Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh quốc

[MINH HUỆ 26-07-2013] Vào tháng 10 năm ngoái, tôi đã tham gia một hạng mục thu thập chữ kí thỉnh nguyện nhằm “Chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

Vào ngày 09 tháng 10, tôi cùng các học viên khác đến Leeds để thu thập chữ kí. Trong chúng tôi, có ba học viên biết nói tiếng Anh. Tôi không biết nói tiếng Anh, nên khi phát tờ rơi tôi thường để các học viên phương Tây nói chuyện với những người tôi cho rằng sẽ kí tên. Tôi đã thu thập được một vài chữ kí, nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn nhiều. Ba đồng tu nói tiếng Anh rất bận rộn, nên khi họ bận nói chuyện với ai đó, những người khác không muốn đợi và sẽ bỏ đi.

Sau đó, tôi bỗng nhận ra rằng dù tôi không biết tiếng Anh, mọi thông tin đều được viết rất rõ trên tờ thông tin. Thông tin từ Hiệp hội Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) rất tốt. Nên tôi xuất ra một niệm: “Tôi sẽ trực tiếp thu thập chữ kí thỉnh nguyện từ người dân Anh quốc.”

1. Thu thập chữ kí trực tiếp

Ba ngày sau, một học viên khác và tôi đi thu thập chữ kí, xuất phát từ một siêu thị người Hoa và đi dọc theo con phố. Tôi có tờ rơi với thông tin mổ cướp nội tạng và bản thỉnh nguyện để người dân kí tên. Trong bốn giờ 100 người dân Anh quốc đã kí. Ngày hôm đó tôi đã có được sự tự tin nên từ đó trở đi tôi có thể tự mình xin chữ kí.

Các học viên tại địa phương chúng tôi thường ra ngoài một hoặc hai lần một tuần để giới thiệu về Pháp Luân Công và nói rõ chân tướng cuộc bức hại, những khi đó tôi thường thu thập chữ kí. Trong những ngày khác, tôi cũng tự ra ngoài để thu thập chữ kí. Tôi thường chọn những nơi có nhiều người, như trạm xe buýt, trung tâm mua sắm, công viên, đại lộ… Khi trời mưa, tôi vào trong các cửa hàng để thu thập chữ kí. Tôi cũng nói chuyện với chủ cửa hàng khi họ không bận rộn và nói về cuộc thỉnh nguyện với họ. Nhiều lần, họ hiểu những gì tôi đang làm và cả khách hàng cũng kí tên. Gia đình tôi, hàng xóm, bạn bè, người giao hàng và người đưa thư cũng kí.

Vào tháng 04 năm 2013, David Kilgour và nhóm của ông đến Quốc hội Anh để giảng rõ sự thật về nạn mổ cướp nội tạng sống. Để ủng hộ sự kiện này, các học viên Anh cũng bắt đầu thu thập chữ kí. Ngoài việc tham gia các hoạt động thu thập chữ kí theo nhóm, vào những ngày khác tôi cũng tự mình thu thập càng nhiều chữ kí càng tốt.

Tháng 06 năm 2013, Hiệp hội Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội Tạng (DAFOH) đã kêu gọi thu thập chữ kí gửi lên Liên Hợp Quốc. Các học viên tại Leeds bắt đầu thực hiện từ ngày 26 tháng 06 năm 2013. Chúng tôi có hai mẫu đơn khác nhau, một mẫu cho Liên Hợp Quốc và một mẫu cho Quốc hội Anh, và chúng tôi đề nghị mọi người kí cả hai vì cả hai đều quan trọng như nhau.

Nếu một người không hiểu lắm về thông tin cuộc bức hại, tôi sẽ để họ xem tờ rơi. Nếu có một vài người, tôi sẽ đưa tờ kí tên và tờ rơi cho những người khác nhau, để mọi người tập trung vào đọc thông tin. Có lúc mười người đến và giảng thanh chân tướng cho họ cùng một lúc rất hiệu quả. Nếu họ là người Hoa, tôi sẽ khuyến khích họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những người đã hiểu sự thật cũng trở thành kênh truyền thông cho chúng tôi. Ở khu phố Tàu tại Manchester, một người thanh niên trượt ván đã kí tên và bạn của anh ta cũng hiểu chân tướng. Họ đã kêu gọi hơn mười người bạn khác đến kí. Một doanh nhân cũng kí tên và sau đó giúp tôi thông báo cho những người khác. Kết quả là, hơn mười hai người nữa đã kí. Tại trạm xe buýt đường dài của Leeds, một tài xế đã kí và cảm ơn tôi. Sau đó một tài xế khác lắc đầu không muốn kí. Tài xế đầu tiên đã giải thích cho anh ta và anh ta cũng đã kí. Những người đợi xe đều nghe thấy, nhìn thấy và rất nhanh họ cũng đều kí tên. Sáu tài xế đã kí. Ở Leeds, một bà mẹ trẻ biết được sự thật cuộc bức hại và kí tên, và cũng giúp cô con gái năm tuổi kí. Tôi đã rất xúc động.

