Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ  21-07-2013] Sư phụ đã giảng:

“Hình thế nhân loại đang biến hóa, đối với nhận thức về Đại Pháp, thì giống như khai khiếu bắt đầu dần dần phát sinh, giống như biến hóa khí băng đang tan ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Con người ngày nay đang dần dần hiểu rõ hơn về Đại Pháp, với nhận thức mạnh mẽ về công lý và rất ủng hộ các nỗ lực giảng chân tướng của chúng ta.

Vào mùa xuân năm 2012, nhiều nhà trong vùng chúng tôi đang bị phá dỡ. Một ngày nọ, khi tôi đang giảng chân tướng cho một nhóm những công nhân phá dỡ, một người đàn ông đi ngang qua và hỏi “Có chuyện gì vậy?” Tôi đưa cho ông một bản copy có tựa đề Phước lành từ Thiên thượng và nói “Ông sẽ được phước lành sau khi lắng nghe sự thật.” Ông ấy đã lấy một cuốn, vỗ đùi và kêu lên một cách phấn khích “A! Cuối cùng tôi đã tìm được các bạn!” Sau đó, ông ấy bắt đầu giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho một nhóm người khác.

Sau khi tôi đã giúp một số người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, tôi bước tới xem ông ấy đang làm như thế nào. Ông ấy đang nói rất hào hứng trong khi vừa chỉ vào cuốn sách giảng chân tướng “Chúng ta hãy nói về sự kiện ngày 25 tháng 4. Đảng Cộng sản đã tuyên bố rằng Pháp Luân Công đã bao vây và tấn công Trung Nam Hải (thủ phủ của ĐCSTQ).”

“Đó là một lời nói dối. Tôi đã xem một đoạn video từ truyền thông của Pháp Luân Công: Những người học viên đang đứng trên lề đường một cách trật tự và yên lặng, không cản trở giao thông trong khi chờ đợi vấn đề được giải quyết. Sao có thể gọi đó là một “cuộc bao vây” được? Họ không có biểu ngữ hay khẩu hiệu nào và cũng không có hành động gì hết. Sao có thể gọi đó là một “vụ tấn công”? Cái gọi là “bao vây và tấn công” rõ ràng là do Đảng cộng sản dựng lên để lừa dối người dân. Hãy nhìn vào quyển sách này. Từng lời đều có ý nghĩa và đều nói lên sự thật. Họ muốn tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng ĐCSTQ lại cấm điều đó. ĐCSTQ thực sự là xấu xa.”

Tôi đã tiếp lời ông ấy bằng cách vạch trần sự thật về màn “tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn”, cũng như lịch sử giết chóc của ĐCSTQ và các chiến dịch của nó trong quá khứ nhằm đàn áp người dân Trung Quốc. Sau đó tôi đã giúp một số người ở đó thoái khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Người đàn ông trên nói với tôi “Tôi là nhân viên bảo vệ ở công trường xây dựng này và thường nhận được các tài liệu giảng chân tướng ở cửa nhà tôi. Tôi đã đọc tất cả các tài liệu này, nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một người trong các bạn cho tới hôm nay. Tôi muốn đọc sách của Sư phụ của các bạn và xem những gì ông đã giảng có được không?” Tôi đáp “Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cho ông mượn một quyển. Ông có thể giữ lại nó nếu ông thích, còn nếu không thì trả lại cho tôi. Hãy rửa tay sạch trước khi đọc sách, vì đây là Phật Pháp, và ông cần tỏ lòng kính trọng.” Ông ấy đáp “Được.” Ông ấy cũng tiết lộ việc mình là một đảng viên, vì vậy tôi đã giúp ông ấy thoái đảng và đưa cho ông ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân vào ngày hôm sau.

Chẳng bao lâu đã tới cuối mùa thu. Vào một ngày nọ, tôi đang mang theo hơn chục cuốn lịch tới công trường xây dựng và đứng giữa bãi đỗ xe đạp và lối ra vào để đưa tặng cuốn lịch cho bất kỳ ai đi qua sau giờ làm việc và khuyến khích họ thoái Đảng. Khi một người công nhân đi qua, anh ấy liếc nhìn phía sau tôi và sau đó nói với tôi “Tôi không muốn lấy nó.” Tôi quay lại phía sau và nhìn thấy người bảo vệ đã gặp trước đó. Sau đó, tôi nói với người công nhân “Không có vấn đề gì. Ông ấy biết sự thật.”

Người bảo vệ bước tới và tôi nói “Anh ấy sợ ông và không dám nhận cuốn lịch.” Người bảo vệ sau đó đã lấy tất cả lịch của tôi, đưa một cuốn cho người công nhân và nói “Anh còn muốn gì nữa nếu anh không muốn có quyển lịch này? Hãy mang nó về nhà, và hãy đến gặp cô ấy khi anh đã sẵn sàng thoái Đảng.” Người công nhân đó thực sự đã đến gặp tôi để xin thoái đảng. Người bảo vệ sau đó đã đưa lịch cho mỗi người đi qua và tôi giúp những người nhận lịch thoái Đảng.

