Ngày 12 tháng 6 năm 2003

[Minh Huệ] Ottawa, 11 tháng 6 năm 2003 – Hơn 200 đệ tử Pháp Luân Công và thân hữu từ Toronto, Montreal và Ottawa đã tề tựu trước toà nhà Quốc hội tại Ottawa để ủng hộ cho cuộc xử án công khai của cựu lãnh tụ Trung quốc, Giang Trạch Dân, người mà đã phát động chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công. Trong suốt buổi tập họp này, những người tham gia đã trình diễn một buổi xử án công khai Giang tại toà án đạo đức và toà án lương tâm con người.

Phó Chủ tịch của Hội đồng Ngoại giao Quốc hội Ông Stockwell Day, những thành viên của Quốc hội khác như Ông Rob Anders, Ông Jim Peterson và Ông Larry Bagnell cũng tham gia buổi diễn hành và có lời phát biểu trong buổi đó. Thành viên Quốc hội Svend Robinson và Libby Davies cũng đến bày tỏ lòng ủng hộ. Chủ tịch Hội Ân Xá Thế giới viết một lá thư ủng hộ nói rằng “người mà chà đạp nhân quyền và vi phạm tội diệt chủng phải được đem ra công lý” Ðây là trách nhiệm của toàn thế giới.


Rob Anders

Jim Peterson

Stockwell Day

Thành viên Quốc hội Rob Anders thật sự động lòng trước đám đệ tử đã nhẫn nại tập luyện những bài Công Pháp dưới cơn mưa tầm tã. Ông ta ứa nước mắt “Chính quyền Trung quốc sẽ có lúc phải hiểu những gì mà các bạn đang làm. Những gì các bạn đang làm là mang lại niềm hy vọng.” Ông ta ca ngợi đệ tử Pháp Luân Công về lòng kiên nhẫn của họ, ngay cả trong lúc thời tiết thật xấu đã “thể hiện lòng thành khẩn và khả kính”.

Ông Anders bày tỏ quan điểm của ông về việc kiện Giang Trạch Dân trong một cuộc phỏng vấn “Rõ ràng là Giang đã vi phạm tội ác với nhân loại. Hơn 700 người đã bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người đã bị bắt và giam cầm. Rất nhiều người bị tra tấn và hành hạ. Họ chỉ là những thiện nhân. “Trước hết, Trung quốc là một quốc gia mà Canada viện trợ nhiều nhất. Tôi nghĩ rằng khi viện trợ kinh tế cho Trung quốc, chúng ta nên rất, rất cẩn thận và chắc chắn rằng tiền viện trợ không được dùng để bức hại Pháp Luân Công. Chúng ta cần phải để cho Giang và những tên lãnh tụ Trung quốc biết rằng, mậu dịch cũng có quan hệ chặt chẽ với nhân quyền. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên dùng tất cả mọi cơ hội để thỉnh nguyện công khai cho Pháp Luân Công. Tôi hiểu rằng chính quyền Trung quốc sẽ cảm thấy xấu hổ. Họ nên cảm thấy xấu hổ về những việc họ đã làm. Chúng ta cần phải cho mọi người đều biết, cả thế giới đều biết rằng tội ác này cần phải được trừng trị thích đáng.

Phó chủ tịch Hội đồng Ngoại giao Quốc hội Ông Stockwell Day nói rằng “Là một chính phủ, làm một chính phủ mà tôn trọng dân chủ như Canada, chúng ta cần phải gánh lấy trách nhiệm. Bất cứ khi nào chúng ta gặp các lãnh tụ hay đại diện của các quốc gia độc tài ấy nơi mà những quyền tự do căn bản của con người bị tước đoạt, chúng ta nên trình bày rõ ràng vấn đề này như là một vấn đề tiên quyết trong chương trình của chúng ta.”

