Bài viết của Liễu Nhiên

[MINH HUỆ 22-03-2013] Kiểm soát an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Thiên An Môn vượt xa bất cứ điều gì mà thế giới có thể tưởng tượng, đặc biệt là trong những năm đầu các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Có ba nhóm người được nhìn thấy ở Thiên An Môn tại thời điểm đó. Một phần ba là du khách, một phần ba là các học viên và một phần ba còn lại là các cảnh sát chủ yếu mặc thường phục. Mặc dù hàng chục, hàng trăm, và đôi khi hàng nghìn học viên đã kiến nghị ở đó mỗi ngày, hầu hết họ đều bị bắt giữ. Thậm chí ngày nay, ĐCSTQ sẽ nâng cao mức độ cảnh giác khi có một hoạt động đặc biệt. Một ví dụ về điều này xảy ra trong “hai kỳ đại hội” (Họp Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị) khi cảnh sát bắt giữ các phóng viên nước ngoài.

Vào ngày 15 tháng 03 năm 2013, Mark Stone, một phóng viên của Sky News của Anh đã bị cảnh sát yêu cầu ngừng việc thu hình trong quá trình phát sóng trực tiếp về Anh, đơn giản chỉ vì ông đã đề cập đến cuộc biểu tình ngày 04 tháng 06 năm 1989 ở quảng trường Thiên An Môn. Ông Stone nói rằng ông đã có giấy phép để quay video ở Thiên An Môn nhưng cảnh sát đã phớt lờ và buộc ông và nhiếp ảnh gia của ông vào một xe cảnh sát.

Cảnh sát không nhận ra rằng họ đang trên chương trình truyền hình trực tiếp. Công dân Anh đã xem được hình ảnh cảnh sát bất chấp pháp luật và hành động phi pháp. Ông Stone báo cáo: “Tôi vẫn còn trong xe cảnh sát và buộc phải rời đi ngay lập tức. Đây là một kinh nghiệm khá kỳ quái, điều mang đến cho bạn một cái nhìn sâu sắc về những gì có thể xảy ra ở Trung Quốc.” Cảnh này đã được hiển thị sinh động trước mặt các khán giả Anh.

Việc kiểm duyệt chặt chẽ phương tiện truyền thông ở Trung Quốc không chỉ mở mang kiến thức cho các công dân Anh mà còn là là một sự kiện thú vị cho công dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đã bị lừa dối bởi chế độ quá lâu. Bởi vì ĐCSTQ đe dọa và tẩy não người dân của nó, người Trung Quốc đã bị bắt buộc phải theo một con đường do nó đặt ra. Thật đáng buồn là những người đã sống toàn bộ cuộc sống của họ tin vào những lời dối trá của chế độ và đôi khi dẫn đến làm những điều làm hại người tốt.

Khi cảnh sát ngăn các phóng viên Anh, họ nói với các phóng viên: “Luật pháp Trung Quốc yêu cầu phải có giấy phép để đưa tin. Để tiếp tục đưa tin, bạn cần phải nhận được giấy phép của một nhiếp ảnh gia.” Thật vậy, tất cả các phóng viên tại Thiên An Môn cần có giấy phép. Họ không thể được ở đó nếu họ không có giấy phép.

Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Khi chế độ muốn báo cáo điều gì đó, họ sẽ sắp xếp sẵn mọi thứ. Sau đó, các phóng viên sẽ được mời tham dự và họ không cần giấy phép. Cảnh sát sẽ hợp tác với họ bằng mọi cách có thể.

Một ví dụ là vụ tự thiêu đã được ĐCSTQ dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn để vu khống các học viên Pháp Luân Công. Người ta có thể nhìn thấy từ đoạn video rằng cảnh sát có vẻ như không vội vàng dập lửa mặc dù họ đang cầm một tấm chăn chống cháy bên cạnh Vương Tiến Đông, một người vừa mới tự thiêu. Tấm chăn mà người cảnh sát đang giữ được giăng ra, rõ ràng rằng anh ta đang giữ tư thế trước máy thu hình.

Lý Ngọc Cường là người chịu trách nhiệm đưa tin vụ việc tự thiêu này. Vào đầu năm 2002, Lý đã “họp” với các học viên tại Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Khi các học viên hỏi về những nghi ngờ của họ liên quan đến vụ việc, đặc biệt là thực tế là chai Sprite chứa đầy xăng được để ở giữa chân của Vương Tiến Đông vẫn còn nguyên vẹn trong khi quần áo của Vương đều đã bị cháy, Lý đã buộc phải thừa nhận rằng cái chai đã được những người khác đặt ở đó. Video này đã được tạo dựng. Lý cho biết ông sẽ không thực hiện bất kỳ video nào nếu như ông biết mọi người sẽ nhận ra sự thật.

Khi được hỏi liệu vụ tự thiêu đã được biết đến trước đó và các phóng viên đã được sắp xếp, ĐCSTQ cho rằng đoạn video này được CNN thực hiện. Nhưng bộ phận phụ trách nhân sự của CNN Quốc tế ngay lập tức bác bỏ tuyên bố này. Họ nói rằng họ đã có các phóng viên ở hiện trường, nhưng cảnh sát đã kiểm soát người và thiết bị của họ. Các phóng viên CNN không có cách nào có thể quay được đoạn video.

Chỉ có các nhiếp ảnh gia được ĐCSTQ chỉ định mới được phép quay video vụ tự thiêu Quảng trường Thiên An Môn và tất cả mọi thứ đã được dàn xếp sẵn. Điều này cho thấy rằng cảnh sát đã biết về vụ tự thiêu này trước khi nó xảy ra.

Hầu hết người dân Trung Quốc đều biết rằng bất cứ lúc nào đều có một sự cố ở nơi nào đó mà gây bất lợi cho chế độ, cảnh sát sẽ thu các thiết bị máy ảnh nếu họ có thể. Tại Thiên An Môn, nơi kiểm soát an ninh chặt chẽ, điều này đặc biệt đúng như vậy.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã luôn luôn phủ nhận việc kiểm duyệt tin tức ở Trung Quốc. Nhưng các phóng viên Anh đã phơi bày những lời nói dối của họ. Việc phát sóng trực tiếp của các phóng viên Anh đã cho phép thế giới thấy được mức độ kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông và gián tiếp phơi bày những lời dối trá mà họ đã nói với người dân Trung Quốc lâu nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/22/英国观众长了“见识”-271212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/17/138954.html
Đăng ngày 22-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share