Khi ông ấy phát lịch ông ấy nói “Lịch của Pháp Luân Công, ai mà lại không muốn nó chứ? Nó không dễ để có được đâu!” Sau đó, tôi thường nói thêm vào “Ngày nay có nhiều thiên tai và thảm họa do con người gây nên. Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Hãy nhanh chóng thoái đảng và bạn sẽ được bình an! Pháp Luân Phật Pháp đang cứu người. Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Chúng tôi nói nhanh gọn vì mọi người đều đang vội vã về nhà, nhưng một số người đã dừng lại và thực hiện việc thoái Đảng.

Chỉ còn lại một cuốn và có một người công nhân muốn nhận nó. Người bảo vệ nói “Tôi muốn có nó, tôi không muốn đưa nó cho anh ấy.” Tôi trả lời “Hãy đưa nó cho anh ấy. Không dễ dàng gì để anh ấy có được nó. Tôi sẽ mang cho ông một cuốn vào ngày mai.” Ông ấy nói với một nụ cười gượng gạo “Có ích gì khi đưa nó cho anh ta chứ? Nếu chị đưa nó cho tôi, tôi có thể nói với nhiều người.” Khi ông ấy nói như vậy, ông ấy đã đưa cuốn lịch cho người công nhân kia. Tôi mỉm cười và nói “Ông đang lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.”

Tôi đã hết sạch lịch và nhanh chóng quay về nhà để lấy thêm 20 cuốn khác. Trời đang tối dần, người bảo vệ đã hết ca trực và ra về. Mọi người đi qua thành từng nhóm, vì vậy tôi không có thời gian để nói chi tiết, chỉ đủ nói với họ đây là những quyển lịch giảng chân tướng của Pháp Luân Công, và họ sẽ được phước lành nếu họ biết được sự thật về cuộc đàn áp. Mọi người lấy lịch và tôi lại nhanh chóng hết lịch. Buổi tối hôm đó, tôi đã giúp được hơn 10 người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Trong một dịp khác, tôi đã tới một công trường xây dựng khác và giảng chân tướng cho một quản đốc, người đã chỉ cho tôi tìm tới nơi mọi người đang làm việc. Nhu cầu lấy lịch nhiều đến mức tôi đã phát hết hơn 70 cuốn lịch ngày hôm đó và giúp được 66 người thoái Đảng. Tôi thường xuyên tới nhiều công trường xây dựng trong khoảng thời gian đó và thường phát được từ 50-60 cuốn lịch và giúp 40-50 người thoái đảng mỗi ngày. Thậm chí trong cả những ngày ít hơn, tôi cũng giúp được 20-30 người thoái Đảng.

Những tình huống này cũng thường xảy ra ở các vùng quê. Một ngày nọ, tôi gặp một số người trong nhà kính và sau khi họ biết được sự thật, họ truyền tin cho những người khác. Tôi chỉ cần nói vài câu là họ đồng ý thoái Đảng. Một ngày, tôi tới một vùng quê và tiến tới một nhóm 10 người đang thu hoạch cải bắp Trung Quốc và giảng chân tướng cho họ trong khi họ đang làm việc.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, một người phụ nữ ở độ tuổi 30 vừa thoái đảng đã nói “Hãy theo tôi, tôi sẽ đưa chị tới gặp nhiều người hơn. Đảng cộng sản thực sự là xấu xa. Mọi người nên thoái Đảng.” Cô ấy nói với bất cứ ai cô ấy nhìn thấy trên đường “Trời sẽ diệt Đảng cộng sản. Hãy nhanh lên và để chị ấy giúp bạn thoái Đảng.” Tôi chỉ mất một chút công sức nữa trước khi họ vui mừng đồng ý thoái Đảng. Sau đó tôi nói với họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi tới gặp một nhóm khác đang bán bắp cải, một số người trong họ ngay lập tức xác nhận: “Tôi là một đảng viên. Tôi xin thoái!” Cũng có một số người khác đã gia nhập Đoàn thanh niên hoặc Đội thiếu niên và cũng đồng ý thoái khỏi các tổ chức này.

Ngày nay, mọi người đã chán ghét ĐCSTQ, vì vậy thuyết phục họ thoái đảng không khó khăn như trước nữa. Có biết bao nhiêu chúng sinh đang đợi được cứu và có biết bao nhiêu chúng sinh đang tìm kiếm con đường chân chính? Sư phụ đã giảng:

“Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” “Phải duy trì chính niệm chính hành, đầu não thanh tỉnh, và toàn diện cứu độ thế nhân một cách có lý trí.” (Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân)

Các đồng tu của tôi, làm sao chúng ta có thể không theo lời Sư phụ mà làm ba việc? Chúng ta biết rằng các đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để chúng sinh trong mỗi vùng và mỗi quốc gia được cứu độ. Chúng ta không thể coi nhẹ tầm quan trọng của việc bước ra cứu mọi người chỉ vì tâm sợ hãi hay duy lý của chúng ta. Nếu chúng sinh lỡ mất cơ hội được cứu, khi đó chúng ta phải chịu trách nhiệm to lớn! Như tôi đã kể ở trên, thậm chí những người không phải là học viên cũng đang giúp chúng ta giảng chân tướng, vậy chẳng phải các đệ tử Đại Pháp chúng ta nên làm tốt hơn sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/世人帮我讲真相-276952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/23/141659.html

Đăng ngày 09-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share