Bài viết của Hà Vũ, một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2013]

Phần 1: https://vn.minghui.org/news/42781-goc-nhin-cua-mot-hoc-gia-ve-phap-luan-cong.html

Phần 2: https://vn.minghui.org/news/42927-goc-nhin-cua-mot-hoc-gia-ve-phap-luan-cong-2.html

Ông Trọng Duy Quang, một học giả và tác giả người Trung Quốc sống ở Đức, bắt đầu tìm hiểu Pháp Luân Công sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04, khi 10.000 học viên tập trung ôn hòa ở Bắc Kinh để yêu cầu sự đối xử công bằng từ phía chính quyền. Nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng, ông Trọng đã chia sẻ cái nhìn của ông trong một cuộc phỏng vấn với Minh Huệ Net.

Sau đây được viết và sắp xếp dựa trên bản ghi chép của buổi phỏng vấn.

Ông Trọng Duy Quang

Một giải pháp chưa từng có và sáng tạo để giải thể tà ác

Dựa trên nghiên cứu của tôi về chủ nghĩa chuyên chế, tôi nghĩ rằng Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (ĐCSTQ) là tài liệu hoàn chỉnh và toàn diện nhất. Nó đã làm rõ bản chất của đảng cộng sản từ gốc rễ. Phong trào thoái ĐCSTQ là một giải pháp thậm chí còn sáng tạo hơn.

Phương pháp, ý nghĩa lịch sử và sự tác động đến xã hội của Cửu Bình là có một không hai. Trong phong trào 50 năm nhằm giải thể các đảng phái cộng sản Đông Âu, chưa từng có một nhận thức hệ thống về đảng cộng sản đến vậy, chứ chưa đề cập đến việc làm tan rã tà ác này bằng cách thúc đẩy người dân thoái khỏi đảng cộng sản dựa trên một nhận thức rõ ràng xem nó thực sự là gì.

Về phương pháp, nó bắt rễ sâu trong nền văn hóa phương Đông. Đó là sự tốt đẹp, tha thứ và khoan dung. Nó không tạo ra kẻ thù. Nó tìm kiếm lòng từ bi.

Mọi người đều biết rằng ĐCSTQ là tà ác. Nó đã giết hàng chục triệu người Trung Quốc, và mỗi gia đình người Trung Quốc đều có người thân từng bị ĐCSTQ bức hại. Tuy nhiên, dùng ác diệt ác không phải là nhân đạo và không giải quyết được tận gốc rễ vấn đề.

Mục đích cứu người của Pháp Luân Công thể hiện khắp nơi. Họ nói với người dân thoái khỏi đảng cộng sản thay vì tiêu diệt nó như một kẻ thù. Thậm chí các thành viên của đảng cộng sản cũng cảm nhận được sự thiện lương. Phương pháp này đòi hỏi người dân nhìn thấu bản chất tà ác của đảng cộng sản và tự mình tách khỏi nó; vì thế mà yêu cầu mọi người tự cứu lấy mình. Đây là ý nghĩa của thành ngữ cổ Trung Quốc “Phóng hạ đồ đao”. Miễn là bạn thoái thì sẽ tốt. Tuy nhiên, bạn sẽ phải thực hiện các bước.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa đối với tôi là có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang thúc đẩy phong trào này. Tôi đã gặp một gia đình giàu có ở Đài Loan. Cả gia đình đến Tòa nhà Ngôi sao vào 4 giờ chiều mỗi ngày để nói với khách du lịch từ Đại lục thoái đảng. Thật rất cảm động. Không chỉ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, mà những học viên ở Đài Loan, Đức, và trên toàn thế giới – tất cả những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn – đều là một phần của việc này. Nếu một người không hiểu được đức tin của các học viên, người đó sẽ không thể tưởng tượng được những đóng góp và hy sinh của họ.

Phong trào thoái đảng này đang xây dựng một nền tảng vững chắc và tích cực cho sự tiếp tục của xã hội Trung Quốc. Tôi tin rằng sau này con người sẽ hiểu được sự ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ xã hội và lịch sử của loài người.

Kỳ quan Thần Vận

Thần Vận là một phép lạ ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Nếu bạn nói với tôi vào năm 1999 hay thậm chí 2001 những gì Pháp Luân Công sẽ thực hiện ngày hôm nay, tôi sẽ xem rằng điều đó là không thể tưởng tượng được. Tôi đã dần nhận ra rằng các tour trình diễn thế giới của Thần Vận ngày nay có ý nghĩa lịch sử. Sau nhiều năm, chúng ta có thể còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện rằng nó là một cái gì đó vượt xa khỏi người bình thường.

Vài năm trước, tôi nhận định Thần Vận từ khía cạnh của quan sát nghệ thuật và văn hóa khác. Sau đó, tôi nhận ra rằng nó vượt xa lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Đối với những người không tin vào Cơ đốc giáo, chúng ta có thể thưởng thức âm nhạc của Bach (Johann Sebastian Bach – nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức) từ khía cạnh của âm nhạc và văn hóa. Tuy nhiên, đối với những người Cơ đốc giáo, nó có ý nghĩa sâu sắc hơn.

Tương tự, Thần Vận chứa đựng nhiều ý nghĩa mở rộng vượt xa giới hạn của văn hóa thông thường. Nó chứa đựng nhiều khía cạnh tinh thần về mối quan hệ hài hòa giữa con người và vũ trụ, rất nhiều niềm tin, và các nhịp điệu khác.

Tôi biết rằng là một người không có tín ngưỡng, tôi có thể không hiểu được; một người phải có niềm tin để có thể thực sự hiểu. Tôi nghĩ Thần Vận thì dễ hiểu hơn với những người có tín ngưỡng. Một số người nói rằng Thần Vận là con đường lên thiên đàng. Tôi tin rằng đây là từ sự trải nghiệm và cảm ngộ thật sự của họ.

Tôi vẫn đang chăm chú và lĩnh hội Thần Vận, và có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn để hiểu những ý nghĩa sâu sắc hơn của Nó. Các học giả về lịch sử khoa học biết rằng George Sarton (nhà lịch sử học và hóa học người Bỉ) có một phép suy luận về kim tự tháp. Ông ấy giải nghĩa đáy của kim tự tháp như là văn học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học và tôn giáo. Chúng là những phần riêng biệt với nhau. Tuy nhiên, khi người ta ở đến đỉnh của kim tự tháp, họ sẽ thấy rằng những lĩnh vực này hội tụ và đan xen nhau tại chính nơi cao nhất.

Đối với Thần Vận, yêu cầu cá nhân của tôi là xem Nó nhiều hơn, nghiên cứu Nó nhiều hơn, và nghĩ về Nó nhiều hơn. Là một học giả, tôi không biết còn bao xa mới có thể tiếp cận tới kim tự tháp mà tôi theo đuổi.

Những điều kỳ diệu của Pháp Luân Công là rất nhiều. Tôi có rất nhiều điều để nói. Những tiến bộ và thay đổi hơn hai năm qua đơn giản là quá nhanh và quá vĩ đại. Đối mặt với một hiện tượng lịch sử quan trọng như vậy, tôi muốn nhấn mạnh cảm xúc của mình bằng trích dẫn của Newton: “Tôi có cảm tưởng rằng tôi chỉ là một cậu bé chơi đùa trên bờ biển và thỉnh thoảng nhặt được một hòn cuội nhẵn hơn hoặc một cái vỏ sò đẹp hơn bình thường, trong khi đó biển chân lý mênh mông đặt trước tôi tất cả những bí mật chưa được phát hiện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/十四年见证的法轮功奇迹-273866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/4/140294.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share