[MINH HUỆ 01-08-2013] Vào ngày 27 tháng 07 năm 2013, các học viên đã tổ chức một chiến dịch ký tên tại thành phố nghỉ mát nổi tiếng Freiburg nhằm chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một trong những mẫu đơn mà các học viên sử dụng nguyên là do Hiệp hội Bác sĩ chống Mổ cướp Nội tạng soạn thảo vào tháng 06. Một mẫu khác là một bức thư kiến nghị gửi đến Nghị sỹ của thành phố, kêu gọi chính quyền địa phương giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống được nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

Gian hàng thông tin của các học viên được đặt giữa Nhà thờ lớn Freiburg, được xây dựng vào thời Trung cổ, và một khu chợ cuối tuần nổi tiếng.

Các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công trước Nhà thờ lớn Freiburg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Người qua đường kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

“Tôi có thể làm gì để giúp chấm dứt tội ác này?” nhiều người tốt bụng đã lo lắng hỏi các học viên. Một số người qua đường nói rằng họ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng không biết chi tiết. Các học viên đã dựng một số bảng trưng bày thông tin với những bức ảnh mô tả tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Khi mọi người nhìn thấy các bức ảnh và đọc những mô tả ngắn gọn trên các tấm bảng trưng bày, họ rõ ràng đã bị sốc.

Khi họ phát hiện ra rằng trong 14 năm qua, ĐCSTQ đã tranh thủ sự trợ giúp của quân đội, các nhà tù, các trại lao động cưỡng bức, và các bệnh viện địa phương để mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh vì mục đích kiếm lời, họ đã bày tỏ sự phẫn nộ, và ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công.

Mỗi người dân Trung Quốc dừng lại để nghe các học viên giải thích về bản chất tà ác của chính quyền Trung Quốc, đều tuyên bố thoái đảng và tất cả các tổ chức liên đới của nó.

Một người đàn ông Đài Loan: “Mổ cướp nội tạng là một tội ác bất kể là nội tạng lấy từ ai!”

Một người đàn ông Đài Loan học về ngành tội phạm học đã đọc một tờ rơi của các học viên về việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Một học viên đã hỏi anh: “Anh đã bao giờ học một khóa tội phạm học nào mà nói rằng mổ cướp nội tạng sống là một tội ác chưa?”

Anh trả lời, khi đang cầm một tờ rơi mà người học viên vừa đưa cho anh: “Đây là dự án nghiên cứu mới của tôi!”

“Vào tháng 02, cộng đồng Y tế Đài Loan và Bộ Y tế đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế”, người học viên giải thích: “Họ đã mời những chuyên gia nổi tiếng thảo luận về tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng.”

“Hiệp hội Luật sư Đài Bắc đã ban hành một tuyên bố chống mổ cướp nội tạng, cùng với các nhà lập pháp, rằng họ muốn thắt chặt luật về cấy ghép nội tạng hợp để người dân Đài Loan sẽ không vô tình hỗ trợ và tiếp tay cho ĐCSTQ trong tội ác nhân quyền của nó.”

Người đàn ông nói: “Mổ cướp nội tạng là một tội ác bất kể là nội tạng lấy từ ai!”

Giảng chân tướng cho một ứng cử viên Quốc hội

Ông Matern, một ứng cử viên Quốc hội đến từ Đảng CDU của Baden, cùng với đội ngũ vận động tranh cử, đã ghé thăm khu vực bầu cử ở Freiburg để gặp gỡ các cử tri trước cuộc bầu cử quốc hội Đức vào tháng 09.

Một học viên đã tiếp cận ông Matern, nói với ông rằng anh đang thu thập chữ ký mà sau này sẽ trình lên nghị sỹ mới đắc cử của địa phương, thúc giục người đó đệ trình kiến nghị trước cuộc tổng tuyển cử ở Đức để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

“Hôm nay, nhiều người dân Baden đã ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 14 năm ròng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, người học viên nói với ông Matern. “Chúng tôi mong ông và các nghị sỹ đương nhiệm lắng nghe tiếng nói của cử tri.”

Ông Matern đã nhận tờ rơi của người học viên, nói rằng ông nhận thức được hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và sẽ làm những gì có thể để giúp bảo vệ quyền của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/1/德国弗莱堡征签-制止中共活摘器官(图)-277517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141572.html

Đăng ngày 28-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share