Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2013] Lưu Minh (hóa danh) là quản lý của một công ty tư nhân ở tỉnh Hà Bắc. Mặc dù ông rất khó chịu về nạn tham nhũng và thói vô đạo đức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng ông đã từ chối khi tôi khuyên ông ấy thoái ĐCSTQ.

Nhưng cách đây vài ngày ông đã đến gặp tôi và nói rằng ông muốn thoái đảng. Phải mất một thời gian nhưng với sự kiên nhẫn và bằng cách giúp ông truy cập thông tin không bị kiểm duyệt bởi ĐCSTQ, ông Lưu Minh cuối cùng đã có thể minh bạch chân tướng.

Ông Lưu đã đọc không ít tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Ông biết rằng ĐCSTQ là xấu và rằng Pháp Luân Công là tốt. Tuy nhiên do bị chịu ảnh hưởng học thuyết vô thần luận của ĐCSTQ, ông vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của Thần, ông không thể tin rằng “Trời diệt Trung cộng.”

Ông nói với tôi: “Nếu anh cầm súng đứng lên để giết những người cộng sản, tôi sẽ tham gia cùng anh. Tuy nhiên, tôi không thể tin rằng Trời sẽ làm điều đó.”

Ông cũng cảm thấy khó tin việc vấn nạn mổ cướp tạng hòng kiếm lợi nhuận của ĐCSTQ vẫn đang diễn ra và nghĩ rằng thoái đảng sẽ làm cho cuộc sống của mình khó khăn hơn. Mặc dù tôi nói với ông ấy rằng có thể dùng hóa danh [để thoái đảng], Thần Phật nhìn xét nhân tâm, không lo ảnh hưởng đến sự nghiệp; nhưng ông vẫn cứ khăng khăng rằng không có Thần và thoái Đảng chẳng có tác dụng gì cả.

Mùa đông năm ngoái, tôi nói với ông về các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Ông đã đồng ý xem và chúng tôi đã lên lịch một ngày cụ thể để truy cập vào kênh Tân Đường Nhân. Ngày hôm đó tôi gọi cho ông nhiều lần nhưng không có tín hiệu trả lời. Cuối cùng, tôi đã đến nhà ông và thấy ông nằm trên giường, ông cảm thấy khá buồn nôn. Tôi ngay lập tức hiểu rằng đây chính là can nhiễu, là do tà linh cộng sản muốn ngăn cản chúng tôi cài đặt các kênh NTD. Tôi nói với ông ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, trong khi tôi thiết lập quyền truy cập kênh Tân Đường Nhân cho ông.

Ngày hôm sau ông đã cảm thấy khá hơn. Ông rất thích các chương trình của Tân Đường Nhân và nói với bạn bè của mình về các chương trình ông đã xem. Sau đó, tôi đã gửi cho ông một số phần mềm và ông rất vui mừng vì có thể an toàn vượt qua phong tỏa Internet của ĐCSTQ và truy cập Internet một cách dễ dàng.

Một đêm, ông Lưu Minh đã đến nhà tôi. Sau khi nói chuyện về các chương trình NTD, ông nói: “Bây giờ tôi đồng ý với những gì anh nói.” Tôi trả lời: “Thế thì anh hãy thoái ĐCSTQ ngay bây giờ đi.” Ông nói rằng ông sẽ làm như vậy. Tôi nói với ông ấy một lần nữa rằng sở dĩ tôi nói với ông ấy, là bởi Sư phụ từ bi yêu cầu các đệ tử giảng chân tướng cho thế nhân về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích rằng mục đích của tôi ở đây không phải là để lôi kéo ông vào tín ngưỡng nào, cũng không muốn phản đối gì ai. Mà đây là về ngăn chặn bức hại và cứu người. Trời sẽ không cho phép tà Đảng tiếp tục tồn tại. Những ai minh bạch chân tướng, thoái đảng, thì khi đại nạn đến, có thể được bình an.

Tôi nói với ông rằng ông có thể lên mạng đọc Đại Kỷ Nguyên và thoái Đảng. Ông đã làm vậy và sau đó đề nghị xin các phần mềm thoát khỏi phong tỏa Internet cho bạn bè của mình, để họ cũng có thể biết được sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/7/私企老板自发退党-276347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/19/142144.html

Đăng ngày 25-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share