[MINH HUỆ 31-07-2013] Vào tháng 12 năm 2000, tôi đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính phủ cho quyền được tự do tu luyện Pháp Luân Công và chứng thực Pháp. Kết quả là tôi bị sa thải.

Một cựu đồng nghiệp sau đó đã nhận tôi vào làm ở công ty riêng của anh. Năm 2004, một vài người đã tìm thấy vài tờ rơi của Pháp Luân Công trong công ty. Mọi người đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, do đó sau khi đọc xong tờ rơi, họ đặt chúng lên bàn của tôi.

Tôi rất ấn tượng bởi nội dung của tờ rơi đó. Về cơ bản, nội dung tờ tài liệu viết: “Một nhà khoa học người Mỹ nói Pháp Luân Công và mạng thông tin toàn cầu (WWW) được sinh ra cùng một lúc. Vào ngày 13 tháng 05 năm 1992, Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng bởi Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trường Xuân, Trung Quốc. Và cũng trong năm đó, mạng Internet được phổ biến rộng rãi ở Mỹ. Và chỉ sau một thời gian ngắn, toàn thế giới đã được kết nối thông qua mạng Internet. Chỉ cần khi Đại Sư Lý Hồng Chí công bố một bài viết nào đó trên mạng, thì không bao lâu sau, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều có thể đọc được.”

Thật kinh ngạc. Như vậy chẳng phải Internet chính là một cách tuyệt vời để truyền bá sự thật và cứu người sao?

Sư phụ giảng:

“Liễu giải chân tướng thì mới có hy vọng được cứu!” (Tuyển trạch)

Sư phụ cũng giảng:

“Tuyên truyền tà ác của Trung Cộng là đưa những lừa dối vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công vào con người thế gian, khiến con người thế gian thù hận Phật Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp vốn đang đi trên con đường [thành] Thần.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng)

Đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh cứu người. Có một cách thực hiện việc này, đó là sử dụng các phần mềm vượt tường lửa [để đột phá sự phong tỏa Internet của Trung Cộng]. Một người thân của tôi và tôi đã tìm thấy hầu hết các địa chỉ IP được cập nhật để truy cập vào các trang web của Pháp Luân Công. Chúng tôi đã in ra hàng nghìn trang, với khoảng 30 địa chỉ IP trên mỗi trang, sau đó đưa cho các đồng tu mang đi phân phát.

Một hôm, trong khi đi taxi, tôi giới thiệu các trang web [của Pháp Luân Công] cho người lái taxi. Anh ấy nói: “Tôi thích truy cập vào các trang web của Pháp Luân Công, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào.” Tôi đưa cho anh ấy một bản sao các địa chỉ IP và bảo anh ấy thử xem sao. Anh ấy đã rất vui.

Việc để cho mọi người biết đến các trang web của Pháp Luân Công là rất quan trọng. Bởi như thế họ sẽ có cơ hội được biết sự thật và được cứu độ.

Tôi cũng đã viết một bài gửi Minh Huệ Net và đề nghị chúng ta nên thêm địa chỉ của tất cả các trang web của Pháp Luân Công vào trong các cuốn tài liệu giảng chân tướng, cũng như hướng dẫn cách truy cập vào các trang web đó. Tôi cũng đề nghị nên giới thiệu rộng rãi các trang web của Pháp Luân Công tới các viên chức chính phủ, cảnh sát, thẩm phán và sinh viên đại học.

Tiến trình Chính Pháp đến ngày hôm nay, hình thế đã phát sinh biến hóa to lớn. Vào cuối tháng Bảy, người đồng nghiệp mà tôi đã đề cập đến ở trên mời vợ chồng tôi đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình. Tôi đã rủ thêm một đồng tu khác cùng đi với chúng tôi để phát chính niệm. Trong suốt bữa tiệc, chúng tôi đã phân phát phần mềm vượt tường lửa, đĩa DVD Thần Vận cho mọi người, giúp mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt.

Người dân thay đổi

Để tổ chức sinh nhật, bạn tôi đã mời rất nhiều các đồng nghiệp đến dự tiệc, nhiều người trong số họ là các kỹ sư. Vợ một đồng nghiệp là một nhà khoa học đang làm việc trong viện nghiên cứu dược. Bà là một kỹ sư trưởng, cũng là người đã phát minh ra một loại thuốc giảm cân rất nổi tiếng.

Khi chúng tôi gặp nhau vài năm về trước, bà ấy cố tránh mặt tôi. Lần này khi gặp mặt, vợ tôi đề nghị bà ấy nên thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, nhưng bà ấy đã từ chối và cũng không muốn lấy đĩa DVD Thần Vận. Tuy nhiên, bà ấy lại lấy phần mềm vượt tường lửa.

Chúng tôi đã phát hết tất cả các bản sao phần mềm mang theo. Các kỹ sư rất vui vẻ nhận chúng. Một người là thị trưởng của một thành phố bên cạnh, ông bận không đến dự được và nhờ người anh trai thay mặt mình đến tham dự và ông cũng lấy một đĩa.

Một hôm, một thanh niên đi phát tờ rơi để quảng cáo cho một công ty kinh doanh dây cáp. Anh ấy đưa cho tôi một tờ, và tôi đưa cho anh ta một đĩa phần mềm. Tôi đã có rất nhiều cơ hội để phân phát đĩa cho mọi người ở các nơi công cộng.

Sư phụ giảng:

“Mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng)

Tôi đã phát đĩa phần mềm cho mọi người tham dự bữa tiệc sinh nhật trong tháng Bảy. Đến tháng tám, đồng nghiệp của tôi lại mời tôi đến dự một bữa tiệc khác.

Một kỹ sư nói với tôi: “Cảm ơn anh rất nhiều vì phần mềm đó. Nó thật tuyệt. Tôi rất muốn truy cập vào các trang web hải ngoại nhưng không thể được, phần mềm của anh đã giúp tôi truy cập được dễ dàng.”

Bà kỹ sư trưởng cũng chia sẻ với chúng tôi việc gia đình bà đã bị bức hại như thế nào trong quá khứ: “Cha tôi từng là một sĩ quan quân đội. Ông đã rời khỏi quân ngũ và trở thành người quản lý cho một xưởng sản xuất thiết bị cứu hỏa. Năm 1957 ông bị dán nhãn là ‘cánh hữu’”, cô nói. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cô đều là nạn nhân của các phong trào vận động chính trị của Đảng cộng sản.

Bà và chồng bà cũng bị ảnh hưởng. Có rất nhiều điều họ không dám nói ra. Tôi nghĩ chắc hẳn họ đã phải đọc Cửu Bình rồi thì mới dám lấy hết can đảm để nói với chúng tôi về chuyện đó.

Một vị vốn là viện trưởng đã nghỉ hưu của một viện nghiên cứu về thiết kế, trước đây khi còn đang trong công tác đã thường xuyên cung cấp tư liệu học tập của tà đảng cho các đảng viên trong công ty, thậm chí còn viết: “Tôi mang đến cho các đồng chí ‘món ăn tinh thần.’” Trước khi chúng tôi rời đi, tôi đưa cho ông phần mềm vượt tường lửa, ông đã vui vẻ nhận.

Tôi chân thành cảm ơn các đồng tu đã phát triển ra phần mềm vượt tường lửa này. Con cũng xin đa tạ Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/传播破网软件的经历-277456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/16/142024.html

Đăng ngày 30-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share