[MINH HUỆ17-07-2013]

“Hãy mau mau giúp người nhà dì thoái đảng

(Bài viết của học viên tại Trung Quốc)

Một hôm, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người dì lớn tuổi trong thành phố. Ngay sau khi tôi vừa mới bắt đầu, dì ấy ngắt lời tôi, khẩn khoản yêu cầu tôi giúp đỡ người nhà dì ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi thấy được sự chân thành của dì ấy và hiểu rằng dì rất thiết tha tìm một học viên Pháp Luân Đại Pháp để giúp mình.

Khi dì đề nghị tôi giúp tam thoái cho cả gia đình dì, tôi nhắc dì: “Chúng cháu tu ‘Chân’, vì vậy chính bản thân người nhà dì phải đồng ý thoái thì mới được.”

Dì ấy đáp: “Dì hoàn toàn nói thật. Mọi người trong nhà dì đều mong muốn thoái ĐCSTQ. Bất cứ khi nào dì nhận được thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, dì đều mang nó về nhà và cho chồng, con dì đọc. Cả chồng, con dì đều đồng ý thoái cả.” Tôi nói: “Vậy được rồi, cháu sẽ giúp dì.” Tôi viết lại tên của tất cả mọi người trong gia đình dì ấy.

Tôi nói dì hãy bảo mọi thành viên trong gia đình nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tuân theo những nguyên lý này. Dì ấy đồng ý và rời đi.

Người dân Trung Quốc xấu hổ vì có liên đới với Trung Cộng

(Bài viết của học viên ở Hà Nam)

Một nông dân ở tỉnh Hà Nam nói rằng ông rất phẫn nộ bởi nạn tham nhũng của các quan chức trong ĐCSTQ, nhưng khi tôi hỏi rằng ông đã vào đảng chưa, ông nói rằng “vẫn chưa”.

Ông nói với tôi rằng ông đã phục vụ trong quân ngũ sáu năm. Tôi cũng đã từng nhập ngũ, vì vậy tôi biết rằng một khi đã phục vụ trong quân ngũ trong khoảng thời gian nhiều hơn ba năm thì thông thường đều vào đảng. Tôi giảng chân tướng chi tiết cho ông ấy bằng cách nói với ông về những lời ẩn ý trên tảng tự thạch ở tỉnh Quý Châu, và mối quan hệ giữa việc thoái Đảng và tương lai của một sinh mệnh.

Sau đó ông ấy thú nhận: “Nói thật với anh, tôi là một đảng viên, nhưng thanh danh của đảng giờ đã thối nát quá rồi, thành ra tôi không muốn thừa nhận mình là một thành viên của nó nữa. Thật là đáng xấu hổ!”

Sau đó ông đã dùng tên thật của mình để thoái đảng và nhận tấm bùa hộ mệnh tôi đưa tặng bằng cả hai tay và cảm ơn tôi từ tận đáy lòng.

Một giáo sư lâu năm công khai thoái đảng

(Bài viết của một học viên ở Trung Quốc)

Tôi đã nói chuyện với một vị giáo sư chuyên giảng dạy chính trị, và bà nói rằng bà không phải là một đảng viên. Bà nói: “Hai mươi năm trước đây khi còn là một sinh viên, giáo viên hướng dẫn của tôi đã nói rằng không nên vào đảng. Người giáo viên hướng dẫn ấy đã nhấn mạnh: ‘Đảng quá đồi bại, nó giống như một căn bệnh ung thư chết người. Bất kể dù có tiếp cho nó bao nhiêu máu tươi đi chăng nữa thì cũng không ai thay đổi được số phận đã định của nó và cuối cùng bản thân mình [nếu gia nhập đảng] cũng sẽ bị chôn vùi cùng với nó’.”

Bà nói: “Những lời khuyên vào thời điểm đó của ông ảnh hưởng rất lớn đến tôi, và trong những năm qua tôi đã tự mắt chứng kiến những tội lỗi do đảng gây ra là không thể cứu vãn và bồi hoàn.”

Một vị giáo sư khác mà tôi đến thăm đã nói rằng ông không phải là một đảng viên, bởi vì ông đã thoái đảng từ năm 1989, và chúng tôi cùng nhau nói chuyện về làn sóng thoái đảng đang diễn ra.

Giáo sư này nói: “Tôi vẫn nhớ vụ thảm sát ngày mùng 04 tháng 06 năm 1989, chúng tôi không lên lớp như thường lệ, và rất nhiều sinh viên và các giáo viên đã đi lên Bắc Kinh để ủng hộ phong trào sinh viên ở đó. Người dân đã tạo thành những bức tường người để ngăn cản quân đội. Một buổi sáng, chúng tôi phát hiện ra vài tấm biểu ngữ phía trước cổng trường đại học thúc giục mọi người thoái đảng và nó đã tạo ra một chấn động lớn trong trường đại học lúc bấy giờ.

“Vài ngày sau, tôi nghe trên truyền hình thông báo rằng các sinh viên và giáo viên ngồi trên Quảng trường Thiên An Môn đã ‘sắp đặt một cuộc bạo loạn phản cách mạng’ – theo như tuyên truyền của ĐCSTQ. Những giáo viên này đã bị nêu đích danh và bị các thành viên của ĐCSTQ gọi lên báo cáo tư tưởng, và tôi là một người trong số họ.”

Vị giáo viên này không chịu báo cáo. Ngay cả khi phải chịu áp lực cao của các khóa tẩy não, ông vẫn giữ vững niềm tin vào tự do và dân chủ. Ông nói: “Chế độ độc tài cộng sản kiểm soát đất nước và hoàn toàn hủ bại, tham nhũng. Đảng tuyên truyền rằng mình luôn hành động ‘vì dân’ nhưng đó là những lời dối trá và vô nghĩa. Nó đã lừa dối người dân Trung Quốc nói riêng và người dân trên toàn thế giới nói chung ngay từ những ngày đầu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/17/世人耻与中共为伍-276749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/26/141257.html

Đăng ngày 11-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share