Bài viết của Hải Đào

[MINH HUỆ 05-06-2013] Vào ngày 04 tháng 06, Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và trang web của hãng tin Tân Hoa Xã đã đăng tải những bức ảnh tái hiện các phương thức tra tấn đối với học viên Pháp Luân Công. Có thể nào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thừa nhận tội ác của nó? Tất nhiên là không. CCTV và Tân Hoa Xã đã cáo buộc các học viên Pháp Luân Công là “giả mạo những bức ảnh tra tấn và làm hỏng hình tượng quốc gia.”

Thông điệp rằng ĐCSTQ là “quốc gia” và ĐCSTQ chưa bao giờ tra tấn các học viên Pháp Luân Công, vì thế những hình minh họa là “vu khống”.

Trong 14 năm bức hại, ĐCSTQ đã dùng hơn 100 phương thức tra tấn khác nhau để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn. Những ai sống dưới chế độ của ĐCSTQ đều biết rằng nó là vô liêm sỉ. Chỉ có ĐCSTQ là có thể vu khống người dân của chính nó. Làm sao mà người Trung Quốc có thể “bôi nhọ” ĐCSTQ hay “vu khống” chính sách của nó được?

Nạn nhân có quyền phơi bày sự tra tấn bằng lời, tranh vẽ, ảnh tái hiện, và phim để minh họa và chứng minh các phương tiện đàn áp được dùng trong các nhà tù và trại lao động ở Trung Quốc.

Những bức ảnh tái hiện là đơn giản nhất. Trang web Minh Huệ Net đã đăng tải nhiều tấm ảnh như thế và chú thích rằng chúng là ảnh tái hiện. Sự thật luôn luôn đẫm máu và tàn bạo hơn những tấm ảnh tái hiện tra tấn này có thể truyền đạt.

Sự tái hiện dựa trên trải nghiệm trực tiếp của nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong khi bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ. Dưới đây là một vài ví dụ.

Minh họa tra tấn

Tái hiện các hình thức tra tấn (theo chiều kim đồng hồ): Ghế cọp, đánh đập tàn bạo, giường chết, sốc điện bằng dùi cui điện, giường kéo căng, treo lên bằng còng tay, bức thực qua đường mũi, ghế sắt, tiêm thuốc độc hay chất có hại, bức thực tàn bạo, đánh đập bằng dùi cui điện, v.v…

Những tấm ảnh minh họa phơi bày bản chất xấu xa của ĐCSTQ và nó rất sợ hãi. Để che đậy tội ác, nó đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công có mặt trong những bức ảnh tái hiện. Nó tuyên truyền các bức ảnh là “giả tạo”. Đây là một chiến thuật mà ĐCSTQ thường dùng.

Số người chết do trang web Minh Huệ Net báo cáo đã đạt đến 3.694. Đây là danh sách những người đã chết được xác nhận trong cuộc bức hại.

Do sự khó khăn của việc thu thập dữ liệu trong cuộc bức hại, con số tử vong chính thức còn lâu mới được xác nhận đầy đủ.

Mục đích tra tấn những người này là cố buộc họ từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Thật khó tìm được một chế độ chính trị mà đứng đầu tà ác như ĐCSTQ.

Những phương thức tra tấn khác

Sự tàn ác của những phương thức tra tấn có thể không phản ánh đầy đủ thông qua tên gọi của chúng: “xà lim nhỏ”, “neo đất”, “quần áo giới hạn”, “bánh kẹp”, “sốc dùi cui điện”, “giường chết”, “ghế cọp”, và “treo lên”.

Hầu hết người ta sẽ không hiểu được ý nghĩa của những thuật ngữ như vậy. Tuy nhiên, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc rất quen thuộc với chúng.

“Xà lim nhỏ”: Bài viết “Ra khỏi Mã Tam Gia” được đăng tải ở truyền thông Trung Quốc đại lục vào ngày 07 tháng 04 năm 2013 đã miêu tả cách tra tấn này. Thông qua báo cáo thì có nhiều hơn một loại “xà lim nhỏ”. Xà lim nhỏ nhất thì rộng hơn một mét một chút và dài hai mét. Trước đây nó được dùng cho những tù nhân đặc biệt, nhưng sau đó là dùng cho mọi tù nhân. Tù nhân “đặc biệt” mà bài viết miêu tả là các học viên Pháp Luân Công bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Những xà lim này rất hẹp và thông gió kém. Nạn nhân phải thở gần khoảng không hẹp giữa cánh cửa và sàn nhà, và sàn xi măng bị ướt. Nạn nhân không có chỗ để ngủ. Có lúc xà lim nhỏ cũng là nơi thực hiện thêm tra tấn.