2. Sử dụng những bản kí tên nhiều màu sắc

Để cứu người hiệu quả hơn, tôi đã làm một tấm thẻ kí tên nhỏ. Tôi dán giấy nền hồng lên tấm thẻ và viết “chữ kí của bạn có thể cứu một mạng người”.

Khi một người không muốn kí ngay cả sau khi đã đọc tờ rơi, tôi sẽ lấy tấm thẻ ra, đưa cho họ rồi đọc lớn lên. Thường thì người đó sẽ vui vẻ kí tên. Đôi khi, tôi thích dùng tấm thẻ thay vì nói chuyện vì tôi lo rằng một số người sẽ không hiểu tôi. Đôi khi có người kí cho cuộc thỉnh nguyện đầu tiên, nhưng lưỡng lự kí tờ thứ hai, tôi sẽ lấy tấm thẻ ra và đọc cho họ. Điều này làm tăng thêm thiện tâm của họ và họ sẽ kí cho cuộc thỉnh nguyện thứ hai.

Một đồng tu nói với một học viên Hoa Kỳ về tấm thẻ. Người học viên Hoa Kỳ này đã làm một tấm bảng lớn “Chấm dứt mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.” Cô đeo tấm bảng này trên cổ khi thu thập chữ kí. Nó có tác dụng rất tốt vì khi người dân nhìn thấy, đôi khi họ xếp hàng để kí tên.

Khi mọi người kí tên, không khí rất vui vẻ. Vài người dân Anh quốc còn hỏi tôi dạy họ một vài câu tiếng Hoa đơn giản. Tôi sẽ dạy họ nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Chúng ta cần có tâm thái khẩn trương cứu người khi ra ngoài thu thập chữ kí. Để cứu thêm người, mỗi ngày tôi đều học Pháp cẩn thận, luyện công và phát chính niệm. Trước khi ra ngoài, tôi luôn đặt ra mục tiêu số lượng chữ kí trong ngày cho bản thân. Tôi sẽ chỉ về nhà khi đã hoàn thành mục tiêu. Khi mọi người đọc tờ rơi, tôi luôn phát chính niệm cho họ để họ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Khi chúng tôi tổ chức các sự kiện, chúng tôi cũng có thể đặt bản kí tên trên bàn, và nhiều người sẽ đến kí. Tuy nhiên, bởi vì không phải lúc nào nó cũng nổi bật, nhiều người chỉ đi qua mà không thấy nó. Nhưng nếu có một học viên đứng giữ tấm bảng, tất cả chúng sinh sẽ có cơ hội được cứu lớn hơn.

3. Kêu gọi thêm học viên tham gia thu thập chữ kí

Chư thần có từ bi và trí huệ. Trong giai đoạn đặc biệt này, họ dùng tất cả mọi cách để cứu người. Khi mọi người hiểu sự thật và kí tên vì lương tâm và lòng tốt, họ không cần phải nhận ra rằng họ có thể được cứu vì đã làm vậy. Là học viên Đại Pháp, chúng ta đang bước đi con đường thần thánh. Giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta. Sư phụ đã giảng nhiều lần rằng chúng ta cần cứu thêm nhiều người và thời gian đang qua rất nhanh! Là đệ tử Đại Pháp chúng ta cần nghe lời Sư phụ và cứu thêm người. Tất cả chúng sinh đều đang mong đợi được cứu.

Tôi ngộ ra rằng thu thập chữ kí cho DAFOH là một cơ hội khác để đệ tử Đại Pháp cứu thêm nhiều người. Ngoài ra, nếu chúng ta gửi cho Liên Hợp Quốc một triệu chữ kí tác dụng sẽ to lớn hơn nhiều so với chỉ 100.000 chữ kí. Nếu học viên khắp thế giới có thể xem việc này quan trọng hơn, hiệu quả chắc chắn sẽ rất to lớn.

Các đồng tu, xin hãy mang theo mẫu kí tên mỗi ngày. Khi đi xe buýt, khi đi bộ, đi làm hay đi học, đi mua sắm, chúng ta sẽ luôn gặp người cần cứu.

Sư phụ đã giảng:

“Dùng lí trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ chúng sinh.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Các đồng tu, thời gian còn lại không nhiều. Xin hãy tận dụng trí huệ mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta, và cứu thêm nhiều người!

Đây chỉ là thể ngộ của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không hợp lý.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/在英国社会征签体会-277259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/15/141568.html

Đăng ngày 17-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share