Bài viết của phóng viên Minh Huệ Uẩn Vận

[MINH HUỆ 22 – 08 – 2013] Ngày 18 tháng 08 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Australia đã thu thập chữ ký ở khu Burwood, thuộc ngoại ô phía Tây Sydney, kêu gọi chấm dứt tội ác vô nhân đạo, phi pháp, vô lương tâm mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Các học viên đã dựng những tấm biểu ngữ, áp phích lớn và bắt mắt bên ngoài ga tàu điện ngầm đông đúc của Burwood, phơi bày tội ác chống lại loài người của chế độ Trung Cộng. Nhiều người ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện sau khi biết về cuộc đàn áp.

“Tôi biết ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác”, Sam Parsons, nhập cư từ Ấn Độ đến Australia cách đây nhiều năm nói. “Thu hoạch nội tạng sống là cực kỳ vô nhân tính. Những thủ phạm sẽ phải xuống địa ngục!”

Helen, một giáo viên trẻ, nói rằng cô đã xem một bản tin đặc biệt của kênh ABC News về học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng vì tín ngưỡng của mình.

“Tôi sẽ cho mọi người xung quanh mình biết về cuộc đàn áp”, cô nói. “Tôi biết Trung Cộng là tà ác, vì vậy tôi sẽ hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Học viên Pháp Luân Công, cô Hàn, nói rằng cô đến khu phố Tàu của Sydney hàng ngày để thu thập chữ ký. Một hôm, cô tiếp cận một nhóm người Tây phương và nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người đàn ông tên là Stacey đã hỏi xin cô Hàn một số tài liệu thông tin để mang về nhà. Ngày hôm sau, anh quay lại và nói với cô rằng anh rất chấn động khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Trung Cộng.

“Vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công?” anh hỏi cô Hàn. “Thật là vô lý!”

“Pháp Luân Công dạy cho người ta tuân theo Chân Thiện Nhẫn và làm người tốt”, cô Hàn giải thích, “đó chính là lý do khiến Trung Cộng sợ hãi. ĐCSTQ biết rằng nếu càng có nhiều người bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, sẽ càng khó khăn để ĐCSTQ che giấu bản chất tà ác của nó. Vì vậy, Tổng Bí thư lúc bấy giờ của Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999.”

“Tôi có thể lấy một bản ký tên để các bạn của tôi ký được không?” Stacey nói. Cô Hàn đã đưa cho anh hai bản. Sau đó anh trở lại với hơn 20 chữ ký của các bạn anh, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của họ đối với Pháp Luân Công và lên án bản chất tàn bạo của tà đảng Trung Cộng.

“Tôi đã ký tên thỉnh nguyện rồi”, một người đàn ông đến từ Thượng Hải, Trung Quốc nói. “Là một người Trung Quốc, tôi thấy cần phải lên tiếng. Với sự thống trị của Trung Cộng, những việc bất công và tàn bạo thường xuyên xảy ra. Các bạn, những học viên Pháp Luân Công, đang làm rất tốt! Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn.”

“Tôi biết rõ ĐCSTQ và Trung Quốc không phải là một”, anh nói trong khi tay cầm tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên, một tờ báo độc lập cung cấp tin tức chân thực về các sự kiện tại Trung Quốc. “Những gì tôi muốn nói về Trung Cộng đều đã được in trên tờ báo này rồi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/22/悉尼居民-活摘器官者要下地狱的-278519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/1/141782.html

Đăng ngày 04-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share