Ông Jim Peterson nói rằng “Mục đích mà các bạn đang theo đuổi sẽ làm thế giới này tốt hơn. Chính phủ Trung quốc dùng cái gọi là ‘lý thuyết để bức hại Pháp Luân Công’, nhưng họ đã không thể chứng minh cái đe doạ trước thế giới. Thật ra, chính sách bức hại Pháp Luân Công của chính phủ Trung quốc mới đáng bị kết tội”.

Ông Larry Bagnell nói rằng “Sự Ôn hoà của các bạn đã chiếm được lòng ủng hộ của tôi. Có ai dám nói là những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là sai”.

Các đệ tử Pháp Luân Công và gia đình của họ đã trình bày về những tội ác mà Giang đã gây cho họ. Trong số đó, có thân nhân của hai người Canada bị thiệt mạng vì chính sách bức hại này. Lin Shenli, người mà bị giam hai năm trong trại cưỡng bức lao động vì tu luyện Pháp Luân Công, có kể lại những cực hình của chính ông ta và thân nhân ông ta. Một đệ tử từ Toronto phát biểu, đại diện cho 12 đệ tử Pháp Luân Công người Canada, nói lên những cực hình tàn bạo mà thân nhân của họ đã gánh chịu. Thay mặt một trong các đệ tử, cô ta nói “Bởi vì mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công, bà ta bị bỏ tù. Trong suốt thời gian bị giam cầm, chúng nó đã dùng tất cả mọi phương cách để tra tấn bà ta như giật điện. Vì lẽ đó, bà ta đã bị mù”. Họ cũng đưa ra những nhân chứng với những tội ác đã thực hiện bởi Giang Trạch Dân.

Một số thân hữu Pháp Luân Công cũng bày tỏ lòng ủng hộ. “Theo quy định của Toà án Quốc tế, họ là những người bị nhắm diệt chủng, tra tấn và tàn diệt , những tội ác đó được thực hiện bởi Giang. Họ là những người còn có tính công lý trên toàn thế giới để vạch trần tội diệt chủng thực hiện bởi Giang trong việc bức hại Pháp Luân Công và đệ tử của họ.

Một chương trình làm giống như buổi xử án công cộng của Giang cũng thực hiện trong buổi diễn hành ấy.

Những người tham gia làm một mặt nạ của Giang và dùng một cái bong bóng lớn như là thân thể của y. Khi một tội của y được nêu lên, cái mặt nạ của Giang run lên vì cái bong bóng bị làm xẹp. Cuối cùng, cái hình tượng của Giang rơi xuống đất, rồi nó bị quét đi vào đống bụi lịch sử bởi ba cây chổi lớn.

Quang cảnh của buổi xử án rất tôn nghiêm và thành khẩn. Khi cái mặt nạ bị quét đi, khán gia vỗ tay reo mừng.

Một đệ tử tổ chức cuộc diễn hành nói rằng “Giang sẽ không tránh khỏi bị đưa ra trước công lý, và đó là một sứ mạng lịch sử mà chúng ta phải gánh. Giang không những đã vi phạm tội ác với các đệ tử Pháp Luân Công, mà còn vi phạm tội ác tày trời với tất cả loài người trên thế giới vì đã cố tình tiêu diệt đạo đức và lương tâm của con người.


Diễn hành trước Toà nhà Quốc hội

Một đệ tử ngỏ lời

Xin chữ ký để đưa Giang ra trước công lý



Ký để đưa Giang ra toà

Trao tất cả những chữ ký cho Văn phòng Thủ Tướng

Trước khi buổi diễn hành kết thúc, một phát ngôn viên của Hội Pháp Luân Ðại Pháp Canada và các đại diện của các đệ tử bị bức hại đã đệ trình lên Văn phòng Thủ tướng với hơn 50, 000 chữ ký thỉnh nguyện và một biểu ngữ với khoảng 1, 000 chữ ký.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/6/12/52145.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/13/36883.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 14-6-2003; đăng ngày 15-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share