Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 05-08-2013] Có một vài bài chia sẻ kinh nghiệm về việc các đồng tu gặp quan khảo nghiệm từ phía gia đình. Những lý do dường như là có đủ loại phương diện nhưng theo ý kiến ​​của tôi chủ yếu là do các thành viên gia đình của chúng ta không minh bạch chân tướng hoặc không hoàn toàn minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công, từ đó tạo thành việc người nhà đối với việc tu luyện của chúng ta không lý giải được, không ủng hộ, thậm chí còn phản đối.

Các thành viên trong gia đình chúng ta dường như là những người an toàn và thuận tiện nhất để giảng rõ sự thật thông qua những cuộc trò chuyện, nhưng tôi kiến nghị các đồng tu cũng nên đường đường chính chính đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng. Đây là cách tiếp cận của tôi.

Tôi đã điều hành điểm sản xuất tài liệu cá nhân của mình được hơn 10 năm. Ngay từ lúc khởi đầu, bất cứ khi nào tôi in tài liệu mới tôi sẽ ưu tiên cho các thành viên gia đình đọc chúng đầu tiên. Dần dần, họ không chỉ minh bạch chân tướng mà còn học được rất nhiều đạo lý làm người. Họ đã không bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người đường đường chính chính và vô tư vô ngã.

Họ cũng nói với bạn bè và đồng nghiệp chân tướng về Pháp Luân Công và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nghĩ rằng đây chính là duyên phận và phúc phận của họ.

Ngoài việc là những độc giả đầu tiên đọc tài liệu, các thành viên trong gia đình cũng cho tôi những gợi ý về việc cải thiện bố cục của tài liệu để chúng dễ đọc hơn.

Gia đình tôi thường đảm nhiệm gần như tất cả việc nhà và âm thầm ủng hộ tôi suốt những năm qua. Đôi khi mọi người nói: “Con không làm việc nhà và còn chi rất nhiều tiền (sản xuất tài liệu giảng chân tướng).” Tôi sẽ nói với họ: “Mọi người thấy đấy, con đảm đương rất nhiều việc và rất mệt mỏi. Mọi người đóng các vai trò khác nhau nhưng tất cả đều đang hoàn thành thệ ước của mình. Đây là duyên tiền định của chúng ta và phúc phận của mọi người.”

Mỗi khi tôi đề cập đến việc “hoàn thành thệ ước của chúng ta”, họ sẽ biểu thị niềm hạnh phúc thuần chân và không nói bất cứ điều gì khác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và khiêm nhường đến gia đình tôi và trên hết là muốn cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ.

Chúng ta có thể tiếp cận sự việc tùy theo chấp trước và tình huống của từng thành viên gia đình và tìm các tài liệu giảng chân tướng tương ứng, từng bước tháo gỡ những nút thắt trong tâm trí của họ.

Trên đây là trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/5/建议多给家人看真相资料-277692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/22/141641.html

Đăng ngày 29-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share