi chúng tôi: “Chúng tôi đã thấy ĐCSTQ tàn bạo như thế nào nhưng chúng tôi có thể làm gì?” Vì vậy chúng tôi nói cho họ điều mà họ có thể làm.

Còn có hy vọng cho chúng sinh chỉ cần họ có cơ hội biết được chân tướng về Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Xin cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/19/141606.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/3/寻觅千百度-终于找到神奇的大法-277557.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share