[MINH HUỆ 05-11-2013]

Giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Nhờ có những nỗ lực chung của chúng ta, nhiều người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới (Đoàn và Đội) và bắt đầu được hưởng phúc báo của Đại Pháp.

Sau khi khỏi bệnh hoặc thoát nạn, những người đã hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của họ với gia đình và bạn bè, giúp cho nhiều người thấy rõ sự kỳ diệu của môn tu luyện.

Tôi muốn chia sẻ hai ví dụ như vậy để động viên tất cả chúng ta.

Một học sinh trung học chia sẻ ân huệ Đại Pháp với giáo viên và các bạn

Khi tới thăm một người bạn bị ốm nằm tại một bệnh viện địa phương vào một ngày cuối tuần, tôi thấy một phụ nữ trung niên đang khóc. Tôi đi đến chỗ bà để xem mình có thể giúp gì không.

Chồng của người phụ nữ đã mất vài năm trước, bà đi trông trẻ để nuôi con gái đang học trung học. Không may, cô bé bị viêm gan và phải nhập viện. Các giáo viên và bạn học đã rất tốt bụng mà hỗ trợ một chút tiền bạc, nhưng vẫn không đủ trang trải viện phí.

Khi tôi gặp bà, người mẹ đang gọi cho họ hàng để hỏi mượn tiền. Tôi chia sẻ cùng bà những lo lắng và hỏi bà có tin vào Thần Phật không. Bà nói bà không tin, nhưng tôi không nản chí.

Tôi nói một cách thân thiện, “Những thứ chúng ta không thể động chạm hoặc nhìn thấy không nhất định là không tồn tại. Chúng ta không thể nhìn thấy sóng siêu âm, nhưng bệnh viện lại dùng nó để chẩn đoán bệnh cho con gái chị. Chúng ta không nhìn thấy sóng từ nhưng lúc nào cũng dùng điện thoại. Trong quá khứ nếu chị nói với ai đó rằng họ hàng của chị ở cách 50 dặm có thể nghe thấy chị nói, sẽ không một ai tin chị. Nhưng ngày nay một cuộc gọi đơn giản thôi là họ hàng chị biết ngay chị cần họ giúp đỡ.”

Sau đó tôi hỏi bà có tin vào sự may rủi không. Lần này, bà nói rằng gia đình bà đã có quá nhiều vận xui những năm vừa qua. Tôi kể cho bà về hoàn cảnh của tôi đã cải thiện ra sao nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và gợi ý bà cũng làm như vậy.

Bà có chút nghi ngờ nhưng thừa nhận rằng trông tôi rất tốt bụng và bà cũng muốn thử. Tôi đảm bảo với bà rằng bà chẳng mất gì khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” một cách thành tâm.

Tôi đi với bà đến chỗ con gái bà, và nói với cô bé về Đại Pháp. Cả hai mẹ con sớm đồng ý thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Họ cũng hỏi xin bùa hộ mệnh có mang ân phúc của Đại Pháp.

Chưa đầy một tháng sau họ gọi tôi nói rằng họ muốn gặp lại tôi trước khi cô con gái xuất viện ngày hôm sau.

Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi đến thăm họ với một túi đầy tài liệu giảng chân tướng, bao gồm DVD Thần Vận, Cửu Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chuyển Pháp Luân. Cả hai mẹ con đều hân hoan khi gặp tôi. Họ luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” từ lần gặp trước và tình trạng của cô bé tốt lên từng ngày. Các bác sĩ nói rằng em đã có thể hồi phục sức khỏe ở nhà.

Tôi bảo họ lấy một vài tài liệu giảng chân tướng từ túi tôi và ngạc nhiên khi thấy cô con gái muốn có tất cả những gì tôi mang đến.

Cô con gái sau đó lại gọi cho tôi, bảo tôi rằng cô đã đọc xong cửu bình và Chuyển Pháp Luân chỉ trong vài ngày sau khi về nhà. Vì họ không có máy tính hay đầu VCD, em đã xem biểu diễn Thần Vận ở nhà một bạn học. Em không có tiền để mua quà cám ơn các giáo viên và bạn bè đã quyên góp tiền cho em, do đó em đã mang theo tài liệu giảng chân tướng khi em tới thăm họ.

Em cũng nói rằng cách tốt nhất để đáp lại lòng tốt của tôi là nói với nhiều người hơn về Đại Pháp. Em còn thuyết phục một vài bạn cùng lớp và bạn bè thoái Đảng và các tổ chức liên đới.