“Neo đất”:

Tái hiện tra tấn: Minh họa tra tấn: Tra tấn neo đất

Các lính canh đã tra tấn ông Lý Hy Vọng bằng hình thức “Neo đất” trong 39 ngày. Ông không thể cử động nửa thân dưới sau khi được thả.

Với hai chân giữ chặt về hai bên tạo thành góc 130 độ, cơn đau là không thể chịu nổi, như thể hai chân đang tách ra.

Hai tay bị xích vào sàn cùng với chân trước, trong khi chân kia bị xích vào sàn ở phía sau.

Trương Sĩ Lâm, trưởng đội 5 của Nhà tù Cảng Bắc ở thành phố Thiên Tân, đã ra lệnh cho các lính canh tra tấn một chủ doanh nghiệp nhỏ và là học viên Pháp Luân Công, ông Lý Hi Vọng bằng hình thức “neo đất.” Người đàn ông khỏe mạnh chỉ có thể chịu đựng tư thế này trong hai giờ. Họ đã tra tấn ông Lý giống vậy trong tám giờ, và ông đã qua đời khi họ mở cửa xà lim nhỏ vào sáng ngày 27 tháng 07 năm 2011

“Sốc điện”: Dùi cui điện, kim tiêm, thiết bị điện làm tê liệt, thiết bị điện biến đổi từ điện thoại quay tay.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 07 tháng 05 năm 2004, cô Cao Dung Dung, một nhân viên của Sở tài chính thuộc Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị sốc điện bằng dùi cui điện trong 6-7 tiếng. Toàn khuôn mặt của cô bị bỏng. Cô thậm chí không thể mở mắt, mặt và miệng bị sưng phồng. Thậm chí những người gặp cô mỗi ngày cũng không thể nhận ra cô. Cô sống sót lúc đó, nhưng sau đó đã bị tra tấn đến chết.

Cô Cao Dung Dung, một nhân viên của Sở tài chính thuộc Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn ở thành phố Thẩm Dương

Bức ảnh trên được chụp vào ngày 17 tháng 05 năm 2004, 10 ngày sau khi cô bị tra tấn. Các vết loét trên mặt cô Cao Dung Dung là bị bỏng do bị sốc điện.

Triển lãm chống tra tấn tái hiện bằng người thật khiến thế giới choáng váng

Người dân cần phải biết rằng ĐCSTQ là độc ác ngoài sức tưởng tượng. Các học viên Pháp Luân Công đã tái hiện các phương thức tra tấn bằng cách dùng người thật để truyền tải thông điệp. Điều này gây ra một tác động mạnh mẽ đến cái nhìn và đã chạm đến tâm mọi người.

Bà Vương Ngọc Chi kể về việc bị tra tấn ở Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia tại thành phố Cáp Nhĩ Tân khi đang minh họa những phương thức tra tấn

Tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Pháp, Thụy Sỹ, Canada và nhiều nơi khác, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức những triển lãm chống tra tấn mang lại ảnh hưởng rất lớn.

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc không thể tổ chức những triển lãm như vậy, nhưng họ đã kể lại những trải nghiệm cá nhân, chụp những bức ảnh về tra tấn, hay minh họa tra tấn bằng cách tái hiện.

Các học viên Pháp Luân Công hải ngoại tái hiện tra tấn để phơi bày cuộc bức hại

Người xem bị sốc

Chúng ta phải kết thúc tội ác của ĐCSTQ

Hơn 13 năm qua, các học viên Pháp Luân Công bên trong và ngoài Trung Quốc đã kiên trì đưa thông tin về cuộc bức hại đến cho người dân trên toàn thế giới, gồm cả những sự tra tấn trong tù, trại lao động, trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần.

Mọi người biết sự thật về những gì đang diễn ra có trách nhiệm giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại. ĐCSTQ không chỉ đang bức hại các học viên Pháp Luân Công – nó cũng đang bức hại lương tâm và đạo đức của nhân loại. Chúng ta phải ngăn chặn tội ác của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/5/重组酷刑图–揭露中共黑狱迫害-274957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/7/140350.html

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share