Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2013] Gia đình tôi mở một cửa hàng tạp hóa. Tôi tận dụng hoàn cảnh này để giảng chân tướng và khuyên tam thoái cứu chúng sinh. Phàm là người đến cửa hàng của tôi mua đồ, trừ tình huống đặc biệt tôi đều cho họ biết chân tướng. Đại đa số sau đó đều cảm thấy Đại Pháp là tốt, dĩ nhiên cũng có một số người có chút nghi vấn, hoặc đối với Đại Pháp dùng những từ bất kính. Tôi giải đáp thắc mắc cho những người này và tặng họ tài liệu giảng chân tướng để họ có thể tự xem rõ hơn. Bởi vì khách hàng đa số là người trong khu vực của tôi nên dần dần ai cũng đều biết chân tướng.

Một lần tôi và một đồng tu khác bị bắt khi đang viết biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp hảo ở nơi công cộng. Ở trong đồn công an, chúng tôi thấy ai liền giảng chân tướng cho người ấy. Trên đường di chuyển tới đồn công an, tôi không ngừng giảng chân tướng cho công an trên xe, nói về thiện ác, nhân quả báo ứng. Tôi nói: “Người sống trên đời này phải làm nhiều việc tốt, nhiều việc thiện. Trên đầu ba thước có thần linh, họ đều đang nhìn việc con người làm. Không cần phải tới chùa miếu bái lạy cầu mong Thần Phật phù hộ, anh ở đây làm xong việc thiện thì họ sẽ phù hộ anh. Nếu như anh ở đây mà làm những chuyện thương thiên hại lý, thì đến chùa lạy Phật dập đầu đến vỡ cả đầu Thần Phật cũng không phù hộ anh. Cần phải biết rằng Thần Đạo là tối vô tư, bệnh tật sẽ không tự dưng đổ lên thân, tai họa sẽ không vô cớ ập xuống, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, bức hại người của Phật Pháp, cuối cùng kết quả nào sẽ chờ đón anh có thể tưởng tượng được không? Sư phụ của chúng tôi tới để Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, người người hiểu chân tướng cảm ân không thôi. Anh không biết có rất nhiều công an đã đột phá phong tỏa internet, thông qua Minh Huệ Net vấn an Sư phụ của chúng tôi, cung chúc Sư phụ vào các ngày lễ sao? Họ đều bày tỏ sự tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, cầu xin Sư phụ tha thứ tội đã bức hại đệ tử Đại Pháp lúc trước do không hiểu chân tướng, mong muốn sau này được lấy công chuộc tội. Các anh vẫn chưa biết gì. Vậy mau về nhà tìm phần mềm chống phong tỏa để tìm hiểu đi.”

Tôi nói tiếp: “Các anh có biết bao nhiêu người bức hại đệ tử Đại Pháp phải chịu ác báo không? Không nói nơi nào xa xôi, ngay đồn các anh mấy năm nay cũng có vài người đột nhiên gặp chuyện không may hay mắc bệnh chết, các anh không cảm thấy kỳ quái sao? Cũng không kỳ lạ, Thiên lý là công bình, bọn họ cũng phải chịu báo ứng thôi. Ví như cảnh sát Trịnh Minh dám ngông cuồng đập vỡ ảnh của Sư phụ, miệng thì cuồng ngôn phỉ báng Đại Pháp, nói không sợ báo ứng v.v. Đệ tử Đại Pháp từ bi nói cho hắn biết một con đường lui, hắn hét lên rằng hắn sớm đã có đường lui rồi. Không bao lâu sau thì hắn chết. Bây giờ nghe nói, bởi vì hắn làm quá nhiều chuyện ác, cả con trai và người nhà của hắn cũng phải chịu báo ứng.”

Tôi nói liền một mạch, cảnh sát đều im lặng, không ai ngắt lời hay nói câu gì. Sau đó tôi được thả về nhà. Tôi tiếp tục kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Một hôm, Phó trưởng đồn công an tới cửa hàng của tôi mua đồ, vừa đến cửa liền kêu lên: “Này chị, tôi thật xin lỗi chị, tôi làm sai rồi. Sau này chị bảo cái gì thì tôi sẽ tin cái đấy.” Tôi bảo: “Vậy anh hãy tin Đại Pháp đi, Đại Pháp sẽ cho anh phúc báo”. Lúc đó liền có mấy khách hàng tiến đến nên tôi cũng không nói nhiều, cũng chưa khuyên được anh ta tam thoái. Nhưng tôi biết, lần giảng chân tướng trước cho anh ta quả nhiên có tác dụng. Nhất là nói đến thiên lý “thiện ác tất báo” là không có ai không sợ.

Mấy ngày sau anh ta lại tới, tôi nói: “Hôm đó vì có nhiều người, tôi chưa nói chuyện tam thoái với anh được. Chúng ta là có duyên phận, vậy hãy để tôi giúp anh thoái đảng.” Anh ta cao hứng nói: “thoái đảng thôi!” Tôi giúp anh ta chọn một hóa danh để thoái đảng, cũng bảo anh ta nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo, vô luận gặp phải tai nạn nguy hiểm gì nhớ hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhân hảo”, Sư phụ sẽ giúp anh. Anh ta nói đã nhớ, rồi cảm tạ Sư phụ.

Một sinh mệnh nữa được cứu độ, lúc ấy tôi không tự chủ được, xúc động mà rơi nước mắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/2/派出所副所长退党-280596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/17/142782.html

Đăng ngày 25-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share