Trong một cuộc kiểm tra sức khỏe một tháng sau, các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy rằng cô bé đã hoàn toàn khỏi viêm gan và khuyên em dùng vắc xin viêm gan B, vốn thường dành cho những người có gan hoạt động bình thường. Em rất vui vì gan mình hoàn toàn ổn.

Gia đình một nông dân nói với những người khác về sự hồi phục diệu kỳ bệnh xơ gan giai đoạn cuối.

Một nông dân bị phát hiện bị xơ gan giai đoạn cuối ở bệnh viện thành phố nhưng không thể trả được chi phí đắt đỏ, nên anh và vợ anh quyết định rằng anh sẽ về nhà chờ chết.

Tôi tình cờ gặp đôi vợ chồng này và nói với họ về sự diệu kỳ của Đại Pháp. Người chồng lúc đó không còn nói được nữa, anh chỉ gật đầu chậm rãi. Vợ anh đã “dịch” cho anh khi tôi nói, và cả hai đều sớm đồng ý thoái Đoàn bằng tên thật của họ. Họ lại có hi vọng và quyết định đi chữa trị tại bệnh viện thành phố. Người chồng cảm thấy khá hơn sau một tuần và sau đó chuyển đến một bệnh viện nhỏ hơn để tiết kiệm tiền.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được một cuộc gọi từ người chồng một tháng sau. Anh nói với một giọng mạnh mẽ, “Tôi là người đã không thể nói được nữa và chờ chết. Tôi đã nghe lời khuyên của anh mà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày từ khi chúng ta gặp nhau lần trước. Hôm nay tôi có thể xuất viện được rồi. Cám ơn anh đã cứu mạng tôi. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ tới thăm anh.

Tôi rất vui khi nghe nói anh đã khỏe lại và nói với anh rằng chính tâm chân thành của anh đã nhận được sự bảo hộ từ Thần Phật.

Vài ngày sau con trai và con gái anh đến gặp tôi mang theo quà. Tôi nói, “Không phải chú cứu bố các cháu, mà chính là người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông ấy. Hãy chia sẻ câu chuyện của bố cháu với nhiều người để họ cũng có thể hưởng lợi. Làm như vậy sẽ mang lại vô lượng phúc lành cho toàn gia đình cháu.” Họ đồng ý làm vậy.

Vài tháng sau anh trai của người vợ gọi cho tôi, nói rằng em rể mình đang được điều trị trong viện sau một tai nạn ô tô khủng khiếp. Anh ấy nài xin tôi, “Anh đã cứu người em rể khác của tôi khi cậu ấy sắp chết. Anh có thể cứu cả người em rể này được không?” Tôi khuyên anh bảo em rể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Một vài ngày sau anh lại gọi lần nữa, nói rằng bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, và anh hỏi xin thêm một vài bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Kết luận

Tôi luôn có cảm giác rất vui khi thấy mọi người kể cho người khác họ đã được hưởng lợi từ Đại Pháp như thế nào. Tôi cũng cảm thấy trọng trách cứu độ chúng sinh của chúng ta.

Nếu chúng ta có nhận thức sâu hơn về Pháp và tu luyện bản thân tốt hơn, Pháp sẽ triển hiện nhiều uy lực cho chúng ta và chúng ta giảng chân tướng sẽ hiệu quả hơn. Những người hưởng lợi từ Đại Pháp sẽ tự nhiên nói với những người khác về các kinh nghiệm tích cực của họ, khiến nhiều người hơn nữa hiểu Đại Pháp và được hưởng những ân huệ của Đại Pháp. Đây là một vòng tuần hoàn tích cực.

Mặc khác, nếu chúng ta không tu luyện bản thân tốt, các nỗ lực giảng chân tướng của chúng ta sẽ không được thành công và sẽ không có nhiều người giúp chúng ta truyền chân tướng.

Thể ngộ của tôi là giảng chân tướng trực tiếp là một quá trình tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh. Như vậy, chúng ta phải để ý đến cử chỉ hành vi của mình và bảo vệ hình ảnh cũng như danh tiếng của Đại Pháp. Chúng ta phải cẩn thận để không ảnh hưởng tiêu cực đến Đại Pháp do những thiếu sót của mình.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/5/142540.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/17/民众明真相得福报-广传福音-279632.html

Đăng ngày 27-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share